1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết cho người yêu dấu (Tập 4) (Làm ơn ko spam)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duocko

    duocko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Romantic
  2. zenpatriot

    zenpatriot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Đó có phải tình yêu? Em cũng không biết nữa, cau hoi nay cu theo em 8 nam roi. Gia em co the dung cam 1 lan noi co hoac khong. Co le cuoc doi em se khac di rat nhieu...
  3. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    ....tao nhớ mày lắm....tại mày đấy.....con heo còi.....khi nào về tao jiết mày....
  4. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Em đã từng thắc mắc vì sao chúng ta để mất nhau.Tại em ngốc hay tại anh sai...Nhưng có sai có ngốc bi giờ chúng ta cũng không thể quay lại.Em muốn khép chặt quá khứ vậy mà chiều nay em nhìn thấy anh trước mặt em...Em không quên nhưng đã thôi nhức nhối...
  5. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Anh!
    Anh có biết không? Những gì em muốn
    Chờ tin nhắn của anh vào mỗi sáng thức giấc
    Hồi hộp đọc những lời nói yêu thương offline
    của anh mỗi khi em vào YM
    Chìm trong giấc mơ với câu chúc ngủ ngon...
    Mình là chỗ dựa cho nhau
    Sau một ngày làm việc căng thẳng và mệt mỏi
    Anh và em trở về bên nhau
    để thấy cảm giác nhẹ nhõm thoải mái của cuộc sống
    Em khẽ lau những giọt mồ hôi đọng trên trán anh
    Hỏi han anh về những điều đã đến...
    Nhưng... có lẽ... em
    Em không biết làm điều đó như nào...
    Em thờ ơ với những gì em quan tâm
    Mâu thuẫn phải không anh?
    Em muốn thấy bầu trời xanh
    và cuộc sống màu hồng
    Muốn sống trong tình yêu và hạnh phúc...
    Muốn những hẹn hò lãng mạn đầy yêu thương
    Muốn vẽ ra tương lai...
    Nhưng...
    Anh ra đi để lại những gì em muốn...
    Sẽ không còn những tin nhắn ngày xưa
    Em nuối tiếc với những gì chẳng thể
    Chỉ mình em
    Tìm anh với những mộng những mơ
    Những gì na ná anh
    Lại xuất hiện làm lòng em đau nhói
    Những gì em muốn ai kia lại đang có.
    Đáng nhẽ là em phải không anh?

  6. fall_in_love

    fall_in_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Thu rồi đấy ...
    Nó chợt giật mình bởi cái cảm giác lành lạnh của đầu thu!
    Dường như cái lạnh này làm nó nhớ đến ai đó!
    Lâu lắm rồi đấy, gần 2 năm cho 1 tình yêu... 2 năm đầy khó khăn và đau khổ để cuối cùng về số 0 ban đầu. Nó sợ rồi, sợ yêu! ... không muốn dính vào tình yêu nữa cũng bởi tại những lời của ai đó vẫn còn ghi sâu trong nó " nếu một lần nữa ấy vấp ngã chắc ấy sẽ khó đứng lên được, sẽ trở thành vô cảm, vì vậy đừng nên tin ai... và cả tớ nữa nhé". Ấy đã nói với nó như thế nhưng sao những gì ấy làm ngược lại hoàn toàn thế? Phải chăng gió bay mất lời ấy nói rồi?
    Có lẽ vậy tớ đã chấp nhận sự thật dù đôi khi không dễ dàng tẹo nào cả. Những lần gặp ấy, đi chơi , nói chuyện ... tớ tỏ ra không có gì, tớ lạnh tanh ... nhưng sao mà đau đến vậy cơ chứ? Có lúc tưởng ko chịu được nhưng cuối cùng tớ cũng đã vượt qua để giờ đây không còn cảm giác mất rồi! Đúng như lời ấy nói đó, ấy sướng chưa vậy?
    Trời se lạnh ... tớ nhớ một cái gì đó... nhớ một cảm giác ấm áp tớ đã từng có ... ấy đã từng nói tay tớ lạnh lắm, để ấy sưởi ấm cho tớ ... và rồi sao chứ ? Khi mọi thứ kết thúc ... vào đúng sn tớ ấy tặng đôi găng tay ... phải chăng là găng tay sẽ sưởi cho tớ ấm thay ấy? Tớ ghét đôi găng tay đó ... nhưng tớ lại chẳng thể vứt đi vì nhìn nó tớ lại nhớ đến ấy ... nhưng giờ tất cả đã chỉ là ngày hôm qua mà thôi!
    Nghe bài hát này, những kỉ niệm lại hiện về ...
    Từng cơn gió khẽ vô tình
    chiếc lá lìa cành buông xuống lòng đường
    ngồi nhặt chiếc lá tôi nhớ về
    Cô bé đáng yêu của tôi
    Mùa đông đến em vẫn cười
    em ước mình là bông tuyết ngoài trời
    để được bay mãi lên thiên đường
    một thiên đường tuyết rơi
    Tuyết chẳng có đâu em ơi
    chỉ có tôi bên cạnh em thôi
    Mùa Đông đến gió khiến em se lạnh
    Đừng lo vì còn tôi đây.
    Bước cùng với nhau dưới cơn mưa phùn rất lâu
    Tôi nhìn em, em đỏ mặt, em không nói khiến cho lòng tôi bồi hồi
    Trong ngần mắt em thấy long lanh muôn ngàn tuyết rơi
    Môt mùa đông em đứng đó
    Một mùa đông êm đềm.
    Gió lạnh vô tình lắm ấy à.. và ấy cũng giống như cơn gió, thoáng bay qua làm tớ lạnh! .............
    Được Thanh_ala sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 29/08/2007
  7. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    {. Sai rồi lại say .}
    cuo le zai cuo ... sai rồi lại sai ... em lại ngồi nghe cái bài rẻ rách này
    anh biết hok ? có những điều em biết là sai _ nhưng em lại vẫn cứ làm ... có những điều em biết là fải dừng lại _ nhưng em lại vẫn cứ đi tiếp ...
    .
    .
    em cứ sai rồi lại sai ... sai để rồi say ... say rồi lại say ... Dường như ... em , sai , say _ là hok thể tách rời :))
    .
    .
    sai, say ... rồi lại để nhớ anh ..............! em nẫu hok anh ?
    nhiều khi cứ nhớ anh, nhớ anh cực ... nhưng chả biết làm thế nào _ nhớ rồi để đấy ...
    .
    .
    em vẫn bị ám ảnh bởi cái ngày cuối cùng đi cùng anh ... em ôm anh _ anh đẩy em ra ... anh bảo : đừng làm thế, giờ mình chỉ là bạn bè thôi ... em thì chỉ muốn gào lên ... nhưng rồi anh cũng lại ôm em thật chặt _ anh hỏi : mình fải làm thế nào hả em ?
    .
    .
    tình yêu khi đi vào bế tắc ... là thế đấy ... nhưng bế tắc cũng chỉ là do 2 đứa mình tạo ra ... đúng hok anh ? 2 đứa mình quá yếu đuối và hok có chút mạnh mẽ nào cả , đúng hok anh ? ... thế nên bế tắc của mình hok bao giờ được giải quyết ... Mất nhau muôn đời !
    .
    .
    Sự yếu đuối của 2 đứa đã bị trừng fạt ... Sự trừng fạt _ là duyên fận đổi thay ... Mất nhau muôn đời
    .
    .
    Anhbiết hok ?
    Em chỉ là người điên , em chỉ là người say ...
    Người điên hok biết nhớ
    và người say hok biết buồn !

    Được LucThaiMy sửa chữa / chuyển vào 13:05 ngày 29/08/2007
  8. dhtngt

    dhtngt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chờ.....
  9. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Anh à,
    chảng nhẽ em gày thật như vậy sao ? Ai nhìn em cũng nói em gày quá híc híc .....Nhưng em cảm thấy trong nguời khoẻ và ko ốm yếu là đuợc mà, em muốn mình nhanh nhẹn, ko ù lì khó chuyển động .....
    Hôm qua em fai ra gặp mấy lão công an, thật sự - anh mà chứng kiến cái cảnh em đối đáp bông đùa với họ chắc anh sẽ bùn cuời lắm í hihi Em đúng là có tội thật nhưng ko vì thế mà em sợ đâu, vừa bị hỏi cung em vừa hỏi han trêu đùa nữ cảnh sát viên,....Cuối cùng cô ta kết luận "chưa gặp đc "tội phạm" nào tuyệt vời" như em Em cũng chảng hiểu tại sao nữa - đáng lẽ bầu không khí phải ảm đạm đầy mây đen chứ nhỉ, rút cuộc có lẽ tại em tất cả - biến mọi cái thành 1 trò cuời vui vẻ và đáng nhớ - em sẽ ko nói cho anh biết em bị bắt vì tội gì đâu - ko ăn cắp ăn trộm hay lừa đảo giết ng` đâu đấy ....
    Có điều lão công an cũng chê là em gày Trời đất quỷ thần ơi, nghe mà em chỉ muốn chạy về nhà lôi hết các thứ ra ăn cho béo lên luôn í . Vừa bực vừa buồn cuời Bây h tập cái kia vào em cảm thấy chán ăn, có lẽ ăn chỉ để duy trì sự sống thôi, chứ ko fai vì thèm thuồng hay đói khát cả . Và cũng sợ bị ba mẹ rày em gày quá (cố gắng lên 49kg rồi), em sẽ lên 50kg cho đẹp vậy, vì lợi ích chung mà hihihihi ...
    ....
    Dạo này em có cảm tình với 1 anh, có lẽ nếu tiếp xúc nhiều lâu ngày sẽ cảm anh ta mất thôi Em có nên tự cắt đứt mối quan hệ này ko ? Hay cứ coi như đây là 1 trong số các cơ hội để em tìm đc nguời thích hợp hơn hả anh?? .....Em thấy khó nghĩ quá, em ko muốn chơi trò bắt cá 2 tay, chỉ biết rằng nếu có 1 ngày tình cảm của em chuyển hướng chọn sang anh ta, em sẽ cho anh biết để anh tìm nguời khác, em ko muốn làm kẻ lừa đảo trong tình yêu đâu .
    .....nếu em yêu anh ta, thì mọi thứ sẽ thay đổi ntn ? ....
    Ôi cái cuộc đời này ....
  10. hoangmailan

    hoangmailan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    HIII! thik mợ wé ! Thik cái cá tính của mợ! Cậu đây mún làm bạn chút đc ko ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này