1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết cho người yêu dấu (Tập 4) (Làm ơn ko spam)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlgiandi

    girlgiandi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    .....ngày......
    ..... hwa e đã tự nhủ sẽ k nhớ j đến a.... tự nhiên e lại uống 1 ngụm rượu..... thế là nước mắt cứ như sắp trào ra...... sao uống rượu vào cảm xúc nó lại mạnh thế nhỉ...... e đi ăn.... r đi hát.... r đi chơi mà sao chả có cảm giác gì..... người ta yêu e 5 năm nay..... luôn chiều chuộng e..... làm tất cả vì e..... e chỉ cầu mong e yêu ngta để đáp lại tất cả tình cảm ngta dành cho e mà ko được..... trong tim e hình ảnh của a vẫn nguyên vẹn như ngày nào...... e k thể quên được..... k thể......
  2. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    chuyện của mìhn thay đổi chóng mặt như thời tiết .....14/2 anh bắt em phải biểu lộ tình cảm cho thiên hạ thấy, nhất là cho "thằng D" thấy để ko ai có thể chọc ngoắy vào chuyện của mình nữa .....Em đã viết 1 bài khá dài trên blog thể hiện yêu thương dành cho anh, và xin lỗi anh trong t.g qua em đã lỡ để hình bóng ng` đàn ông khác len lỏi vào trái tim em ....
    Thế rồi buổi tối, đúng là rỗi hơi chảng có việc jì hay sao, anh nhắn em, bảo em yêu ai thì tự chọn ....Đôi khi em cũng hiểu anh tự ti vì kém hơn hắn ta, nhưng mà dù có kém hơn thật em cũng ko mún anh nói ra ngoài mồm như thế, fai có lòng tự trọng chứ
    Em đã muốn dứt khỏi D, nhưng anh toàn làm những thứ vô tình đẩy em lại gần hắn ta hơn ...Em thì kém cỏi và yếu lòng, em đek fai thánh và nhất là với D em đã sãn có cảm tình, ....anh làm thế khác nào dâng rượu cho hắn uống ....Em fai nghĩ sao?
    Nói chung là em nhức đầu và thấy anh vẫn trẻ con quá ...Đôi lúc cứ tưởng đàn ông và chững chạc lắm, thi thoảng dở rắm dở rít ra mới thấy là vẫn tré con 1 cục .........Thế này thì đến bao h mới lấy đc vợ hả trời
  3. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    ờ......hôm nay là ngày bao nhiêu rồi í nhẩy bạn?
    tớ ko dám đọc thiếp val bạn đưa tớ....
    bạn gửi đến nhà tớ thì chuẩn hơn
    cả hộp socola nữa...............
    Tình yêy là rì hả bạn?
    a hỏi em câu đó?
    bạn hỏi tớ câu đó?
    và tớ ko thể trả lời..........
    bởi vì chính tớ...cũng ko biết tình yêu là rì
    có 2pic về những tình yêu dang dở...đọc và buồn!
    Buồn khi đọc bài đầu tiên
    Buồn vì mình đã từng như thế
    buồn vì bạn lại ko thể là 1 thằng đàn ông mạnh mẽ như vẻ bề ngoài vốn có của bạn
    buồn vì rốt cuộc...hnay phải đi off
  4. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Hnay sn em Vậy mà ng` đầu tiên chúc em lại là D, và cũng lại là hắn rủ em đi chơi mừng sn em ...........Nhưng em ko đi, dù cũng muốn thật đấy .................Còn anh thì chửi em và hắn "*** chúng mày" ..........Em nhớ mãi và save lại tất cả những jì anh chửi bới em, để ghi nhớ và nhắc nhở mình rằng anh chảng phải tốt đẹp như em hằng nghĩ ...
    Em có cảm giác quay về bên anh là lựa chọn sai lầm, nhưng em cũng ko dứt khỏi anh đc., có lẽ vì em đã gắn bó với anh, vì cái ngiã ....Em muốn quên đi lắm, quên đi những lời lẽ anh đã súc phạm em (và cả hắn nữa) ....Em có cảm giác chừng đấy thời gian tuy nhiều, nhưng anh rút cục vẫn chảng hiểu em, vẫn luôn có tư tưởng áp đặt em làm những j` anh muốn, độc đoán và ích kỉ, ....Em chỉ có 1 lựa chọn là phải răm rắp nghe lời anh, nếu em làm sai ý anh, anh sẽ cắu gắt rồi lại "***"
    Anh chửi bạn bè em là "lũ ********" - nếu là cô gái khác, em nghĩ họ cũng sẽ phải bênh vực và bảo vệ bạn bè của mình như em thôi ....Em cũng ko hiểu nổi tại sao anh lại mâu thuẫn và gét ban bè em đến thế( những ng` khác giới)....Cháng nhẽ chỉ vì lí do họ quanh quẩn bên em mà anh gét ? .................
    Hnay sn, em fai say, vì em muốn thế, và cũng đã lâu rồi em ko ra quán bia...Chỉ để tâm sự với mấy ng ở đó thôi, em cảm thấy cô độc trong cái ***g chim anh đã tạo ra cho em
  5. dhtngt

    dhtngt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Không làm sao mà ngủ đc.
  6. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    đi off có vui có bực
    ngày hôm qua là ngày bực mình và đen đủi...
    nhưng e biết a sẽ luôn bên e
    e cũng biết là a sẽ luôn nắm tay em------rất nhẹ thôi, nhưng sẽko bao h bỏ ra yêu anh^^
  7. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay anh đã nói anh ko còn và ko thể yêu em nữa ,uh như vậy cũng tốt vì có như vậy thì anh mới có thể yêu người con gái ấy trọn vẹn phải ko anh ?? nghe cũng buồn nhưng vui nhiều hơn .anh hạnh phúc ,ko phải lo nghĩ nhiều về hạnh phúc của mình ,anh toàn tâm toàn í tập trung cho việc học hành ,lo tương lai để ko bắng cũng đủ để làm nguời bạn đời của anh hài lòng như vậy là tốt ,rất tốt ,em đề cao tinh thần đấy của anh ,mong cho anh đạt được tất cả những gì anh mong muốn .
    nghĩ đi thì cuộc sống của em rất tốt đẹp ,tinh thần thoải mái nhưng cứ nghĩ lại thì thật là khủng khiếp ,em ko muốn nói đến nữa . cái gì đã qua cho nó qua ,cái gì người phụ nữ có thể tha thứ và bỏ qua thì cũng đã qua rồi .cuộc sống ,tình yêu ...... đã làm em lớn hơn về suy nghĩ rất nhiều ,đôi khi phải biết hy sinh và chấp nhận nhiều cái mà mình ko muốn ,với cái tính cách của em thì thật là khó nhưng mà em đã làm được ,dù chỉ là chút ít .giá như ngày mình còn yêu nhau mà em có được cái tính này thì chắc là mình hạnh phúc hơn nhiều phải ko anh ?? ai biết trước được mà nói giá như cơ chứ ,âu cũng là cái duyên cái số .
    em cũng ko còn hờn ghen nữa ,thực lòng mong anh có những gì anh muốn ,anh hp .nói là ko còn yêu anh thì ko phải cho dù anh đã làm rất nhiều việc có lỗi với em . khi cuốn mình vào công việc ,khi đi cùng bạn bè thì ko sao vì những tiếng cười làm em vui ,quên đi mọi chuyện ko vui nhưng đêm về ,những khi ngồi rỗi em lại nhớ ,rất nhớ tiếng cười ấy ,giọng nói ấy những gì anh quan tâm đến em trước ấy ,chính vì thế mà ngoài công việc ,đi chơi ra là em lại cố gắng chìm vào giấc ngủ dài để quên hết đi những gì là QK,nỗi buồn hiện tai em đang có nó hàng ngày ,hàng giờ .
    ko phải em ko tìm được niềm vui trong tình yêu mà đó là duyên số rồi ,em tin vào duyên số .tình yêu ko ai nói trước được điều gì ,cứ để nó tự nhiên thôi ,tự nhiên đến rồi tự nhiên đi như anh đã đến với em rất tình cờ rồi anh ra đi cũng thật bất ngờ để lại trong em chỉ nước mắt và nỗi buồn khôn nguôi .
    1 người con trai đã đến và mang những yêu thương cho em đây chính là anh,1 người con trai đã đến mà mang những ưu tư cho em đây cũng chính là anh .
    Được mit_uot060784 sửa chữa / chuyển vào 20:44 ngày 18/02/2008
  8. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Không hỉu là điều gì đang xẫy ra, nên lắng lòng mình lại và xem xem trái tim mình muốn gì!
    Hiện tại sợ đối diện chính mình và sống thật với cảm giác của mình, nguy hiểm lắm, ko muốn chấp nhận nó một chút nào, vùi dập nó đi vậy!!! dã man ghê ...
    Hoàng tử à! MA xin lỗi đã thiếu suy nghĩ, chuyện đó dù em đã xin lỗi nhưng thực sự giờ nghĩ lại giống như em đã trêu đùa Hoàng tử và tình cảm của Anh vậy ... Xin lỗi thật nhiều! có lẽ rùi củng phải nói chuyện với Anh, để Anh hiểu được ... Giá như ko có ... sự rung rinh của em đã lớn hơn rùi ...
    Người yêu dấu! ai? ko có ai!
  9. nambeo115

    nambeo115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng thương cho anh chàng nào yêu phải người con gái này !!!
  10. bim84

    bim84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Viết cho N
    Ko hiểu bi giờ nên nghĩ như thế nào nữa
    hạnh phúc ư?
    có thật là hạnh phúc
    đáng ra ko nên đọc những j ko nên đọc
    nhưng ko đọc thì liệu có hiểu dc mọi chuyện
    hiểu dc liệu tim anh có thật là của em
    gần nhau quá mà xa vô cùng
    ko đủ can đảm chia tay
    nhưng đau lắm khi ở lại
    khi đọc
    yêu
    jờ thì cũng biết bản thân đang nghĩ j nữa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này