1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết cho người yêu dấu (Tập 4) (Làm ơn ko spam)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namlun89

    namlun89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    thế này là thế nào nhỉ????sao gặp nhau mà anh ko nói cho em biết mọi chuyện???sao hôm qua anh lại nói vậy????Sao anh lại có thể làm thế với em????căhngr nhẽ hỉc cso nửa tháng mà anh đã thay đổi rồi sao????Người mới 1 tháng trước còn bên em đâu rồi????cái người mà khi em lo lắng linh tinh ko ngại đang làm việc mà gọi điện cho em đâu rồi????giờ anh là ai thế????sao lại ra thế này hả anh????anh đẫ từng hứa sẽ ko làm em đau...ko làm em buồn cơ mà????anh ko nhớ những lừoi nói của mình nữa rồi???từ giờ anh ko còn là anh của em nữa rồi.....anh là 1 người khác mất rồi....có lẽ từ giờ em và anh sẽ là người xa lạ...
  2. LoVeBaD

    LoVeBaD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    ối zời
    con gái con lứa thế đấy
    hnay là ngày 100.....cũng là ngày mà a bảo: e có quyền đi chơi với ng` khác
    omg! chả hiểu a nghĩ rì nữa
    tùy thôi
    với em thì vẫn là 100 ngày hp và yêu đời...vẫn là 100 ngày bên anh
    gửi anh chút nắng ấm áp...và yêu đời
    chút mưa lạnh lẽo nhưng xinh đẹp
    chút gió kiêu hãnh nhưng nhạy cảm
    và gửi anh cả tình yêu này, ngọt ngào và .....cay chát
  3. bgirl90

    bgirl90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Nghe dễ thương xế
  4. simba1616

    simba1616 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
  5. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0

    Mình chia tay nhau đi em...........Em im lặng...........uha mình chia tay lặng lẽ...Không phải vì không còn yêu nhau......vì niềm tin trong anh ko đủ lớn, không vượt qua được cái khoảng cách về thời gian và không gian..
    Uhm...mình xa nhau, khoảng cách bây h không còn là nghìn km..........xa xôi rồi.......ko một tin nhắn., không một jòng Pm, 2 ngươì chỉ biết nhau qua những jòng entry...anh biết, em vẫn còn nhớ anh rất nhiều....
    Những lúc trời mưa nơi đó, anh biết em đang ngồi bên song cửa ngắm những hạt mưa...em thích mưa.......thích mưa thật nhiều. E đã nhiều lần nói với anh " Muốn được cùng anh lang thang dưới cơn mưa jào mùa hạ "..........
    Đông về........một mình lang thang trên khắp các lẻo đường....gió lạnh.... ký ức lại ùa về....em yêu mùa đông.......mùa đông......tay em lạnh, nhưng em không thích đeo găng tay.....em muốn được bỏ tay vào túi áo khoác anh...... Muốn được cùng anh lang thang trong chiều đông hà nội....... muốn đi ăn kem vào mùa đông.......
    Nhớ..........Anh muốn cầm máy lên gọi điện cho em, để được nghe giọng nói của em.......nhưng đã bao lần anh bấm sổ rồi lại thôi..........anh ko muốn những ký ức trong em lại ùa về.....ko muốn để em phải nhớ anh thêm nữa..........
    Nếu không đi hết con đường...
    Thì nên dừng lại trước lúc kịp hoàng hôn
  6. nambeo115

    nambeo115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Nghe đáng iu quá, ước gì người yêu mình đc 1 nửa của bạn
    Được nambeo115 sửa chữa / chuyển vào 00:21 ngày 24/01/2008
  7. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    đừng mà anh! em vẫn còn yêu anh! đừng chia tay! em hứa từ giờ sẽ chat chít và pm a thường xuyên! sẽ goij đt và đi off thường xuyên với a mà =))
    @ anh: tha lỗi cho em :"> amen
  8. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    bố khỉ, bây h em đã cạn tình cảm với anh rồi thì quay ra níu kéo - **** ko chịu ...Mà em đã cho thằng khác cơ hội thật rồi, hôm qua đi chới với lão ta, có điều ....mèng ...cha cố quá nên thành ra gượng gạo, hay là dừng 1 t.g ko nên iu nhỉ, để cho cảm giác của mình cân bằng đã ?
    ooo
    Mẹ con đấy gọi điện cho em Nghe cái giọng ban đầu như chỉ mún băm vằm em ra hehehehe .....Chuyện là em muốn nói chuyện trực tiếp với nó, chứ đek muốn ngồi đây rồi xem cảnh nó đặt điều và lôi cả em vào chuyện này ...Dưng mà khi em bảo cuối tuần cho nó chọn ngày để em lên rồi "làm việc" với nó thì nó đâm hoảng mách luôn con mẹ .....Và như 1 bà mẹ tâm lí bác ta gọi điện ngay cho em để ngăn cản ko cho hai con giáp mặt nhau hè hè ..
    NÓi chung là đầu tuy đã hai thứ tóc nhưng cách sống vẫn khoe khoang và hợm mình quá, kể lể nhà bác í có bao nhiêu của nả và tài sản, làm ăn lớn ra sao và kêu con bác í chỉ sứng với những đứa "đầu to" gấp đôi anh trở lên .....Em lắng nghe mà fì cuời, tại sao ở đời lắm kẻ luôn cho mình là nhất, chảng nhẽ em phải kể ra gia đình mình ntn cho bác í mất điện luôn ? Nhưng làm thế em cũng huyênh hoang và "kém" ko khác jì bác í, nên im lặng cho bác í 1 cơ hội (có lẽ là lần đầu và cũng là lần cuối) để vẽ vời về gia cảnh nhà bác í ..
    Nói chung cuối cùng thì câu chuyện có thể túm tắt thế này - bác ta từ í định mún băm vằm em ra bi h lại đâm quí (nói là nếu ko vướng chuyện này thì rất muốn cho em và nó làm bạn, lên nhà chơi) hehehehe. Và khuyên em 1 câu rất "chân thành" - nếu chắu cao duới 1m50 thì chắu yêu và ôm chặt lấy thằng đấy là điều dễ hiểu, còn nếu chắu cao 1m60-1m65 và xinh sắn thì bác nói chắu nghe nhé, bỏ mẹ cái thằng đấy đi ....Mà nó dám lên nhà bác nói linh tinh đấy chắu ạ, nếu chắu ko tin chắu cứ hỏi nó xem có đúng ko, nếu nó trối chắu cứ đập nát mũi nó cho bác .............hahahahahh nghe đến đây em ko thể nhịn cuời đuợc - ...."Thế chắu cao mét bao nhiêu? nặng bao nhiêu cân? sinh năm bao nhiêu" ..."Ối giời ơi thế thì bác giới thiệu cho chắu thằng chắu bác ở bên Pháp" Trời ơi nghe ko khác jì tuồng chèo ....Mọi ng ` co hiểu ko hả, mẹ của tình địch quí tớ quá bảo là muốn giới thiệu thàng chắu cho tớ
    ...haiZzzz em thấy chuyện này như c ứt .....Còn anh thì qúa kém - ban đầu hùng hổ định lên nhà nó nói chuyện với bố mẹ nó để "vạch mặt" con "khốn nạn" (y lời anh nói nhé) - thế mà lên tới nơi bị cả nhà nó bủa vây, ngồi nhũn như con chi chi =)) - đàn ông jì mà quá chán ....
    Mẹ anh vừa gọi điện cho em, van xin em "bảo ban" anh, vì thấy biểu hiện của anh bất thường quá ...........Trời ơi sao em luôn phải sống trong cái cảnh này, em muốn đâm chết anh luôn - khốn k quá, dù là chuyện jì anh cũng ko bao h đc phép để mẹ anh buồn rõ chưa ...Em càng gét bố anh bao nhiêu lại càng thương mẹ anh bấy nhiêu - bây h bác í đã đặt chọn niềm tin ở em, vì chỉ có em mới có thể thay đổi đc anh ...........Bác í luôn an ủi và động viên em hết lời để em tin tưởng vào tình yêu của anh, giấu diếm những điều ko tốt của anh trc mặt bố anh, và lo cho anh như 1 bà osin ........Vậy mà anh đ éo biết trả ơn cho mẹ anh, suốt ngày phải để bác í lo và khóc lóc gọi điện cho tôi ...Đàn ông thằng nào cũng như vậy thì đúng là 1 nỗi nhục cho giới phụ nữ
    E chảng biết phải làm jì nữa, bất cứ chuyện jì trong gia đình anh lục đục thì mọi ng` đều nghĩ do anh "vì em" và nếu anh bỏ nhà đi thì lại điện cho em vì chỉ em mới lôi nổi anh về ....Em ko muốn sống mãi trong cái cảnh nữa vời này ....E muốn thoát khỏi anh, nhưng mẹ anh ......Xin anh đừng làm khổ bác í nữa
    E đi uống bia đây, h bạn thân nhất của e là bia ...và ruợu ...E quá chán cái cảnh này ...E yêu phải thàng ko ra jì
  9. namlun89

    namlun89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    hôm nay anh ko onl.....anh lại bận à????
    hôm nay trời mưa to lắm....h này anh đã về nhà chưa????
    anh có mang ô theo ko????
    có mang áo mưa ko????
    anh có lạnh ko???
    có rét ko????
    tay anh có buốt vì mưa ko???
    em nhớ cái hôm anh đi Sơn Tây...trời cũng mưa rất to....tự nhiên em lại nhớ lại buổi tối hôm đấy......
    em dùng nick khác để chat với anh....để làm gì nhỉ???
    trước đây em đã nói với anh sẽ ko níu kéo khi anh ra đi....vì thế em ko níu kéo....
    nhưng bây giờ....em .....em nhớ anh quá....
    em ko thể nhắn tin cho anh...ko thể gọi điện...
    em đã đan cho anh 1 cái khăn....đan rồi thì sao...cũng chẳng thể tặng.....h thì em biết làm gì với cái khăn đấy bây giờ????
  10. LoVeBaD

    LoVeBaD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    sao tưởng chia tay rồi? vớ vẩn quá! níu kéo làm rì cho mệt? yêu cầu đồng chí nấm dứt khoát ngay nhé
    @ anh: đúng 2 năm nữa, e chia tay anh! em lấy 1 cơ số chồng, để 1 lũ lóc nhóc, rồi 8,5 năm nữa a quay lại gặp em! 9 năm nữa e li dị hết lấy anh anh nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này