1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết cho người yêu dấu (Tập 4) (Làm ơn ko spam)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namlun89

    namlun89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    tôi xin bà....riêng cái thời gian 2 năm của bà đã có thể đủ để chai tay và lấy 1 người khác roài chứ nói gì là sau 8 năm nữa người ta quay lại....
    mà tôi có níu kéo đâu...thì người ta buồn fải cho người ta nói chứ...cấm à????
  2. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    thế đấy....tình cảm e y a thế cơ mà
    mọi người trên ttvn cứ tưởng em yêu lão hoàng! thế đấy
    ! bực mình thế
    hức
    em nói mãi mà chẳng ai tin! hức! hức
  3. lonelymonkey

    lonelymonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    chết chửa...ai bảo cứ dính lấy cái anh đấy cơ......ai mà tin cô chứ...mồm cứ dẻo kẹo....cứ như chị đây nài...ko có in đồn...thế mới ngoan....
  4. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Thư của anh:
    Hãy tha thứ cho anh, em yêu của anh !
    Anh biết anh sai, có lẽ đây là điều đầu tiên muốn em tha thứ, việc to hay nhỏ cũng bỏ qua cho anh nhé, anh không muốn mình chia tay , anh không muốn tháng ngày bên nhau lại trở thành khói bụi, anh không muốn làm mình là những ngôi sao quá sáng rồi vụt tắt như những ngôi sao khác. Anh luôn mong mình hạnh phúc, mong em như những tháng ngày xưa bên nhau .
    Anh biết anh đã không quan tâm tới em nhiều, nhưng dù có thế anh cũng mong em tha thứ, thật lòng anh thì luôn yêu em, yêu nhất, từ trước cho tới bây giờ, giẫu có thăng trầm, cái gì nó nhói lúc này thì anh cảm thấy ân hận quá .
    Em biết không anh luôn mong chờ được bên em, được có em, được mãi mãi bên nhau cùng em, anh hứa anh sẽ không bao giờ lặp lại chuyện này, em cũng biết anh không yêu con bé đó, dù làm em buồn đau, bây giờ anh muốn những lời hứa của anh khiến em tin tưởng , mong em yên tâm . Anh mong em tha thứ cho anh nhé , những lời anh nói là sự thật, và đừng trối bỏ anh O , anh buồn lắm, anh không thể , không thể chịu được nếu thiếu em . Anh cũng hứa sẽ chăm sóc U hơn , nghe lời U hơn, anh hứa, ví dụ nhuộm tóc, rửa bát, hút bụi, vì mỗi tối U hay làm cho anh bữa ăn đêm khi anh đi chạy về và học .
    Anh không thể chịu được xa em bởi vì những hình ảnh của em đã in hằn vào đầu óc anh rồi, anh chỉ liên tưởng tới vợ yêu được thôi, anh không hình dùng thêm ai được, hơi thở, đôi môi, cái chân, và đôi tay vừa mới được sửa móng nữa, cào thì rất đau anh ? anh yêu em, yêu nhiều lắm .
    Hãy tin và yêu anh nhiều nhé , hôn em thật nhiều xoxooxoxooxooxoxooxoxo
    ooo
    Có nên tha thứ ? ..........khi mà trong lòng em giờ đây thực sự đã có bóng hình ng` đàn ông khác ? ..tuy e chưa thực sự quên anh ...Em đã đi quá xa với ng ta rồi . E fai làm sao ? Làm kẻ 2 lòng ư ? Thật khổ bởi chữ tình
  5. namlun89

    namlun89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    bỏ cả 2 cịi ạ...mặc xác bọn đấy....
  6. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    ehhehhe bỏ đc bọn đấy thì chji đã hok fai vào đây than khóc ..........Nói chung là tìn iu *** đái
  7. namlun89

    namlun89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    nếu quay lại với người cũ....roài có ngày chuyện đấy lại lặp lại...và ròai sẽ có ngày người đo bỏ chị....còn người mới á???liệu được bao lâu....nói chung là ko tin tưởng được...tin roài bi h thế nài thì tin làm gì....
  8. ngheothamtien

    ngheothamtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    0
    Anh xin lỗi ...
    Phải chi anh không cho em biết .. để anh không fải thấy em buồn .. để anh không fải thấy em khóc.
    Cuộc sống có mấy khi mình nhận đc những điều tốt đẹp. Anh không gục ngã đâu em .. và anh muốn em cũng cứng rắn lên ..
    Có người nói với anh rằng " Cho dù ta chỉ sống 1 ngày .. Nhưng ta sẽ để mọi người nhớ ta 1 đời".. Uhm... cho dù anh chỉ sống 1 ngày .. anh cũng sẽ đứng lên... làm điều jì đó cho cuộc đời này .. để chứng minh rằng .. anh đc sinh ra không vô ích trên đời ....
  9. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Em đã thú nhận với anh rằng em đã yêu thàng khác nữa rồi, anh bẩu "đưa số đt của nó đây tôi làm việc với nó" ....Đúng là chỉ đc cái mồm, đến gặp nó to con gấp đôi lại nhũn như con chi chi thì ....
    Mà thôi e bắt cá hai tay (do hoàn cảnh đưa đẩy ) . A chấp nhận đc thì cứ iu e tiếp, hok chấp nhận đc thì thôi, e ko ép
    Dù sao trong lòng e vẫn còn 1 chút t.c cho a, nhưng thú thật e vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho a......Thôi kệ nhé . Hi vọng rằng trên thế gian này ít đôi lứa nào gặp nhìu chắc trở như chuyện của e - thật sự là khổ nhục lắm
  10. nambeo115

    nambeo115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Thế còn anh thì sao, e quên là e đã từng làm gì với anh à
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này