1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết cho người yêu dấu (Tập 4) (Làm ơn ko spam)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Vậy là ngày thứ 2 SG vắng bóng anh.
    Chiều qua trên đường về em thấy nắng chiều đẹp lắm anh ạ. Nắng vàng ươm trải dài len cả lên tóc em. Lúc đó em ước gì có anh ở bên cạnh. Nhưng nghĩ lại, nếu có anh ở đây thì sao, anh cũng có thời gian để làm những việc vẩn vơ như em vẫn thích làm đâu. Em thích đi lang thang rồi ngồi ở 1 nơi nào đó nhìn dòng người tấp nập đi qua, để lòng mình cảm thấy thanh thản vì mình k phải là họ, mình vẫn k bị cuốn vào cuộc sống gấp gáp này.
    Anh à, em biết mình lớn rồi, nhiều lúc phải thực tế hơn và bớt mơ mộng lãng mạn đi. Nhưng em vẫn thích anh và em có những buổi chiều thảnh thơi để sánh bước bên nhau như vậy. Mà lần này anh về chưa lúc nào em có cảm giác thoải mái để đi chơi cùng anh, vì xung quanh anh lúc nào cũng là công việc và công việc mà em thì quá nhỏ bé và yếu ớt để có thể kéo anh ra khỏi cái núi công việc đáng ghét của anh.
    Tình cảm của mình em có cảm giác có gì đó đang rạn vỡ, hy vọng đó chỉ là chút suy nghĩ thoáng qua của em, hy vọng ngày mai em sẽ lại cảm thấy được những tình cảm ấm áp của anh dành cho em như lúc ban đầu ...
  2. Bealtes

    Bealtes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Em à? anh khĂng ngù? 'ược vì? nhớ em 'Ắy. Già mà? em cò thĂ? 'òc 'ược nhưfng dò?ng nà?y 'Ă? biẮt nĂfi lò?ng cù?a anh nhì?. Anh mong mòi thứ khĂng vui sèf qua 'i 'Ă? rĂ?i mì?nh lài cươ?i giơfn quan tĂm lĂfn nhau như ngà?y nà?o. Với anh em là? tẮt cà? 'Ắy. Ngươ?i quan tròng, ngươ?i anh yĂu, anh nhớ à?....
  3. anxbac

    anxbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    @bé con: em đang làm gì nhỉ? có nhớ tôi ko? tôi ko quên được em , nhưng tôi cũng ko muốn gặp, bởi vì tôi biết nỗi buồn này chỉ có thể nhờ gió mang đi.
  4. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Ôi, sao giống tâm trạng mình thế!
    Cho mình mượn cái này gửi người ta nhé!
  5. linhxinh1

    linhxinh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    đã ai bỏ socola vào ngăn đá rồi lôi ra ăn chưa? tớ ăn rồi đấy, năm nào cũng ăn như thế, ngon hơn, lạnh hơn, buồn hơn.
    Được linhxinh1 sửa chữa / chuyển vào 14:21 ngày 27/02/2008
  6. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    Anh yêu em ....
    Em yêu anh...
    Vẫn tin mình có nhau
  7. Devil186

    Devil186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay ốm quá, ốm vì nhớ e! Nhớ những giây phút vui vẻ bên e! Giờ chỉ là quá khứ! Sao tôi luôn làm e phải khóc thế nhỉ? Tôi là ai mà tự cho mình cái quyền đấy, quyền đc làm những j mình cho là đúng mà chẳng nghĩ j đến e?
  8. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    em xin lỗi vì đã khóc với anh như vậy ,xin lỗi anh thật nhiều và cảm ơn anh nhiều lắm .
  9. cool0110

    cool0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    lần đầu tiên gõ vào topic này
    chẳng hiểu em có là người yêu dấu ko nữa
    nhưng dù sao anh cũng muốn gửi em: anh nhớ tin nhắn của em về đêm
    muốn gửi đến em tin nhắn vào mỗi sáng, nhưng khi tự hỏi để làm gì...??
    anh ko trả lời đc và thế là..đành thôi
  10. nampro2512

    nampro2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    hôm nai em lại ngu ngốc tự gợi lại nỗi đau cho mình...em thấy mệt mỏi...em muốn khóc...nhưng hình như nước mắt em lại chẳng thể rơi....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này