1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết cho người yêu dấu (Tập 4) (Làm ơn ko spam)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Em sợ em sẽ càng ngày càng thích anh. Nhưng anh lại thích bạn thân em. . Ôi cuộc đời....
    Hay hớm gì mà cứ phải yêu nhau.
  2. NhiNhanhLaEm

    NhiNhanhLaEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Thế là em đã quên được anh ..../.
  3. HND

    HND Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Từ hum nay,cậu ko phải là người yêu dấu của tui nữa. Hehe,nói thế mới thấy ngượng mồm chứ, chứ tui cũng chẳng biết tui có thích cậu hay ko, và nếu thích thì thích đến mức nào, chỉ biết tối qua cậu làm tui chợt tỉnh ngộ,chấm dứt những mơ mộng hão huyền, thanks
  4. hoaian812

    hoaian812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để em ko yêu anh nhiều nhỉ, làm thế nào để anh fải ghen tuông với người khác nhỉ ???
    Làm sao và làm sao đây?
  5. HND

    HND Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời lạnh, muốn rủ anh đi chơi, thích lắm, vậy mà, hừm, tên ngốc xít đo đi chơi với người kách, cú hừ hừ
  6. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Sau 3 ngày nghỉ là đến 3 ngày anh nằm viện à hic hic....em lo lắm....anh của em cố lên nhé.....
  7. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449

    E đã hứa với a là 2 đứa sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn này mà, cố lên bà xã yêu dấu
  8. homesick86

    homesick86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    đã làm mình suy nghĩ,ẩn số trong hằng số...
  9. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Lại đâu vào đó,
    lại những câu xin lỗi và những lời hứa ........
    Em chảng biết sao nữa, nhưng em sợ người nào thay đổi nhanh chóng như anh lắm, mới hôm qua nói lời yêu thương tha thiết thì hôm nay lạnh nhạt dửng dưng ....Anh bạo biện cho lối suy nghĩ đó bằng những lục đục mâu thuẫn với các thành viên trong gia đình ....Em có cảm giác tình yêu của mình như cái bung xung, để lúc anh bực anh tức giận thì anh đem cái mớ bung xung đó lên tình yêu của mình để mà chút lên
    Em nên bỏ anh hay tiếp tục đây ?? Em sợ những hiểu lầm mâu thuẫn đã xảy ra giữa chúng mình lắm rồi, em có thể tha thứ cho anh để làm mọi cái từ đầu, nhưng rồi sao? Anh sẽ lại như cũ và em sẽ lại suốt ngày âu sầu ư ?
    Em chảng biết phải làm sao nữa, nếu nói đã hết yêu anh rồi thì hoàn toàn ko phải, nhưng yêu nhiều như trước thì cũng ko Hay mình pause tình yêu 1 thời gian, để cả hai có thể suy nghĩ về những việc đã xảy ra và rút kinh nghiệm hởn
    -----
    Em đang khó nghĩ với những công việc trước mắt lắm, em muốn một công việc gì đo nhẹ nhàng cho bản thân, cốt để vừa làm vừa viết luận án, nhưng cũng cần có cviec nào đó hợp với ngành nghề khả năng của em và kiếm đc kha khá, để giúp đỡ anh và chính bản thân em,....
    Cviec ko phải là ko có, mà có điều em đang suy nghĩ nên vào cty nào thôi, vì em muốn học xong thì ở đó làm luôn, như vậy cũng tiện . Làm cho tây hay cho người việt mình ? Đó vẫn là câu hỏi trong đầu em.
    Anh iên tâm, dù mình ko còn là j của nhau, nhưng nếu anh gặp khó khăn em sẽ luôn sãn sàng giúp đỡ anh trên cương vị một ng bạn . Với em nếu hết tình yêu rồi có thể trở thành tình bạn cũng được, điều đó là bình thường thôi . Nhưng em biết anh sẽ ko nghĩ vậy ;))
    Em đi học đây, em đã quyết định cho anh 1 thời gian sửa đổi lỗi lầm của anh đấy . Nếu vẫn chứng nào tật đấy thì em bibi anh ko thương tiếc nữa đâu . Thời gian đối vơí em ko còn nhiều, em phải lo cho tương lai, cho hạnh phúc của em, em ko thể nào nghĩ cho anh mãi đc mà ko nghĩ đến bản thân mình ---> phải ích kỉ lên một chút, nếu ko người khổ sẽ là em, chứ ko phải anh .....
    Thế nhé, chúc anh vui vẻ :)
  10. judemer

    judemer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    waaa, cuối cùng thì anh cũng đã quên được em rồi. Không nhớ nhung, không cảm giác gì cả. thật thoải mái. mọi người bảo em tàn phá anh ghê gớm quá, nhưng giờ thì thay đỏi rồi. Em tưởng em là ai chứ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này