1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết cho người yêu dấu (Tập 4) (Làm ơn ko spam)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngheothamtien

    ngheothamtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    0
    gần 4h sáng ngày 8/3 .. hẹ hẹ .. hôm nay anh thức cả đêm ... đơn jản vì 2 cụ hôm nay đi chùa Hương ... 1h sáng đã loạch xoạch làm anh chẳng ngủ đc.
    8/3 .. cái ngày này anh nhớ lắm ... vì ngay trong ngày này mình nói chia tay mà .....
    suốt 1 năm qua anh nghĩ mình không thể quên em ... vậy mà ... trong ngày này ... anh lại thấy tình cảm của anh jành cho em rất bình thường...
    Anh đã quên em ... quên thật rồi ... mà có lẽ là quên đc một khoảng thời gian rồi thì fải ....
    chẳng biết nói jì nhiều .. chỉ biết chúc em luôn vui vẻ ... sẽ hp trên con đường đời fía trước .....
    mà sắp đến sn em rồi ... 11/3 .... em lớn thêm tuổi nữa rồi đấy ... hãy suy nghĩ chín chắn nha ....
  2. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    8/3 năm nay e nhận đc nhìu hoa Cứ có cảm giác như 14/2 chứ hok fai 8/3
    Chúc chị em fu nữ hạnh phúc bên ng mình iu, hành cho nửa kia thật nhìu vào nha, cho bõ cả năm có 1 ngày này hehèh
  3. anxbac

    anxbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    đêm đông lao xao, đêm đông nhớ ai?
    đêm đông cô đơn vắng ai?
    cơn mưa lao xao, cơn mưa nhớ ai?
    ôi, hạt mưa rơi khóc thầm.
    nhâm nhi 1 ly cafe, nghĩ xem em đang làm gì, và mỉm cười.
    đi học thôi, muộn mất rồi.
  4. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua dù về rất muộn , mệt và chỉ muốn đi ngủ thì vẫn cố ol để mà nhìn thấy anh đang ol
    để mà biết rằng anh đang ở nhà và ko đi đâu với 1 ai đó , để em không có cảm giác phải ghen tị và ghét 1 ai đó .
    Từ bao giờ em ghét 1 người dù thậm chí em chẳng hề quen người đó , chỉ vì anh quan tâm đến ai đó hơn em.
    Từ bao giờ ko thể thoải mái nói ra những gì mình nghĩ
    cứ phải giả vờ là ko hề để ý nhưng ko thể dừng thói quen ngày nào cũng nhìn thấy 1 lần để có thể yên tâm , cho dù là chẳng nói gì với nhau cả.
    Em đã luôn bắt đầu trước , nhưng giờ chắc là phải dừng lại rồi , mà thật ra em đã dừng lại từ lâu rồi .
    Anh cũng nhận thấy sự thay đổi đúng ko nhỉ , em cũng thấy em thay đổi .
    Em biết là anh vẫn chú ý đến , nhưng sao cứ phải tỏ ra là ko để ý gì như thế nhỉ ?
    Điều em sợ nhất là không thể hiểu nổi anh đang nghĩ gì .
    Em có thể hiểu anh ở 1 mức nào đó nhưng lại ko thể biết được anh muốn như thế nào ?
    Cái gì cũng có giới hạn của nó , em có thể nhìn theo nhưng ko thể đứng bên cạnh
    em có thể hiểu nhưng ko thể để anh biết là em hiểu
    em có thể nói ra nhưng ko thể để anh biết là em đang nói với anh
    thôi cứ để anh xa em như thế tốt hơn nhỉ.
    Để em thôi mỗi lần biết anh ở đâu đó là muốn đến đó
    để thôi nghĩ về 1 người ko dành cho em.
  5. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    ..... muốn nói với ... rằng ..... rất kì cục, ..... đã suy nghĩ cho riêng mình và đòi hỏi ( trong tâm tưởng của ...... thôi ) chỉ cho riêng mình, và thực tế ..... biết những điều đó là không thể.
    ..... biết mình đang rất trẻ con và vô lý, cực kỳ vô lý nhưng làm sao được khi tình cảm là có cả ích kỉ? hì hì
    ..... muốn nói rằng, trái tim ..... đã vượt wa lí trí mất rồi, nhưng ..... sẻ ko thể hiện, ko thổ lộ và để ... tận sâu trong trái tim, ấp ủ hình bóng ... đến khi nó nhừ và tan ra
  6. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    hnay k gặp a! thật sự e biết mình thuộc về nhau
    e định gọi a sang nhà e cơ...chỉ ngại mọi ngươi trong nhà nên thôi
    a ơi...
    giá mà....
    mà........
    em rất nhớ a
    nhớ lắm í
    em chỉ muốn được ôm a thôi
    hnay là ngày mệt mỏi kinh khủng
    dù e rất mệt nhưng vẫn lăn ra làm...chỉ để khi đi chơi với a đựơc thoải mái hơn...
    em yêu anh :x
  7. emyeuxinhdep

    emyeuxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Năm nay, A không chúc mừng F nhân ngày 8-3 nhỉ. ừ, vì mình chia tay rồi mà. Cần chi phải chúc mừng nữa. Thế mà F vẫn ngồi chờ và thấy thật buồn vì ngày 9-3 sắp tới mà A vẫn im lặng. Có lẽ hết rồi A nhỉ. Mỗi ngày qua đi, mình lại xa nhau nhiều hơn. Lúc nãy, A hỏi F sinh nhật F thì F muốn sao. Sinh nhật ư, F chả cần gì nữa. Giờ lòng F nguội lắm, không còn tình yêu, không còn niềm tin, F chới với. F cũng đã tự dằn lòng mình là phải học cách sống khác, thương mình hơn thương người. A cũng bảo F phải tự chăm lo bản thân đi cơ mà.
    Đêm nào F cũng dằn vặt mình, lỗi của F hay lỗi của A. Phải chăng định mệnh cay nghiệt quá để rồi yêu nhau lắm vẫn dặn lòng phải quên? Tại sao? Tại sao hả A?
  8. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người nhưng không yêu dấu
    Trưa nay đến trả áo ấm, gọi cho cô, cô hỏi sao ko ghé ob chơi, hik ko giám nói là ngại, chỉ bảo cháu bựn. hik
    Định về liền vì biết H có ở nhà, ko muốn đối diện, củng ko làm gì cả, Biết thứ 5 ra HN sống và làm việc ... mong là tốt cho H, chúc thành công và hạnh phúc ...
    Bé Hương kéo vào nhà chơi sau khí H đi ... nhà vẫn vậy, nói chuyện với chú, trong chú mập hơn hồi trước, có lẽ sức khỏe của chú đã khá hhơn rồi, cháu vui, chúc chú luôn được khỏe mạnh ... Chú nói chuyện nhiều, giống như cô vậy, cô và chú có lẽ ít có người để tâm sự và chia sẻ ...
    Chú cười và vui vẽ, chú bảo" lâu rồi ko gặp MA nhỉ?" dạo này sao rồi? vâng, có hay gặp cô còn chú thì cả năm rồi ko gặp ... cháu ngại gặp chú, nhưng thấy chú vui vẽ nói chuyện và thân thiết thế này cháu củng vui. ^^ cảm ơn cô chú nhiều, chú bảo: cứ qua đây chơi nhé! hik, chả biết nên vui hay buốn nữa ; chị MA ảnh hưởng bé Hương lắm đấy, bé Hương wí chị MA lắm! suốt nhày cứ nhắc chị MA ...^^ củng ko biết là vui hay buồn hì hì... rùi chú cười ...
    Hỏi chú : đám cưới cháu mời chú, chú có đi không? chú bảo : đi chứ, sao lại không? chú bảo khi nào! còn lâu lắm chú ạ. cháu chỉ hỏi thế thui , chả có mới ko he he
    Cháu chúc gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc ...
    Có lẽ đây là lần cuối gặp họ, tâm trạng bình thường và chút vui vui vì đã sống đúng để mọi người yêu quý ... KHông một chút lưu luyến gì với H cả, mong sao ra đó, thành đạt hơn để cô và chú không phải lo lắng mãi như thế này, như thế là tôi vui rồi!

    P/S: cái ngừ kia: em đã chưa kịp vui thì Anh đã làm em lo lắng rùi. Lần sau sẻ không có như thế đâu, khi nào rõ ràng, em sẻ chấp nhận ...
    với bản thân mình: dứt khoát và cố gắng lên!
  9. i12cu

    i12cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em chót lỡ thổ lộ tình cảm của mình với chị rồi... chị cười cười nói nói bảo em đừng có nghĩ như thế nữa vì không thể yêu chị được đâu... biêt làm sao bây h. khó xử quá, có thà đừng nói ra còn hơn không. Ngày mai... cho tôi niềm tin nhé
  10. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Ui! thía là từ bỏ à! chả gióng MA tẹo nào! ko gióng 1 chút nào nhưng bít làm sao!
    Nên như vậy!
    Tối ngủ rùi chớp chớp mắt 1 chút cho ra nước mắt và nhẹ lòng!
    Nhủ lòng hãy wên đi mà sao yếu mềm quá!
    Nhủ lòng hãy wên đi nhưng sao cứ nghĩ đến hoài!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này