1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết cho người yêu dấu (Tập 4) (Làm ơn ko spam)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Okay, mình chia tay
    Em ko nghĩ chia tay lại nhe nhàng đến như vậy Dù sao thì em cũng đã thành thật với anh, ko có gì để mà tự trách nữa . Lần này em sẽ thay sđt, ko cần anh phải thay đâu, vì gào hét thế nào anh cũng chảng bao giờ chịu vứt , thôi vậy em chủ động là hơn ......Đầu năm sau khi em lấy bằng tốt nghiệp xong, có lẽ anh ta sẽ đến xin thầy u cuới em, đến lúc đó thời gian yêu sẽ vừa tròn nửa năm . Đôi khi em phân vân, liệu như thế có phải là quá nhanh hay ko? ....
    Mặc kệ thôi, như chuyện của chúng mình hơn 2 nam mà cuối cùng cũng chảng đi đến đâu cả . Chảng có gì là tuyệt đối để nói rằng yêu và tìm hiểu trong thời gian ngắn như thế sẽ ko bảo đảm hạnh phúc cho cuộc đời em sau này . Nói chung là để tìm đuợc nguời mình yêu, và rất mực yêu và hiểu mình quả thật rất khó . Em đã may mắn tìm đuợc nguời tốt như vậy, nên nghĩ chuyện cuới xin ắt sẽ sớm thôi .
    Anh sẽ đến đám cưới của em chứ Em cược rằng anh chảng dám đến đâu Vì anh luôn tự cho rằng em sẽ chảng tìm được ai "tốt hơn anh" nữa, rằng sẽ chảng còn ai yêu em nhiều hơn anh ....Hạnh phúc của em sẽ chứng minh cho anh thấy là anh nhầm, rằng có người yêu em hơn anh gấp ngàn lần . Hãy chúc em hạnh phúc đi, còn em cũng sẽ luôn mong những điều may mắn đến cho anh, nhé ....
    Tạm biệt anh
  2. Xx0o0xX

    Xx0o0xX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Người yêu dấu ơi,,
    Ước gì anh ở đây giờ này
    Em sẽ giết anh luôn, đồ phản bội
    Đàn ông là thế sao? Trời ạ
  3. satsukibare

    satsukibare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Sáng em qua phố lá Hoàng Diệu. Đẹp đến ngỡ ngàng. Và cũng làm em nhớ anh đến ngơ ngác. Thèm một vòng ôm nhè nhẹ, êm êm...
    Mùa thu này. Mùa đông này. Em sẽ một mình...
    Anh à...
  4. hani588

    hani588 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    anh chơi hay quá :)
    em thík anh quá
  5. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
    Không biết có phải nói với minh không, vào nhận vơ cái
  6. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc để làm gì ???
    Bình yên để làm gì ???
    Nước mắt rơi để làm gì ???
    Nhớ để làm gì ???
    Mong để làm gì ???
    Ý nghĩa gì ????
    .
    .........Khi anh vui nơi ấy với ai kia !!!!

  7. tanhoi2007

    tanhoi2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Thế là mình xa nhau thật rồi, anh biết em đã không còn yêu anh như những ngày xa xưa nữa. Qua ánh mắt, lời nói và hành động trong thời gian qua anh biết em đã dối anh nhiều. Con tim em đã trao trọn cho người khác, đời là vậy mà..... có gì là vĩnh cửu đâu hả em?
  8. luonvuisongvayeudoi

    luonvuisongvayeudoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc em chẳng thể nào hiểu nổi anh nữa. Những sự quan tâm lo lắng của anh dành cho em em đều thấy hết, nhưng thực sự em k hiểu hết được tình cảm của anh. Thực ra anh là người vô tâm hời hợt hay là người quá khó hiểu. Em cảm thấy mù mờ khi quyết định gắn cuộc sống của mình với anh quá. Đôi lúc em thấy anh là người đáng tin cậy, nhưng đôi lúc em lại có cảm giác k thể dựa vào anh được. Gần 3 năm kể từ ngày yêu anh em trở thành 1 người quá độc lập k dựa dẫm vào ai cả. Mọi chuyện dù khó khăn hay đau khổ em cũng tự chịu đựng và tự giải quyết 1 mình. Anh k phải là người em có thể chia sẻ được, k hiểu sao những khó khăn của em em cũng k có lòng tin anh sẽ giải quyết được cho em. Có những lúc em mệt mỏi suy sụp lắm nhưng cũng chẳng thể nói cùng với anh, cũng chẳng biết phải nói với ai. Vì thực ra ngoài NY ra cũng khó nói với người khác lắm, bạn bè ai cũng đã có quá nhiều điều phải lo nghĩ rồi. Có lúc em tưởng như mình phát điên lên, nhưng anh lại coi như k có j cả. Tình cảm của em dành cho anh thực sự quá mâu thuẫn, có lúc em thấy rất yêu anh, rất cần anh, nhưng có lúc tình cảm của mình giảm xuống thê thảm. Em cảm thấy anh là 1 tảng băng chứ k phải là 1 con người nữa. Chẳng cái j có thể chạm được đến anh, có thể làm cho anh đau khổ hay buồn bã. Anh lúc nào cũng bình thản với mọi thứ xung quanh. Nhiều lúc em chỉ muốn làm rối tung mọi thứ lên để đánh thức con người anh, nhưng cuối cùng đành bất lực. Mọi người bảo như thế tốt, như thế chứng tỏ anh bản lĩnh. Nhưng em thì cứ mơ hồ với tình cảm anh dành cho em. Chưa từng bao giờ em thấy anh khóc, kể cả khi em nói lời chia tay anh. Chẳng ai thấy được 1 phút nào yếu đuối của anh kể cả em. Chẳng nhẽ k j có thể tác động đến tình cảm của anh đến mức anh có thể đánh mất lý trí hay sao anh? Anh cứ như vậy quan tâm đến em, chiều chuộng em hết mức kể cả những đòi hỏi vô lý của em mà k kêu ca nửa lời. Nhưng chưa bao giờ anh nói nhớ em đến mức muốn gặp em ngay, em tức giận anh cũng chỉ im lặng chờ em nguôi giận rồi lại gọi điện cho em như k có chuyện j xảy ra, cũng k đi tìm em khi em tức mà bỏ đi. Thế là sao hả anh, rốt cuộc tình cảm của anh là như thế nào hả anh. Em đã hỏi anh rất nhiều lần, nhưng câu trả lời của anh chẳng bao giờ làm em thoả mãn cả. Em ghét anh lắm, chẳng bao giờ em gạt bỏ được con người lý trí của anh, chẳng bao giờ em chạm được vào tình cảm của anh cả, thế mà gọi là TY à?
  9. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này có lẽ em gét và căm hờn anh nhất :(
    Anh chảng phải thàng đàn ông, những gì anh cư xử với em cho thấy lên điều đó . Anh ngoài giỏi hành hạ người khác, thì có lẽ ko còn gì giỏi hơn cả . Nếu để bình thường ra thì ai ban đầu tiêp'' xúc với anh đều lầm tưởng anh hiền lành, biết suy nghĩ chín chắn, có học lắm . Nhưng .....tất cả đều lầm, họ lầm hết rồi, cũng như em trong suốt thơì gian 2 năm qua đã lầm tưởng anh tốt đẹp như thế :(
    Có những khó khăn trong cuộc sống đòi hỏi phải hi sinh nhiều thứ, ko những thơì gian, tuổi trẻ, sức lực và kiên trì ......Với những khó khăn lớn lao đó liệu anh có làm nôi? khi mà 1 chuyện bé nhỏ ko giải quyết được anh đều trốn tránh thu mình vào vỏ ốc và để mặc mọi chuyện ?
    Em cảm thấy đău lắm, đău vì nhìn nhầm anh, vì 2 năm qua đã nghĩ anh sẽ là mối tình său chót của em, rằng chúng mình sẽ gắn bó nhău suốt đơì ....Nhưng ko, điều đó chỉ là ảo tưởng và phi thực tế thôi, giữa em và anh được gắn bó bởi sự thù hận ngày càng tăng và lòng khinh bỉ lẫn nhău - phải, em khinh thường anh lắm, khinh cho những hành động anh đối đãi với người thân yêu nhất của anh, khinh cho lối suy nghĩ biến thái của anh và hơn hết em khinh nhất 1 con người sống mà ko có trái tim như anh !!
    Có lẽ khi em ghi những dòng này tâm trạng đang ở đỉnh điểm của sự phẫn nộ và thù hận ....Chuyện gì đã biến tình yêu thành sự thù hận và tuyệt vọng như thế này ? Câu trả lời nằm chính ở con người anh - anh và tính cách, lối sống, cách cư xử ko ra gì của anh ----khiến 1 người kháng khái và dễ tính như em cuối cùng dơ tay đầu hàng bất lực và phải "chửi" cho chính tình yêu của mình .
    Em hận cái ngày ông trời xui khiến mình gặp nhău, đó là ngày dẫn đến căn nguyên và sự thống khổ của ngày hôm nay ............Trong 2 năm qua em đã được gì ? mất gì ? Có lẽ chính em la `nguơì biết rõ nhất .
    Anh nói anh mâu thuẫn với mọi thành viên trong gia đình - em hiểu, rất là hiểu tại sao, đầu óc anh suy nghĩ vô cùng mâu thuẫn và ko hợp với mọi người, nhưng có lẽ anh luôn cảm thấy là anh đúng, mọi người sai, vì thế anh đối lập với tất cả .....Những khi anh cắu giận, anh đem tình yêu ra làm trò đùa, nói chữ chia tay ráo hoảnh ko kịp chớp mắt .....Em đã rút ra đc 1 điều - anh ko những có suy nghĩ bất thường, 1 kẻ lập dị,thik đối lập với tất cả mọi người, ko những thế anh vô tình, là một kẻ ko có trái tim, ko biết yêu thương thật lòng và lấy sự hành hạ người khác làm thú vui .............Anh độc ác lắm
    Có lẽ cũng nên dừng ở đây, em chỉ ko cam tâm và quá phẫn uất với những gì anh làm, thật sự là em ko cam tâm . Có lẽ mẹ anh nói rất đúng - đầu óc anh ko bình thường, thần kinh anh có vấn đề ......Em đã ko tin những điều đó, vì thế bây h lĩnh sao quả tạ, thật đáng đời em, nhỉ
    Buồn lắm khi yêu phải một kẻ như anh . Biết là phải kết thúc, nhưng em tiếc,...thật sự tiếc những tình cảm quá chân thành em đã dành cho anh, và anh ko hề biết trân trọng giữ gìn . Anh là thàng tồi, thàng đàn ông tồi nhất đất nước Vn
  10. takeshikazuo

    takeshikazuo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.745
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu chuyện gì, nhưng xin chia sẻ phát
    Chúc mừng đã nhận ra và thoát nạn trước khi quá muộn
    Và, xin cảnh báo... đừng có xiêu lòng chỉ sau một vài câu xin lỗi nhé... Gia đình là điều quan trọng nhất, gia đình hiện tại mà anh ta còn không tôn trọng, thì gia đình sau này của anh ta sẽ thế nào nhỉ?
    Tóm lại, Chúc mừng Chúc mừng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này