1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết cho người yêu dấu (Tập 4) (Làm ơn ko spam)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YAMATO

    YAMATO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Khóc và ngủ !
    Tỉnh dậy khóc tiếp !
    Rồi lại ngủ !
  2. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Giá mà em thực lòng được và giá mà em có thể mãnh liệt được như trước kia, nhưng em sợ, sợ cóthể mìn sẻ bị tổn thương nghiêm trọng hơn lần nữa ... vì thế em im lặng, vì thế không điều gì xảy ra ...Hình như em hèn nhát đi rồi và càg nagỳ em lại càng bảo vệ mình chặt hơn, càng lo lắng cho mình bịtổn thương nhìu hơn ... càng phòng thủ hơn ... Biết thế là mất đi cơ hội nhưng thực sự em ko thể vô tư mà tin tưởng,vô tư mà nghĩ, vô tư mà mơ mộng như thời gian trước nữa ....
    Ta nói với chính Ta rằng đừng để chuyện tình cảm xen vào một lần nữa nhưng hình Ta chưa dứt ra bao giờ chính vì thế lòng vẫn không bình lặng và càng cố mà suy nghĩ dứt ra càng bị cuốn vào ko lí do .... vì sao nhỉ?
    Thời gian này emmuốn khóc, thực sự khi gọi điện cho Anh hay bất chợt Anh gọi cho em, em muốn khóc vì hình như em chỉ có thể khóc với Anh, trên vai Anh,em biết Anh sẻ chạy đến liền và em có thể khóc thoải mái rồi Anh lại về dù lí do em khóc ko phải vì Anh... nhưng em đã ko làm thế ... vì sao nhỉ?
    Bạn em nó nói: dạo này trong mày nghiêm wá, ít cười và đùa dỡn, ít chia sẻ và hay cau có, ùm phải, đúng vậy, vì em đang ko kiểm soát được tâm trạng của mình vì những con bực tức vì mọi việc ... em bị sì trét hoàn toàn Anh à, thế hên hôm kia Anh gọi cho em em ko nghe máy được,vì em sợ nếu nghe máy em lại khóc, khóc nức nở và Anh lại chạy đến mất thôi, em ko thể như vậy ha ... dù em biết Anh và em bi giờ ko thể và ko thể ...
    Mà em củng chả hiểu vì sao mình vớ vẫn thế! em ko hiểu là mình hết yêu Anh thật hay đang bướng bỉnh ko tha thứ, thật sự là em ko thể tha thứ cho Anh ư? Em nói là em đã tha thứ nhưng tình cảm thì ko còn, như vậy có thật ko? em thấy bình thường khi Anh ra đi, có thực ko? ... dạo này em chả suy nghĩ đến những điều ấy, dạo này em ko còn thắc mắc và nuối tiếc,có lẽ đã ko còn thật ....
    Nhưng chỉ khóc được với Anh là vì thói wen Anh nhỉ? Trước và sau khi gặp Anh, em chỉ khóc một mình mà ...
    Cảm ơn Anh vì điều ấy,có thể làm em mở lòng mình ra, biết thương yêu, chia sẻ, tin tưởng và biết trưởng thành... dù củng chính Anh khép lại ...nhưng bây giờ thì em có thể chủ động mở trái tim mình ra mà ko cần phải có Anh ... Cảm ơn
    P/S HT: Em không biết là tình cảm của Anh nhiều đến vậy, em đã ko biết là anh mãnh liệt đến vậy, nếu em biết sớm hơn và nếu rõ mình hơn em đã ko cho phép mình làm tổn thương Anh như em đã làm, xin lỗi Anh và hãy quên đi ...
  3. TloveT2006

    TloveT2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ đọc 1 câu truyện buồn em lại khóc. Kỷ niệm đau buồn lại tràn về, và nước mắt em lại lăn dài
    Em mít ướt quá phải ko anh. Ừ, em cũng chẳng biết từ khi nào em lại hay khóc đến thế
    Tưởng rằng nước mắt đã cạn khô, thế mà.....................
  4. viendu2008

    viendu2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    Yêu thầm
  5. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    Em vẫn yêu anh, tin tưởng nhưng đôi khi em lại thấy lo sợ, những ý nghĩ vẩn vơ: em sợ một ngày nắng vỡ thành mưa, sợ một ngày những thương yêu kia chỉ là kỷ niệm. Những vu vơ kia giờ đây lại trở thành sự thật. Em chẳng còn đủ niềm tin, mặc dù những giấc mơ cổ tích của em ko bao giờ hết. Em vẫn hoài vọng về quá khứ, nơi ấy có một tình yêu đã bắt đầu,bắt đầu khi em gặp anh! em đã hát và lúc này đây: Crying in the rain. Nhưng anh ạ, em vẫn cười, nụ cười anh bảo khiến cho anh cảm thấy cuộc sống đẹp và rộn rã hơn, em cười để giấu đi nước mắt cho riêng mình.
    14/2 .....những điều chưa bao h nói
    Được nhoc_con_pdp sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 26/02/2008
  6. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    đôi khi muốn nói một điều với chỉ riêng một người mà chẳng dám nói
  7. LoVeBaD

    LoVeBaD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    đôi khi chỉ muốn có 1 ai đó nói với mình 1 điều rì đó riêng...mà chẳng có ai
  8. namlun89

    namlun89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    hôm đi chùa Hương...giữa chốn đông người lại nhìn thấy 1 người giống giống ai đấy....người khiến mình đau đớn...coi thường.....vậy sao còn vẫn còn tình cảm....còn nghĩ đến....còn mơ thấy....làm thế nào để tẩy khỏi não mình nhỉ????
  9. giang2c

    giang2c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    " Promise don''n come easy / But tell me if there''s the way / To bring U back home to stay / I''d promise anything to U "
  10. cutiecat

    cutiecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này