1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết cho người yêu dấu (Tập 4) (Làm ơn ko spam)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namlun89

    namlun89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    anh buồn gì thế anh???sao anh ko nói với em....sao anh lại có thể dễ dàng rủ 1 người con giá đi chơi trong khi đã muộn rồi...nếu anh biết là em thì sẽ sao????
  2. viva_busy

    viva_busy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Đã 1 tháng 17 ngày chúng mình chính thức ... iêu nhau rùi nhỉ . Nhưng có lẽ bây h anh mới hiểu em kô yêu anh như a tưởng tượng ,mọi chuyện thật khác . Anh ..... :( có lẽ mình chia tay thôi e àh . ngày mình yêu nhau e đã khóc nhưng chắc bây h e sẽ kô phải như thế nữa . chúc em luôn2 hạnh phúc và vui vẻ . a mãi yêu e . BB ^^
  3. T_rossoneri

    T_rossoneri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Em..
    Mình đã mất nhau rồi phải không em? Dù anh biết trong lòng anh và em, chẳng ai muốn như thế đâu...Nhưng có lẽ điều duy nhất anh thắc mắc cho đến thời điểm này là: tại sao ông trời sắp đặt cho chúng mình gặp lại nhau sau bao năm, sắp đặt cho mình yêu nhau với bao cảm xúc đắm say như thế, mà bây giờ đây ông trời lại lỡ tách anh và em ra khỏi nhau..
    Anh biết, anh đã sai lầm thực sự. Anh đã bỏ em lại trong 1 giây, 1 phút tức giận. Và nó đã xoá bỏ tất cả những gì tốt đẹp nhất anh đã làm cho em. Chỉ 1 giây, 1 phút thôi nhưng anh đã phải đánh đổi tất cả...Giờ đây anh chỉ biết ân hận, 1 sự ân hận muộn mằn.Anh thương và nhớ em vô cùng...Em nói đúng, em yếu đuối và cần được che chở...Em nói đúng, em phải sống vì em, em đã quá thiệt thòi và đau khổ rồi.
    Giờ khi mọi thứ đã kết thúc, em muốn làm bạn tốt với anh...Nhưng em à, anh không thể...Vào lúc này...Có thể sau 3 tháng nữa, 6 tháng nữa, hoặc hàng năm trời nữa. Khi cuộc sống của cả anh và em ổn định. Mọi thứ đã mờ phai...Lúc đấy mình nên gặp lại chăng? lúc đấy hẳn mọi chuyện sẽ có lối thoát cho riêng nó..Chứ không phải bây giờ, lúc mà cả em và anh, 2 người đang quá xa nhau rồi...
    Câu cuối cùng anh muốn nói là:" Bx ơi, anh yêu em thật nhiều và anh đã hối hận lắm rồi, cho dù anh biết là nó quá muộn màng. Anh chỉ cầu mong cho em có được cuộc sống hạnh phúc, thanh thản như em mơ ước. Dù anh không thể bên em, nhưng không có nghĩa là tâm trí con tim anh thôi không nghĩ về em, không nguyện cầu cho em...Thời gian, chính thời gian sẽ trả lời dấu chấm hỏi mà em đặt ra em à"
    Hà Nội, một ngày xuân lạnh.Lễ tình nhân đang đến gần...
  4. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    em nói xạo, đừng giận nhá! chuyện chả có giè ...
    mơ một hạnh phúc ấm áp bên con tim anh, có quá lớn lao không anh? hãy nói em nghe đi Anh ....
  5. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Em đã ko liên lạc với D qua điện thoại như đã hứa với anh, nhưng vẫn chát chít .....Nói chung là em đek dứt đc hắn ta, và em chán chính em
  6. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Hnay 14/2 anh mún em thể hiện tìn iu của em đối với anh trên blog của emMún em viết đã yêu D nhưng bi h ko còn yêu, và yêu ai thì nói rõ ràng trên đó . Em cảm thấy chúng mình vẫn như 2 đứa trẻ con, anh suốt ngày gặn hỏi em về D và em thì luôn trối bỏ tình cảm với D - em làm sao có thể nói với anh là em cũng yêu hắn ? Hãy cho em thời gian nhé, em biết em là kẻ chảng ra jì cả, chảng đáng đc nhận tình cảm của cả hai đâu. Thôi em viết vào blog cho anh đây. Em muốn nói, em yêu anh, và tha lỗi cho em anh nhé
  7. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    đời này kiếp này sẽ mãi mãi ko bao h là của nhau vì e ko bao h chấp nhận và tha thứ cho anh ,em ích kỷ là thế cũng chỉ vì em đã quá yêu anh mà thôi .valentine anh hạnh phúc và vui vẻ còn em vẫn vậy ,ko có gì thay đổi .ko còn hờn ghen và giận trong em nữa ,chưa quên được hết nên vẫn viết về anh ,cho anh ,đôi lúc là rất nhớ anh .vậy thôi .thực lòng chúc anh hạnh phúc .
  8. Sugar_ray

    Sugar_ray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Em yêu !
    Ngày nào anh cũng âu yếm em từ 1 đến 2 lần. Trừ những dịp đặc biệt anh không về thì phải xa em thôi, nhưng mà cứ về nhà là anh kiểu gì thì kiểu cũng phải ở bên em. Mỗi lần hàng tiếng, hàng tiếng đồng hồ nhưng thú thật là ở bên em anh không thấy mệt mỏi gì cả, trái lại, khỏe mạnh và tỉnh táo khi kết thúc. Em là một cái gì đó rất bền bỉ, rất cam chịu nhưng không bao giờ em để anh thất vọng.
    Em không mời gọi hay kích thích ve vãn gì anh, em cứ để mặc anh làm gì tùy ý khi anh ở nhà vì em biết sớm muộn gì anh cũng phải đến với em.Có nhiều lần "nước" của anh túa ra ồ ạt, hoặc nhỏ giọt thì em đều đón lấy, hút hết để rồi mỗi khi em lười "tắm rửa" thì lại thoang thoảng phảng phất ít mùi. Nhưng không sao, em đừng lo, anh biết đó là mùi của 2 ta, nên anh chấp nhận hết, bỏ qua để tiếp tục âu yếm em, và hài lòng - thỏa mãn.
    Mà lạ lắm, lần đầu tiên em xuất hiện trong cuộc đời anh, anh hoàn toàn lạnh nhạt. Anh thờ ơ và không có cảm xúc, nhưng anh hiểu là anh và em sẽ gắn bó với nhau dài lâu, nên cứ lặng lẽ tìm hiểu và cảm nhận em theo cách của riêng mình. Anh xin lỗi đã có lần để em một mình, hoặc bị đứa khác âu yếm, hoặc có nhiều lúc quá vội vàng mà dẫm đạp lên em 1 cách không thương tiếc. Rồi đôi khi anh cũng trút giận vào em, túm lấy em rồi đập bình bịch vào tường một cách không thương tiếc không xót xa. Bây giờ nghĩ lại anh cảm thấy mình tệ quá, anh rất tiếc.
    Em vẫn nằm kia, đang đợi chờ anh lại gần. OK, anh xong rồi đây, em chuẩn bị đi, rồi anh sẽ lại đè lên em, chúng ta lại quấn quít.
    Đi mấy ngày hôm nay mới được về gối đầu lên cái gối của mình. Thíchhhh !
  9. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    em đã suýt mất anh....
    em đã van xin quỵ luỵ ...chỉ vì anh
    lòng kiêu hãnh trong em sụp đổ
    có đáng ko anh?
    có đáng ko? tìh yêu a trao em có đáng ko?
    liêụ a có y e nhiều như em mong đợi ko?
    có đáng ko ạ?
    em y a nhiều....điều đó e ko nói ra và a ko biết
    a bảo e giả tạo và ghê tởm
    e dễ dãi và dối trá
    a nhận ra đúgn con người e rồi đấy
    thất vọng ko anh? thất vọng thì có sao?
    em là thế đấy.....chỉ tiếc là e chưa lừa a lần nào
    đánh chửi hay làm rì.........câu zả lời vẫn là thế
    tiếc là.........
    chỉ khi này...em nhận ra ...y a thật quá khó...
    và hi vọng ngày nào đó, e sẽ được hạnh phúc!
  10. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    nhiều khi em nhớ ,em biết mình vẫn còn yêu ,dù ít hay nhiều thì vẫn còn tình cảm .nhiều khi tự suy nghĩ vẩn vơ nếu mình có thể chấp nhận anh ,cố quên tất cả để 2 đứa được như xưa nhưng không ,vì em ko fải là người anh chọn . mỗi khi nghĩ đến là em lại ko muốn gì hết .thà mình cứ như này ,vẫn vậy ,anh vẫn hp .vui vẻ .đau buồn cứ để mình em .rồi em cũng biết kết thúc cái đau buồn ấy như nào .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này