1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết cho người yêu dấu (Tập 4) (Làm ơn ko spam)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người yêu dấu! dù biết đó chả phải là người yêu dấu của mình. Mình kì cục!
    Không biết viết gì! thui ko viết nữa!
  2. ducphuong006

    ducphuong006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    vẫn tin mình có nhau ..................
    em nhớ anh nhiều lắm í....
    bao lâu rồi mình chưa gặp nhau?
    em và anh - gặp nhau để làm rì?
    chả biết đi đâu...
    em chỉ muốn anh cứ đi mãi đi mãi.....
    và em sẽ luôn ôm anh như thế
    nhưng mà.....có tình yêu nào như thế không anh?
    hay phải chuyển lên 1 nấc khác?
    nếu mà như thế....thì....
    Tiếc là : anh chưa yêu em nhiều như em yêu anh.......
    Thà là......còn hơn...............
  3. xekotl

    xekotl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Em là gì trong trái tim anh??
    Anh biết em đã rất yêu anh, tình yêu đó đổi bằng sự hi sinh, bằng sự phản đối, tất cả đều bởi tại anh.
    Anh biết em yêu anh, em đã dành cho anh tất cả mọi thứ mà em có, anh ko thể đòi hỏi hơn như thế ở một người con gái, đổi lại anh đã dành gì cho em ? Nỗi buồn .....
    Anh biết em quá chiều anh, nên anh càng được đà lấn tới, có lần thứ 1, rồi lần thứ 2..., anh đã không biết thế nào là giới hạn của sức chịu đựng, của sự phản bội, 1 điều em không bao giờ đáng phải nhận.
    Anh biết em không phải là 1 người xinh đẹp, nhưng bù lại, chẳng có người con gái xinh đẹp nào bằng được em!!
    Anh biết em buồn, và giận khi anh không làm được những điều anh hứa, và sẽ như 1 đứa trẻ khi anh biết quan tâm đến em. Nhưng anh là người quá vô tâm phải không em?
    Anh biết em sẽ xị mặt lại nếu em hỏi anh : " Em là bạn, là người yêu, hay vợ anh? " và em nhận được câu trả lời " Anh không biết ! ".
    Anh biết em là người biết chia sẻ, nhưng anh lại là người không biết lắng nghe.
    Và giờ anh đã biết ...
    Biết tất cả các con đường mang hình bóng anh và em!
    Biết thế nào là nỗi đau của sự phản bội.
    Biết thế nào là nỗi cô đơn.
    Biết thế nào là nỗi đau khi người mình yêu bên cạnh 1 người khác.
    Biết thế nào là yêu nhưng không thể đến với nhau.
    Biết đã có quá nhiều kỉ niệm với nhau, và không dễ gì và không bao giờ quên nổi.
    Và....
    Anh sẽ sống 1 mình không có em.
    Nếu có quyền mơ ước anh chỉ mong ước, gặp được 1 người khác như em. Anh sẽ yêu, sẽ quên em, sẽ dành cho người đó tất cả, tất cả những gì mà em đáng ra phải là của em. Anh không bù đắp được cho em, nhưng anh sẽ bù đắp cho người đó, và anh mong, người sau anh đến với em, sẽ hiểu,và yêu em trong đời, và bù đắp cho em- Yêu em không giống như tình yêu anh đã dành cho em!
    Lựa chọn là mất mát phải không em? Nhưng không ai có thể có được tất cả những gì mình mong muốn mà.
    Cuộc đời luôn công bằng phải không em!
    Anh chúc em luôn hạnh phúc với ước mơ, lựa chọn của mình.
    Anh muốn viết hết những gì ở đây, nhưng không thể hết được, và anh muốn người sau em đến với anh, người anh gọi là vợ, sẽ biết anh đã từng là 1 người phản bội lại tình yêu của mình .!!
  4. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    lòng nhẹ nhàng, bình thản nhưng vẫn nhớ một chút!
  5. Die4Spam

    Die4Spam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    I''m dreaming of you tonight
    ''Til tomorrow I''ll be holding you tight!
    And there''s nowhere in the world I''d rather be
    Than here in my room, dreaming about you and me
  6. hoangbadboy

    hoangbadboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.054
    Đã được thích:
    0
    E thừa hiểu con người anh như thế nào nên những việc anh làm là điều e muốn anh như thế !!!
    Khi đã quyết định điều gì thì đừng bao giờ phải để hối hận vì nó !!!
    @ to All: Sr tất cả những ai đọc fải bài này lúc chưa e***, vì typing trong lúc tâm trạng ko dc tốt :) !
    Được hoangbadboy sửa chữa / chuyển vào 16:57 ngày 17/04/2008
  7. SirMike

    SirMike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời này thật dở ....
    có những người ... thật đểu nhưng vẫn chửi người khác ...
    thật đáng thương ...
    khi họ buông lời chửi người khác .. thì chính họ đang tự chửi mình ....
    cuộc đời là vậy đó .. em nhỉ ....
    đừng buồn em nhé .. những kẻ xấu thì .. kết cục cuối cùng họ sẽ nhận đc chẳng ra sao...
    ông trời có mắt mà ...
    hãy luôn mạnh mẽ .. anh trai của em sẽ luôn ở bên động viên em .........
  8. bestgirls

    bestgirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu! Giờ anh đang ăn cơm à? Lát nữa anh lại hỏi em những câu quen thuộc, em đang làm j đấy, em ăn chưa? tắm chưa? Cảm ơn cuộc sống này đã đem anh đến với em. Giờ em biết là mình đang yêu anh lắm rồi, em nghĩ về một ngày cùng anh đi về, tối tối ôm anh xem tivi như bọn mình thường hay thủ thỉ. Em biết giờ mình may mắn lắm khi có anh bên cạnh. Em ước cả anh và em sẽ đi khỏi đây, em không muốn nhìn thấy khuôn mặt đó. Anh yêu, dù ko còn yêu người ta nữa nhưng trong lòng em đau nhói khi nhìn thấy họ. Em phải làm gì? Tại sao mọi thứ cứ trêu em thế này. Anh bảo em hãy vị tha, hãy bỏ qua cho em thanh thản. Anh! em sẵn sàng đánh đổi tất cả để có anh luôn bên cạnh, và em muốn Shift Delete khuôn mặt kia.
  9. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Trong lòng lãng vãng những điều khó nghĩ!
    Nhiều khi tự hỏi sao trong đầu mình lại lắm lí trí đến thế, sao không thể làm những điều mình muốn, và bi giờ tự hỏi mình đang muốn điều gì!
    Nhận được 1 cú điện thoại rùi thắc mắc có nên nhận lời hay không? chỉ là gặp lại thui, mà sao lại thắc mắc nhỉ/? điều đó dễ dàng quyết định mà, với bản thân là như vậy nhưng biết đâu lại mang hi vọng đến cho người? lại khó khăn rồi lại rắc rối? tốt nhất là từ chối phải ko MA? nhưng ...
    Muốn có một người để gọi là yêu dấu, muốn có 1 người để nói lời yêu thương, muốn có 1 người để quan tâm và được quan tâm, muốn có một người chỉ để gọi " Anh " một cách dịu dàng và trìu mến! nhưng những gì lọt vào được mắt để đi đến tim sao mừ ko thấy đâu nhỉ? Chán thía
    Có một điều gì đó đi vào mắt, lên đến đầu tự nhin bị chặn lại, chán thía, muốn biết cảm giác cái hình ảnh người đó đi vào tim ra sao mừ đầu nó chặn lại dữ quá, hik! Nhưng vì đang ở trên đấu nên lúc nào củng suy nghĩ đến, lúc nào củng lởn vởn , nếu mà vào đến tim thì có lẽ lúc nào củng nhớ nhỉ? cảm giác khi 1 hình ảnh ở trong đầu với ở trong tim cái nào dễ chịu hơn nhỉ?
    Cái ngừ mà cứ cho là "yêu dấu" thời gian gần đây chả biết có đọc cái bài tùm lum này không ha! Thiệt là khó khăn để mừ giữ hình ảnh đó ở trên đầu, bắt đền ... nhưng mờ sắp thành công rùi ...
    MA vẫn trở lại MA của thuở nào! vẫn tự nhin bên z và cười không đỏ mặt khà khà!
    Đi độc sách thui, hum bửa đi nhà sách cọp dê được quyển tiểu thuyết hay wá! có vẽ lôi cuốn, cuối tuần đi nhà sách củ lùng tìm thử có hong , đọc sách rùi đi ngẩu thui
    Không thể nói câu " em vẫn đứng cuối con đường mĩm cười và đón anh dzìa" rùi vì nghĩ đi nghĩ lại thì anh củng sẻ ko quay đầu nhìn lại, nghĩ đi nghĩ lại thì >< nhau quá, bạn bè vẫn tốt hơn nhiều! "yêu dấu" nhể
  10. WLH

    WLH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2006
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    e sắp ko chịu được nữa rồi, đã sang ngày thứ 2 e ko gặp anh , ko nhìn thấy anh , nghe giọng nói của anh qua điện thoại cũng chưa đầy 2 fút. e nhớ anh quá anh ơi , về với em , mới ngày thứ 2 mà đã thấy thế này , mà vãn còn hơn2 ngày nữa anh mới về, anh biết ko cả đêm qua e ko tài nào ngủ được , lúc nào cũng là hình ảnh của anh , 2h rồi 4h .mãi e mới chợp mắt được ,anh ơi , hic, anh đi ..về nhanh với em đi , e nhớ anh lắm lắm, hichichic
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này