1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết cho người yêu dấu (Tập 4) (Làm ơn ko spam)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    thật ra anh cũng cao thượng nhỉ . Em ko biết suy nghĩ của anh ntn nhưng để tha thứ đc cho em, có lẽ anh cũng fai đấu tranh tư tưởng lắm lắm ?
    Có điều - em hok thik 1 việc - anh đem chuyện của mình mổ sẻ ngay trc mặt mọi ng` - mẹ anh, thàng em trai anh, và cả 2 ng` bạn - anh đã coi em la `jì chứ ? Có đặt địa vị anh vào em hay ko ?? Có biết lúc đó em chỉ muốn đâm đầu xuống đất chết quách cho rồi ? Thàng em anh nhìn em, rồi mẹ anh nữa - em có cảm giác mình như kẻ tội đồ - đúng là em đã sai, nhưng anh có thế kéo em ra góc nào rồi muốn chửi bới hay đánh, em cũng ko thấy sao ....Đằng này - trong lúc anh nói chuyện với hắn - mẹ anh và mọi ng` nhìn em, chảng hiểu ánh mắt gì nữa - có lẽ là căm gét thì đúng nhất . Chán quá đi mất
    Uh thì em đã trả thù anh - như em đã nói - anh đối với em ntn, những jì em đã mất mát và đau khổ thì bây h em cho anh nếm lại, đău gấp muời lần anh đã làm đối với em ....Thật ra thì trả thù chảng đem lại cám giác thoả mãn và vui vẻ đâu anh ạ, em làm, duy nhất chỉ muốn anh trải qua những cảm giác em đã từng có ..........Em bây h ko còn là em của ngày xưa nữa, k còn là 1 đứa con gái hết lòng chung thủy với anh, mà trong trái tim đã tự động hình thành vài ngăn kể từ cái ngày em nhận đc vố đău do anh đem lại
    Dù vì lí do jì chăng nữa thì kết cục đã hình thành, em biết fần lỗi lớn thuộc về em. Mẹ anh đã nói đúng - em fai xác định xem em yêu ng` nào và cắt đứt mọi mối quan hệ lằng nhằng gây bất hoà cho tc của mình .............Có điều - mọi thứ đã quá muộn, em ko thể dứt khỏi hắn ta đc nữa ..........Nhưng mà em cũng yêu anh ...... Em là kẻ lừa dối
  2. lost4ever

    lost4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Một ngày buồn lê bước tàn, cũng đã qua rồi những đợt sóng lòng, giận giữ tiếc nuối..lòng ích kỷ của con người...tôi là nạn nhân? tôi là kẻ bị hại? không tôi chỉ là người đứng giữa mớ bòng bong không lối thoát, có chơi có chịu, tình yêu là một trò chơi lớn, tôi tôi thà là kẻ thất bại còn hơn là người đi nhặt lại những mảnh vỡ..
    Nếu tôi là anh-người tôi yêu? tôi cũng có lí do để giữ lại người tôi yêu hay ít ra người mà tôi có tình cảm bên cạnh, phút giây ngắn ngủi cho thoả lòng khao khát & lấp đầy nhu~ng khoang trống. Anh ích kỷ với tôi....
    Nếu tôi là chị ấy, một người con gái bước vào vội về phía tôi với muôn ngàn lời giận zữ,tôi sẽ vui vẻ như một lần vấp ngã và cười ngoài cho kẻ kế tiếp là may mắn hay xui xẻo, tôi không hiền từ, ko phải là đứa cam chịu vì bất cứ thứ gì nhưng tôi tội nghiệp cho người bị người minh yêu thương dối lừa vì suy cho cùng tôi và chị đều chung một hoàn cảnh...Có cần thiết phải phá vỡ tất cả ngay cả những mảnh vụn bé nhỏ nhất? Chị ích kỷ với ngay cả người chị đã yêu... lòng ích ky sẵn có của con gái........
    Anh - một người bạn, người anh trai đáng kính, nếu tôi là anh, tôi sẽ không quá nóng vội đuổi một con thú bị thương đến đường cùng, anh biết tình cảm của mình, nhưng lại ko nghĩ suy cho nguời khác...trong anh chỉ có người anh yêu--chỉ có em--anh có tạo cho em hạnh phúc ko khi bên anh em chỉ thấy an toàn mà vô cảm? Anh cũng mang lòng vị kỷ
    Tôi, một người tự cao ghê gớm, may mắn được sinh ra và lớn lên, mù loà trước những ánh pha lê của tình yêu thuần khiết, không may tình yêu la.i là những lời trách móc, giọt nước mắt hối hận, và những kỷ niệm luôn trực chờ để oà vỡ..... la.i là ngao ngán với những kẻ đến rồi lại đi, tim đập vô hồi nhưng chẳng một nhịp ngân vang..được yêu thương đấy nuông chiều đấy nhưng phải chăng đó là một tình yêu tôi đợi chờ để được nhận?
    Nắng mưa cũng mấy hồi, nước mắt, hờn ghen, thất vọng...đến để tạo nên một tình yêu tôi mong ước? không nó đến để tạo nên một trái tim chai sạn...cảm xúc thât. bình thường, quá đỗi thân thuộc, nước mắt đã cạn....................mệt mỏi rã rời, rời xa hay bước tiếp, lê bước chân dài tôi quay lại với những kỉ niệm thần tiên...
    Tôi ích kỷ với ban., người bạn yêu dấu ạ, tôi biết nói sao, chả lẽ tôi thừa nhận, tôi đang rất cần một bờ vai để dựa, một cánh tay để ôm, một lòng bàn tay ấm xen chặt những ngón tay tôi, hôn thật nhẹ lên những giọt nước mắt khóc cho người khác....Tôi biết mình ích kỷ, bạn cũng biết tôi không thật lòng, vậy mà sao vẫn đế trái tim loạn nhip.... lúc này trong đầu tôi chỉ có bạn, ơn chúa đêm nay tôi ko phải là một kẻ tôi đồ dối lừa một trái tim đã vô cảm từ lúc tôi bước qua.......bạn nói đúng... tôi hay coi bạn như là bến đợi...nhưng ko thể đâu, bạn xứng đáng được hơn thế, tôi có cảm giác như đang ép mình yêu...... tôi đã yêu và tôi sẽ yêu thời gian sẽ để chúng ta gần nhau hơn..................i am sorry...
  3. oxoyozot9x9

    oxoyozot9x9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0

  4. emyeuxinhdep

    emyeuxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    A ạ, mình chia tay thật rồi đấy. F cũng ko còn biết A có nhớ F ko? nhưng mỗi ngày bắt đầu lại thấy A tìm F. Mình quan tâm tới nhau như hai người bạn thì phải? lòng F vẫn đau mỗi khi nghĩ về chuyện của chúng mình. Phải chẳng cả hai không vượt qua được khó khăn của chính mình để tới với nhau phải ko ? Sao chúng mình lại yếu hèn thế. A buồn và F cùng buồn. Con tim chẳng biết khi nào vui trở lại. F giờ đang thay đổi nguyên tắc sống của mình. A ơi, vẫn nhớ A quá, vẫn muốn A cầm tay, vẫn muốn A nhìn vào mắt và chẳng nói gì. Ánh mắt của A nói tất cả những điều muốn nói.
    Có lẽ, từ nay chẳng thể yêu nổi ai vì chúng mình dành tình cảm cho nhau quá nhiều rồi.
    A, F nhớ A.
  5. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Vậy là anh đã vào đây, đã đọc đc hết những jì em viết ...Em ko cần biết do anh vô tình hay bạn nào chỉ cho anh vào đây đọc, nhưng với em là ko quan trọng, vì với những jì là sự thật, em chảgn việc jì fai che đậy và xấu hổ cả . Anh cứ đọc, và nếu rút ra đc bài học jì hay muốn kết thúc, thì em luôn sãn sàng - đồng í vô điều kiện .

    Em ko nói nhìu nữa đâu, và chắc cũng cháng còn dịp để viết lên đây khi đã bị anh fát hiện ....Thật ra nơi đây là chỗ để những lúc buồn em vào và tha thẩn viết lên chút tâm sự rối như mớ bòng bong của mình . Em cũng biết 1 ngày nào đó anh sẽ đọc đc, vì thế hnay anh chất vấn em, em cũng cháng lấy jì làm ngạc nhiên đâu .
    Đúng - em đã yêu anh, và yêu cả kẻ kia nữa - ban đầu chỉ là trò đùa, rồi em đã yêu thật lúc nào ko hay, và dấu anh, nhưng bị fát hiện, nên lại fải thú nhận hết ....Còn tại sao em chơi trò bắt cá 2 tay, thì anh là ng` rõ nhất, em ko cần thiết fai viết lên đây kể lể dài dòng đầu đuôi câu chuyện fai ko? ...............Mẹ anh đã nói chúng mình xem thế nào nếu ko yêu nữa thì thôi đi - lúc đó bác đã rất giận vì chuyện cúa mình, nhưng đó lại là giải pháp tốt cho chúng mình đấy, anh biết ko ??
    Anh nói anh cần thời gian ( có lẽ để chứng minh xem em có thực lòng với anh ko) .......Em nghĩ 1 là bỏ luôn, 2 la `nếu còn yêu em thì tin em, nếu đủ lòng vị tha thì tha thứ, rồi yêu tiếp ...Bằng ko dù xa nhău vài tháng cũng chảng ích jì .....Có chăng thời gian đó sẽ nảy sinh ra nhiều mối quan hệ khác cho em hơn ......
    Vậy anh biết làm sao rồi chứ ? Chia tay hay ở là tuỳ anh, em đã nói em cháng còn la `em như thủa xưa - hết long `yêu và chung thuỷ với anh .....Trong lòng em đã có ng` đàn ông khác . Muốn em như xưa, hãy xem lại tình cảm của anh và cách đối xử của anh ...Và muốn em quên hình bóng ng` đàn ông khác trong lòng - điều đó phụ thuộc vào anh rất nhiều đấy .
    Nói chung là anh hãy quyết định, dù là kết cục ntn, em cũng sẽ gặp mặt anh nói lời cuối cùng cho chuyện của chúng ta .
    ooo
    Em đã trả thù xong, và đã đạt đc những jì em muốn ....Anh nói em thủ đoạn, có lẽ em đã học bài từ chính anh đấy, cứ gọi là gậy ông đập lưng ông đi - nhưng mà thật bùn phải ko ??? ng` này trả thù ng` kia, rồi cứ tiếp diễn ? Sẽ cháng đi đến đâu nữa cả .
    Sau 3 nam còn lại jì ? Co lẽ 2 đứa mình rõ nhất !
    Thôi chào anh, đọc xong nhớ nhắn em biết anh quyết định thế nào
  6. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ muốn nói rằng em đang nhớ anh nhiều lắm.
    Late at night when all the world is sleeping
    I''d stay up and think of you
    And I''d wish on a star
    That somewhere you are thinking of me too
    Cuz I''m dreaming of you tonight
    Till tomorrow, I''ll be holding you tight
    And there''s nowhere in the world I''d rather be
    Then here in my room,
    Dreaming about you and me
    Wonder if you even see me
    And I wonder if you know I''m there
    If you looked in my eyes
    Would you see what''s inside?
    Would you even care?
    I just wanna hold you close
    But so far, all I have are dreams of you
    So, I wait for the day and the courage to say
    How much I love you(Yes, I do)
    I''ll be dreaming of you tonight
    Till tomorrow, I''ll be holding you tight
    And there''s nowhere in the world I''d rather be
    Then here in my room,
    Dreaming about you and me
    Ahhh...I can''t stop dreaming of you
    Ahhh...I can''t stop dreamin
    Được zzzsweet_dreamzzz sửa chữa / chuyển vào 23:54 ngày 05/03/2008
  7. hung1006

    hung1006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    TextĐêm wa nằm mơ tôi lại thấy em . Tôi lại nhớ em....nhớ da diết.....ở nơi phương trời xa kia em biết kô ?
  8. Chichxongsock

    Chichxongsock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Thank God I found U
  9. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Baby,
    Mấy hôm nay em bị sốt, cứ mỗi đêm đến là người em lả đi, em mệt mỏi, em muốn ngủ mà sao em không ngủ ngon được. Em đau, em không muốn ở 1 mình... vậy mà chẳng có ai, kể cả anh. Em ngủ em cứ mộng mị suốt và em đã mơ thấy anh, anh ạ. Em mơ thấy anh chăm sóc em, anh ôm em thật chặt lúc em bị sốt....
    Lại nhớ cái thời gian đó... có lẽ 1 năm trở lại đây, chuyện chúng mình không còn được tốt đẹp như xưa và có lẽ niềm tin của anh đối với em cũng mất dần... nhưng hồi đó em biết anh vẫn thương em nhiều, cho dù tức giận gì anh vẫn tới bên em, giúp đỡ em và chăm sóc em. Em còn nhớ rõ cái ngày nóng nực tháng 5 đó, em bị ốm, em khóc như 1 đứa con nít, anh không biết làm sao, anh hỏi em cũng chẳng nói. Anh tức giận sau rồi anh lại nguôi đi, nhẹ nhàng đút em ăn từng miếng cháo và hỏi: "Anh tồi với em lắm phải không? Anh không làm em vui được phải không?" Em nhớ rõ lắm anh ạ.
    Còn giờ thì chúng mình chia tay thật rồi, nhanh nhỉ... đã 2 tháng rồi đấy.... còn 2 tuần nữa anh về đây chơi, không biết chúng mình gặp lại nhau sẽ thế nào anh nhỉ? Cho dù các bạn em có nói gì đi nữa, chúng mình sẽ mãi mãi không thể trở về như xưa được nữa. Người ta cũng thường nói:" Yêu là 1 chuyện, cưới lại là chuyện khác" Giờ em mới hiểu câu đó anh ạ. Nhưng anh biết không? Em nhớ ánh mắt nâu của anh, nhớ nụ cười tươi của anh lắm, em nhớ cả những lần mình nắm tay nhau nữa... lúc nào bàn tay em cũng nằm gọn trong bàn tay anh rồi anh nói:"Tay em bé nhỉ" Em nhớ lắm anh ạ. Có lẽ đợt này anh về, em phải thật cứng rắn và kiềm chế cảm xúc thôi.
  10. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Mùng 8/3, những điều mong ko đến, ko muốn đến.
    Mùng 8/3, những điều ko mong đợi đến, củng không muốn đến ...
    Bây giờ thì Mi đã biết nỗi đau của Ta ngày trước chưa? bây giờ Mi đã hiểu được cảm giác của Ta phải cảm nhận cho cái lạnh lùng trước của Mi chưa? Ta đã từng và hơn thế nữa ... Quay lại để làm gì? khi Mi đã ra đi theo họ, rùi thất vọng về họ, rồi Mi nhận ra : chỉ có Ta ...
    Ôi thật nực cười và trớ trêu nhỉ?
    Sao Mi có thể đem ra so sánh 4 năm trời với 1 chút thoáng wa, Mi khẳng định Mi yêu họ lắm lắm, thế rùi bi giờ Mi bảo: Mi nhầm ...
    Ùm Mi nhầm và Ta củng nhầm nữa ... Chúng Ta đều nhầm ...
    Khi có hình bóng của ai đó ở trong tim, ko muốn quay lại,đúng là chúng ta lạnh lùng thật . Mi nói " Em lạnh lùng, ích kỉ và độc ác" ùm thì đúng rồi, Ta đã từng nói với Mi như vậy mà, ta yêu thật nhiều, tin củng thật nhiều, nhưng khi nó ko còn xứng đáng thì Ta củng lạnh lùng và thêm 1 chút nhẫn tâm nữa, à đúng rồi, nhẫn tâm chứ ko phải độc ác Mi ạ!
    Ta thực sự nhẫn tâm, Ta công nhận điều đó, và mức độ càng tăng dần khi trong lòng Ta cái tình cảm cho người kia ngày càng lớn ( dù kiềm chế và chối bỏ đi rồi đấy!)
    Chấm hết cho Mi ... lòng ta nhẹ nhõm
    Em không biết tình cảm, cái mớ bòng bong trong lòng em hiện nay là gì, em nói sẻ đợi luôn nhìn về phía ấy nhưng em cảm thấy bị tổn thương nhiều, làm sao để em có thể hoàn toàn chiến thắng bản thân, tư tưởng của mình, em ko hề nhận được 1 chút hi vọng nào cả hay vì em đòi hỏi wá, và em tưởng tượng? Em ko biết Anh có hiểu ko và củng chả nhận thấy tín hiệu gì! và em củng chẳng muốn chạy theo đâu, em nói rồi, em sẻ đợi và đứng nhìn, em ko đuổi theo... hik ...
    có người nói: sao ko chiến đấu? ôi em đang mệt mõi vì chiến đấu đó chứ, em ko muốn lại bị tổn thương trầm trọng nữa, chỉ một chút chớm nở mà đã quá ào ạt thế này rồi, nếu nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa em sợ ko tỉnh táo mất ...
    Em sẻ ko mở lòng cho đến khi Anh mở lòng, em sẻ đón nhận khi Anh thực sự muốn đến, em có thể im lặng chia sẻ tất cả nếu Anh mở lời, và nếu Anh hỏi, em có thể đồng ý!
    Em sợ cái tính trẻ con của em ko chia sẻ với Anh nhiều như em nói ...
    " Mơ 1 hạnh phúc ... ấm áp bên con tim Anh, có quá lớn lao không Anh, hãy nói Em nghe đi Anh ... " ko biết tựa là gì ... và còn 1 bài của Phương Linh và Hà Anh Tuấn hát nữa ... sẻ hát cho đến khi thuộc ...
    P/s: tình cảm của Ta à! nếu thắng được lý trí, hãy lớn lên một cách từ từ chắc chắn, hãy trưởng thành hơn, cho thêm 1 chút tỉnh táo + và làm bạn với lý trí ... để thành hạnh phúc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này