1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết cho người yêu dấu (Tập 4) (Làm ơn ko spam)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Áp lực thi tốt nghiệp mệt mỏi buồn chán
    Đi làm thì bận tối mắt tối mũi Lại cộng thêm mất tiền Mọi chuyện cứ chồng chéo lên nhau gây nên cảm giác mệt mỏi. Rồi những chuyện vu vơ lại thành ra giận dỗi. Buồn, và tự nhiên lại nản chí anh ạ Em biết anh ghét em như vậy nhưng anh có biết mỗi lần anh ko nghe điện cảm giác của em thế nào ko? Tự nhiên em muốn khóc. Khóc một trận cho trôi hết mọi thứ Vậy mà có được đâu Lúc em cần anh nhất thì anh lại ở xa em cả về không gian và tình cảm. Em buồn nhiều lắm. Cũng chẳng dám nói với anh. Anh có biết lúc anh nói "Hôm nay anh ko về được mai anh về em nhé!" em chỉ muốn mọi thứ biến mất. Lúc đó em cảm giác anh về như một nghĩa vụ phải về nếu như vậy thì ko cần đâu anh! Anh hãy làm những gì mình thích ấy đừng vì em, em sợ điều đó lắm. Em sợ không làm gì được cho anh lúc đó anh lại buồn!
  2. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Em đã hứa với anh là ko liên lạc với D nữa . Thật lòng thì em muốn vậy, ko muốn lằng nhằng rồi chảng đi đến đâu. Nhưng cuối cùng em cũng hết kiên nhẫn nhắn trả lời hắn, em sợ hắn ta làm như những jì hắn ta đã viết trong sms cho em, nên em ....
    Em xin lỗi, em biết anh ko thích em còn chút liên lạc nào với D, nhưng em thật cảm thấy có lỗi với hắn, cứ có cảm giác áy náy khi nghĩ lại mọi chuyện . Đáng ra em ko nên vội vàng nhận lời yêu D, nhưng như em đã thú nhận với anh - em cũng yêu hắn ta Em chảng biết phải làm sao nữa, em thấy có lỗi với anh, với cả U anh - bác đã tin tưởng vào em rất nhiều, đặt chọn niềm tin nơi em, chắc bác sẽ gét em lắm nếu biết em là kẻ khốn nạn thế này ...........Nhưng anh à, nếu để em làm theo con tim mách bảo, em sẽ tiếp tục yêu cả hai mất .... Em phải làm sao đây ?? .. Em sợ phải nói dối anh
  3. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em bị té xe mà chẳng nói với anh được, sợ anh lo. Cố lên mai anh về VN rùi, tha hồ mà than vãn hehe
  4. lovellybear

    lovellybear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    a là đồ đáng ghét lắm đấy, người gì mà cứ lì lì ra.E muốn nói chuyện tâm sự thì lại cứ thôi.Ghét a ko chịu đc.
  5. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    ôi cuộc đời...........hĩ hĩ....
    sao lại có người khốn nạn như anh nhể=))=))
  6. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Ừ thì em có yêu anh cho anh vui.
    Gớm,bảo hok yêu thì lại cấu véo ng ta,đau bỏ papa đi đc í.....xì xì
  7. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    To Anh: E xin lỗi, e lại phạm tội rồi
    To Wind'' : ... . . ....
  8. SirMike

    SirMike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    anh biết em đã phạm tội ... nhưng anh là thẩm phán .. anh sẽ xử trắng án cho em .. cơ mà em fải ngoan
  9. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Em đã bảo là quên nhưng hơi thất vọng tí chút khi nghe đến 1 thứ....thôi qua rồi.
  10. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi, đừng có nói cái kiểu đấy, ngụy biện! Càng bực mình!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này