1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết cho người yêu dấu (Tập 4) (Làm ơn ko spam)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    trong lòng em giờ đây thiệt là nhiều tâm trạng ...
    Em vui vì nếu em bước tới có lẽ anh củng sẻ bước tới ...
    nhưng em củng bùn nhiều vì nếu em ko bước tới, hay em quay lưng đi anh có giữ em lại hay ko? em ghét điều ấy ...
    Mọi điều em làm chỉ muốn xác nhận tình củm của anh dành cho em thế nào ...
    EM biết anh củng kiêu hãnh, nhưng em củng vậy và liệu tình củm của anh dành cho em có nhìu để anh chủ động bước tới em ko?
    Ko phải em ko muốn hay ko giám bước tới anh, chỉ có điều em biết nếu em làm như thế mọi việc rồi chả sẻ đi đến đâu ...
    Nếu thực sự quan tâm và cần có em, anh biết anh sẻ làm gì phải ko? nhưng em ghét anh đã ko làm gì cả ...
    Cả 2 chúng ta, ai củng ko muốn mình là ngừ đi kưa cả! vậy theo anh nghĩ? ai nên bắt đầu?
    hiểu cho em là em củng muốn xác định tình cảm anh dành cho em, mục đích của anh, và em muốn biết mình quan trọng với anh chứ ko như trước đây với anh, ( theo em nghĩ) mọi chuyện wá đơn giản ... em ko muốn vậy, em muốn có anh, từ say nắng chuyển sang 1 tình củm khác và được yêu anh 1 cách trọn vẹn ... em ko muốn chúng ta ngộ nhận vì sự là lạ, ko muốn nhận ra chúng ta đang chạy theo cảm xúc, ko phải nhận ra: a! chỉ là cảm xúc nhất thời, rồi cuối cùng ko còn, ko là gì cả!
    nhưng có lẽ chúng ta nên từ từ
  2. Tit_Ti

    Tit_Ti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi em cần một cú phone vào buổi sáng đánh thức em dậy, để có một ngày nắng hân hoan em dang tay chào đón... nhưng anh không gọi.
    Đôi khi em cần một lần đón đưa, một điểm tựa cho ngày làm việc căng thẳng phía trước... nhưng anh không đến.
    Đôi khi em cần một chút bốc đồng, bỏ làm, trốn học rủ nhau đi chơi... nhưng cái em cần thì anh không có.
    Đôi khi em cần một người đi ăn trưa cùng, để thay đổi không khí... nhưng cái em cần thì anh không đáp ứng.
    Đôi khi em cần một tin nhắn SMS: "Ngày hôm nay của em thế nào?" để có thể mỉm cười, vì là con gái em thích được quan tâm mà... Nhưng cái em cần thì anh không có.
    Đôi khi em cần cuộc hẹn hò lúc tan sở, đi uống nước hò hét, kể lể về một ngày vất vả... nhưng cái em cần thì anh không có.
    Đôi khi em cần một bữa tối lê la trên vỉa hè, có thể vừa ăn vừa nói, có thể được húp xì xoạp, được cầm tay gỡ xương... nhưng cái em cần đôi lúc anh cũng không có.
    Đôi khi em muốn được lôi đi, để lấy cho riêng mình một chút bóng đêm, trên đường phố quen, chả cần biết đi đâu, chỉ là đi thôi... nhưng cái em cần anh lại không có.
    Đôi khi chỉ là một cái nắm tay, vỗ vai, một va chạm cố tình để thăng hoa cảm xúc, để thấy mình đang sống trẻ... nhưng cái em cần thì anh không có.
    Đôi khi em cần một lần về khuya, đôi lúc em muốn phá phách một chút, thưởng thức một chút hay đổi gió về đêm, để gió thốc vào mặt, xua tan những ưu tư... nhưng cái em cần thì anh không có.
    ***
    Đôi khi em mộng mơ, em cần anh là một người mơ mộng... nhưng cái em cần thì anh không có.
    ***
    Em không cần anh phải giàu có, thành đạt, tài hoa, không cần anh xuất hiện với những bó hoa thật to, không cần anh đưa tới những nhà hàng sang trọng. Nhưng sao anh lại cần những thứ đó?
    Vì anh yêu em! Anh muốn mình thật xứng đáng với em, muốn có thể làm em tự hào và cho em những điều tốt nhất ư?
    Nhưng đó chỉ là những thứ mà anh nghĩ là em cần thôi! Còn những thứ em cần thì anh không có!
    ( ST )
  3. vitba

    vitba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    1
    Lòng tự ái và sự nhạy cảm của em quá cao. Em phá hỏng mọi thứ bằng những diễn giải ngu ngốc của em. Có thể anh nghĩ là em quá rắc rối, quá khó hiểu, khó đoán trước, rồi chán...
    Ko biết 2 ngày tới, chuyện của 2 đứa thế nào. Thật sự rất nhớ, nhưng cũng phải dằn lòng, vì ta chẳng là gì của nhau cả. Lửng lơ...
    Thực sự em nói là cái gì đến thì sẽ phải đến, cái gì đi sẽ phải đi, nhưng em ko cầm nổi lòng. Em như 1 đứa trẻ được chiều chuộng, rồi khi bị bỏ bê cảm thấy đói khát vô cùng, ko biết làm gì, ko tập trung nổi nữa.
    Em còn 40 ngày ở đây nữa. Chưa bao giờ em lại ko muốn về nhà như bây giờ. 40 ngày ngắn lắm, giận nhau rồi chỉ phí thời gian ngắn ngủi này mà thôi.
    Anh bận, em cũng bận. Em luôn cố dành thời gian cho anh dù em có rất nhiều việc phải làm. Nhưng anh đặt công việc lên trên em. Anh chỉ gặp em khi anh thấy anh cần em. Em hạnh phúc vì có người cần em, nhưng tủi thân vì anh không đối xử thế với em.
    Em từng mong mình yêu một người con trai có ý chí, đặt sự nghiệp lên trên tình cảm. Nhưng mong muốn thành sự thật, thì em hiểu là sẽ phải chịu cô đơn nhiều. Em chán phải đợi chờ lắm rồi. Có khi, ta trở lùi bước, có khi lại hơn.
    Hôm qua, em bị đau bụng. Em ko rõ là em đau do bụng đau (đã uống thuốc mà?) hay là em ức vì anh vì công việc mà bỏ hẹn. Bạn bè đi chơi, mình em ngồi nghe nhạc trong bóng đêm. Em nhắn tin cho anh, em bảo em ốm, anh đừng day dứt vì bỏ hẹn, vì đằng nào em ốm em cũng chả đi được. Anh nhắn lại mong em chóng khỏi, nhưng lại cười vô tâm, chắc vì nghĩ em làm bộ sau khi 2 đứa cãi nhau. Em chỉ mong là anh rời công việc 30 phút thôi, đến căn hộ để hỏi thăm em mà anh ko làm được cái việc nhỏ nhoi đó (mà cũng tại em bảo là em ko đau nặng đâu chứ ko phải tại anh). Em ngồi trong bóng tôi, lòng ngăn ngắt buồn và tủi thân. Em từng muốn mối quan hệ đừng đến 1 điểm quyết định, mà cứ lửng lơ để em còn dứt dễ dàng. Nhưng lửng lơ, thì em lại càng ko chắc chắn về tình cảm của cả 2.
    Dù gì, em ko muốn yêu em làm anh mệt mỏi hay phải lựa chọn. Vì em bên người con trai đã lựa chọn công việc trước khi chọn em. Em là người đến sau.
    Được vitba sửa chữa / chuyển vào 11:26 ngày 06/04/2008
  4. LoVeBaD

    LoVeBaD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    thế là kết thúc.........
    Em điên zại hay sáng suốt?
    giờ anh cũng sẽ chẳng bao h đọc bài của em - như xưa em từng viết cho anh nữa....
    kết thúc 1 tình yêu - dài nhất em từng có- 1 giấc mơ hạnh phúc đẹp nhất em từng có
    Lần này anh đã giữ em - rất chặt nhưng em đã từ chối...
    đã bỏ tay anh ra....
    mãi mãi!
    lần đầu tiên và cũng lần cuối cùng - anh níu giữ em...
    và cũng là lúc mất em mãi mãi......
    Em tin là anh giờ đã quên em- từ rất lâu rồi....
    Em mong nhận quà của anh - nhưng em lại k đáng...
    không đáng vì những rì em không dám nói ...
    k dám nói vì muốn anh quên em đi...quên mãi í...
    Sẽ có ngày trên ttvn , mình vô tình gặp nhau trong 1 lần off nào đó.....em sẽ mỉm cười chào anh ....ah cũng thế nhe
    Sẽ có ngày mình gặp nhau ngoài đường, khi em đang trong tay người khác, hoặc anh đang trong vòng tay người khác...anh hãy mỉm cười chào em nhé...
    A mãi là người em yêu nhất....nhưng anh và em lại k phải là của nhau!
    Chúng mình khác xa nhau nhiều quá..cuộc sống em vôi vã và có rì đó khác - có rì đó anh ghét .....
    Em đã từng khóc bao lần, và trong ngày cuối cùng, em vẫn khóc...
    Nhưng lặng lẽ.....
    E biết anh cũng buồn - em có trách rì anh đâu?
    Đây sẽ là bài cuối cùng em viết trên ttvn cho anh .....
    Rồi em sẽ lại là em....
    Xấu xí mà kiêu căng....
    Nhưng lại được tình yêu của anh - tình yêu đẹp nhất trên đời.....
    ********* thôi kết thúc :D ******************
  5. ducphuong006

    ducphuong006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    hey.....baby...i mizz u
    can u remember the first time......the first kizz?
    can u fell that....my eyes ...my tears.....
    everything- is belong to U....U r so bad.....
    U make me crazy with love....with U...
    But - U make me stronger by hurting me....
    thanks U
    [nước mắt rơi chỉ làm cho mắt em thêm đẹp..thêm trong....thêm sáng mà thôi...
    để em nhận ra cuộc sống vẫn trong xanh vẫn tươi đẹp
    để em nhìn đời rõ nét và sâu sắc
    để em nhận ra....minh yêu nhau :D
    Nhưng anh đừng để em khóc nhiều quá nhé...
    hãy lau cho em - những giọt nước mắt trẻ con....bẳng nụ hôn anh :x]
  6. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy , thì biết rồi , vốn ko là gì cả , thế đấy !
    Lạnh lùng , ấm áp rồi lại lạnh lùng .
    Đúng rồi , chả hiểu gì , làm sao hiểu nổi được , mà giờ cũng chả muốn hiểu nữa .
    Cứ lạnh lùng mãi như thế đi nhé ! Giờ chỉ bình thường như những người khác thôi !
    Hết tất cả rồi nhé , chả còn gì để mà nhớ nữa nhé !
  7. hanoihanoi

    hanoihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Sẽ còn vương vấn đến bao giwò...
    Sẽ còn trông ngóng đến bao giờ...
  8. anxbac

    anxbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    @ấy: tớ là 1 thằng ngốc. thật sự là 1 thằng ngốc.
    tớ gặp ấy, cảm thấy mến, và vội vàng cho rằng đấy là TY.
    rồi ấy nói với tớ rằng tớ chẳng là gì đôí với ấy cả. tớ sốc!
    nhưng
    cám ơn ấy, vì ấy đã nói cho tớ biết điều đó, để tớ ko ảo tưởng.
    cám ơn ấy vì nhờ ấy mà tớ hiểu ra TY là gì, nó giống như xây 1 ngôi nhà, phải góp nhặt từng viên gạch, và nhiều viên gạch sếp lại với nhau mới tạo nên 1 ngôi nhà.
    cám ơn ấy, vì để cưa ấy tớ đã cố gắng và nỗ lực rất nhiều.
    bây h tuy ko có được ấy, nhưng tớ đang được hưởng những thành quả do nỗ lực ấy đem lại. bây h tớ là 1 con người khác pro hơn trước rất nhiều, cả về con người, tầm nhìn, và tâm hồn!
    cám ơn ấy đã cho tớ động lực để phấn đấu.
    nhưng
    bây h, khi tớ nhận ra điều đó, tớ lại thấy rằng mình mất đi động lực phấn đấu.
    và tớ cũng nhận ra rằng ấy đã cho tớ rất nhiều (dù vô tình hay cố ý) mà tớ lại chưa làm gì cho ấy cả.
    thế nên tớ muốn nói với ấy 1 câu: Cám ơn ấy rất nhiều.
    Tớ rất sẵn lòng nếu ấy cần sự giúp đỡ của tớ.
    Tớ đã đang và sẽ luôn mến ấy!
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Làm gì có người yêu dấu nào để viết nhỉ? Thế mà vẫn tìm vào đây. Tìm vào đây, để xem những người yêu dấu viết gửi những gì cho những người yêu dấu khác.
    Những người yêu dấu đang được yêu dấu, hãy sống cho trọn vẹn với những dấu yêu của mình!
  10. muadong0lanh

    muadong0lanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu à, đợi 1 ngày nào đó khi tìm thấy anh, nhất định sẽ vào đây viết cho anh.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này