1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết cho người yêu dấu (Tập 4) (Làm ơn ko spam)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi ... em về đi ...!
  2. crazyadmin

    crazyadmin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Em nói em muốn trong vòng tay của anh mãi như thế...Em nói yên bình phải không ?! Em muốn được như thế mãi mãi phải không ?!...Anh không muốn em rời xa anh...Không muốn...không muốn...
  3. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    emvẫn cứ gặp zai, găp bình thường, em mong vậy. Em biết ngoài cái cảm giác mới của em mà em cố xua đi trong khi gặp zai còn 1 cảm giác nữa,bình an ko kém,cảm giác là bạn. Zai có coi em như thế không? em mong mình có thể chia sẻ với zai chuyện gì đó, tuy là nó nhỏ nhặt ...
    Như những ngừ bạn như hồi trước đến giờ củng hay, zai à! em vẩn cười, đùa, vui vẻ và lâu lâu mắc cở với zai như trước, thế là vui rồi ...
    Nếu ko phải là tình bạn, nếu tiến xa hơn, có lẽ chả thành gì cả, zai nhỉ? thế nên cứ thế này, em thấy em lại có zai. hì hì
  4. LoVeBaD

    LoVeBaD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    anh ơi!
    a có chán em ko?
  5. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    To K: e xin lỗi, e đã đùa cợt với t.c của a :( E biết như thế là k nên, hãy tha lỗi cho e nhé . E k muốn a vùi đầu vào rượu vậy đâu . Hãy quên tất cả đi a nhé . E yêu L, trái tim e đã thuộc về L từ 3n về trc rồi . E mong là a sẽ tìm đc ng` sứng đáng với t.y của a
  6. LoVeBaD

    LoVeBaD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    anh yêu! tình yêu rồi sẽ có lúc chán nhau! em hi vọng mình sẽ biết cách vượt qua được nó đúng không anh? đừng bỏ cuộc như thế! em đã từng giữ anh lại rất nhiều lần! lần này thì anh hãy cùng em nhé? đừng đề em bứơc đi 1 mình trên con đường - con đường mà từng hàng cây đều là nụ cười, là nước mắt của em - của tình yêu mình
    [amen. tha lỗi cho con vì đã cười khi đọc 1 bài ở 2pic này]
  7. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Có nhìu niềm vui đến với em, và em nói cho zai bít, em vui vì điều đó!
    Dù như thế nào thì hình ảnh zai trong lòng em củng đã thành 1 cái gì rùi, có thể em nhát gan, nhìu khi em đã định làm nhìu việc mà gọi là ko nhát gan, nhưng phải cảm ơn lí trí đã nhắc nhở và kiềm hãm em lại ...
    Zai biết ko? em háo thắng rùi kiêu hãnh thế nên dù rất rất là muốn cho zai bít tình củm dzớ dzẩn của em nhưng là em cứ phớt đi vậy ...
    Nhưng nhờ vậy em biết thêm 1 số việc, rùi em cười ,em kì nhỉ?
    em mừng vì em vỉn còn tự chủ và bình thường khi gặp zai,em mừng vì em vỉn còn lí trí, và em mừng vì em biết em muốn gì và cần làm gì dù cũng " say zai ngã nghiên, bồng bềnh " lém òi
    ui!
  8. desperados13

    desperados13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Cô bé đáng yêu của anh. Giờ này e đã ngủ chưa nhỉ. Thế là đã 03 ngày qua a không thể nhắn tin Chúc e ngủ ngon sau những ngày làm việc vất vả. Có lẽ hạnh phúc của a lúc này là đc nhắn tin Chúc e ngủ ngon mà thôi. Thời gian gần đây, sau khi gặp lại em, a cảm thấy cuộc sống thật ý nghĩa chừng nào. Dù a biết tình cảm của a cũng chỉ là đơn phương, là si tình. A biết rằng tình yêu sẽ không tồn tại từ một phía, nhưng a vẫn nung nấu, vẫn chờ đợi sự cảm nhận từ tình cảm mà a dành cho em.
    T ơi? Vậy là đã được hơn 4 năm rồi đó. Bốn năm không phải là nhanh nhưng cũng không phải là chậm đâu. Trong hơn bốn năm đó cuộc sống có biết bao nhiêu thay đổi. Thế nhưng tình cảm của anh dành cho em thì vẫn vậy, vẫn vẹn nguyên như lúc đâu. Anh vẫn nhớ như in lần đầu tiên gặp e, và khi biết anh không phải là người e chọn, a đã suy sụp đến hoàn toàn. Anh chỉ biết im lặng mà bước ra khỏi suy nghĩ của em. Anh nghĩ thật sự đã mất em, không có cách nào để anh có thể gần em được nữa. Anh đã ước có một phép màu nào đó để có thể đem em về lại với anh, để anh có thể nói được điều mà anh muốn nói từ lâu.
    E biết không, mỗi khi nhớ lại ánh mắt, giọng nói cũng như nụ cười của em là anh lại thẩn thờ ra. Dường như từng đó thời gian qua đi vẫn chưa thể nào làm phai nhạt hình bóng của em trong thâm tâm anh. Ngày đó anh đã định nói hết tình cảm của mình với em, nhưng không thế nào nói được. Và sau hơn 04 năm, e đã cho a cơ hội để được gặp lại e, dù a biết mình vẫn chưa có chỗ đứng trong trái tim e. Nhưng a không đòi hỏi gì hơn đâu e à, a cũng không đòi hỏi e phải nghĩ một chút về a, có một chút chỗ đứng trong trái tim em. Nhưng cũng không vì thế mà a dấu tình cảm của a dành cho em, vì a đã một lần hối tiếc. A biết mình chưa phải là mẫu bạn trai trong suy nghĩ của e và a cũng chưa đủ phẩm chất của một người đàn ông tốt nhưng a vẫn tin rằng mình có thể mang đến hạnh phúc cho e. E hay tin anh và cho a một cơ hội nhé.
  9. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    lần đầu tiên anh đèo em , nói chuyện với anh biết anh đã yêu em rồi, em mãi là hình bóng ko thể phai mờ trong trái tim anh
  10. ptdinh

    ptdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Anh à, cuộc sống thật bất công với em. Em không biết mình phải bắt đầu lại từ đâu nữa...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này