1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết cho người yêu dấu (Tập 4) (Làm ơn ko spam)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0

    Yêu một người ở xa
    Yêu một người ở xa là khi bạn luôn trong tình trạng mong chờ...
    Một cú fone.
    Một tin nhắn.
    Hay một cú Buzz mỗi lần online......
    Để rồi khi người ấy gọi, mọi ngôn từ như tan biến hết. Dù rằng thường ngày bạn là chích choè, là sáo sậu, là đài phát thanh, là bà 8 - như bạn bè hay gọi. Bạn chỉ biết rằng mình nhớ rất nhiều, muốn nói mà không nói được.
    Yêu một người ở xa. Nhìn một chiếc lá rơi. Nghe một cơn gió thoảng... cũng đủ để bạn tự hỏi " Nơi xa kia người ấy đang làm gì?"
    Tôi không chọn nắng cầu mưa
    Tương tư chẳng kể là trưa hay chiều.
    Hồ Zếnh
    Bạn không bao giờ tự hỏi, nhõng nhẽo nũng nịu " Người ấy có nhớ mình ko?". Vì bạn biết, nơi xa kia, anh ấy đang rất bận cho công vịêc. Bạn không đòi hỏi người ta phải gọi điện cho mình ngày bao nhiêu lần, nhắn tin bao nhiêu cái. Bởi bạn biết, anh ấy cần sự tập trung. Nơi ấy không có chỗ cho sự nhớ nhung. và bạn cũng biết, khi rời khỏi công việc, anh ấy sẽ nhớ về bạn nhiều như bạn nhớ về anh ấy.
    Yêu một người ở xa. Bạn bè mỉm cười thắc mắc " Có chắc ko? Xa nhau vậy thì làm thế nào?" Bạn cũng chỉ mỉm cười tự nhủ : Điện thoại, Internet giờ tối tân lắm. Rút ngắn không gian - Nối liền khoảng cách. Bạn nghĩ mình có thể nói chuyện, nhìn ngắm nhau qua wc hàng ngày, hàng giờ. Nhưng bạn cũng biết rằng mọi thứ không hẳn dễ dàng như vậy.
    Yêu nhau. Ai cũng muốn được ở gần. Muốn được bên nhau trong từng giây phút. Múôn cảm nhận yêu thương, ấm áp. Nhưng lâu dần thành quen, sự luôn - hiện - diện ấy sẽ làm bạn hao mòn cảm xúc. Lắm cặp rời xa nhau vì không tìm thấy cảm giác mới mẻ đấy sao? Bạn cười thầm tự nhủ : Mình không cần phải đối mặt với thử thách quen thuộc. Bạn đang nuôi dưỡng, khám phá, chinh phục một cách yêu mới " cho riêng mình".
    Yêu một người ở xa. Khi bạn cần một bờ vai để tựa, anh ấy lại chẳng ở bên.
    Yêu một người ở xa. Khi bạn cần một bàn tay để lau nước mắt, anh ấy lại chẳng về kịp.
    Nhưng........
    Bạn biết rằng nơi cuối cùng của con đường " Chờ đợi " sẽ có một bến bờ " Hạnh phúc ". Anh ấy sẽ đứng đấy, sẽ dang rộng vòng tay và mỉm cười khi bạn đến. Bạn phải tự mình đi hết " Chờ đợi " để được sánh bước cùng anh trong " Hạnh phúc ". Một mình - Vững chãi - Mạnh mẽ và Mãnh liệt trong Niềm tin, bạn bước về phía trước - luôn có anh đi cùng trong mỗi bước chân, trong mỗi nhịp tim.....
  2. ducphuong006

    ducphuong006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    viết cho Chú...
    Chú à...có lẽ chú sẽ chẳng hiểu được hết đâu..
    giải thích cũng chỉ là thừa....
    chú cứ im lìm như thế..cháu sợ lắm!
    Sao chú ko đánh ko chửi cháu luôn đi, còn hơn là im lìm như thế
    cháu yêu chú hay yêu người kia?
    thời gian sẽ trả lời tất cả
    Nhưng cháu xl..vì cái cảm giác mà cháu đem lại cho chú
    Cháu mãi yêu chú
  3. hanoihanoi

    hanoihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi...
    Hình như tớ thích bạn rồi bạn ạ , thích thật sự ấy, may mà mới chỉ là thích thôi nhỉ?
    Tớ ghét bạn lắm vì lúc nào bạn cũng tỏ ra là ngưòi tớt bụng, quan tâm đến tớ từng tthứ nhỏ nhặt, bạn làm thế làm j , chỉ làm tớ thấy đau lòng thôi, thấy buồn, bạn ạ, rất buồn ...
    Từ mai tớ không đẻ onl nữa, cũng chẳng đi với cả nhớm nữa. Tớ sợ gặp bạn. Tớ sợ tình cảm trong tớ lớn lên. Lúc ấy chỉ có một mình twó thôi.
    Bạn đừng quan tâm tớ nữa nhé, uh , kệ tớ, cứ để cho tớ ở yên một góc, rồi sẽ qua thôi, phỉa không bạn
  4. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    tự dưng buồn....thế thôi....
    buồn vì lúc bị đâm xe..sợ lắm
    buồn lúc về nhà vô tình làm vỡ cái ly đựng hình tim đang gấp..sợ
    Đôt 1 ngôi sao...
    khét lẹt......vì nó là nilon mà.....
    nilon thì rất mỏng.....dù rất khó rách ...nhưng lại mỏng manh quá....
    tình mình chỉ vậy thôi anh nhỉ?
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nghe bài Điều Anh Muốn của Vương Khang mà nước mắt em cứ chảy hoài... càng nghe thì lời bài hát càng thấm.. bài hát như nói lên những điều em đang muốn lúc này và em lại nấc lên, vì cô đơn, vì tủi thân.... em muốn nhiều lắm nhưng thật sự chẳng có cái gì thành hiện thực cả. Em tham lam lắm phải không anh?
    Em ko nghĩ những câu hỏi của em lại là áp lực đối với anh, dù từ trước tới nay em không hề hỏi nhưng anh biết ko... sau cái lần đó, những lời của anh cứ hiện trong em mỗi khi nghĩ về mối quan hệ của 2 đứa... 4 năm yêu nhau... mà anh có thể nói những lời đó, em hụt hẫng lắm. Em cũng lớn rồi, em cần nghĩ tới bản thân em... em muốn có 1 người em tin tưởng ở bên cạnh em sau này... em muốn anh ở cạnh em bởi anh là người em tin nhất, anh biết ko?
    Thôi có nói thì anh cũng không biết và sẽ ko bao giờ biết đâu tại chúng mình chẳng thể nào chia sẻ đc với nhau. Nhưng dù thế nào đi nữa, em vẫn luôn cầu mong mọi điều tốt đẹp nhất tới với anh. Em xin lỗi, từ nay em sẽ ko đề cập tới chuyện đó nữa... và hãy bắt đầu coi em như 1 người bạn, anh nhé!
  6. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    keep smiling:)
    Ngày mới nắng lên...chúc anh yêu hạnh phúc....
  7. sweetiekl

    sweetiekl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết có phải em yêu anh hay chỉ là say nắng thoáng qua? Cho đến hôm nay chúng mình cũng mới chỉ quen nhau được 21ngày. Anh có đọc những dòng này không nhỉ? Em chỉ muốn giữ anh mãi bên em thôi. Em có ích kỷ quá không?
    Em hay nhõng nhẽo với anh mà anh thì chiều em quá. Em hay đòi hỏi điều kiện với anh mà anh thì dễ tính quá. Em hay... mà anh thì...
    Ôi trời, em lại nói lảm nhảm rùi ^^ chỉ mong anh đừng có đọc mấy dòng này thôi.
    Nếu chỉ là em đang mơ, em muốn mơ mãi không tỉnh...
  8. mailovetin

    mailovetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    CẢM ƠN ANH VÌ NHỮNG LỜI ANH ĐÃ NÕI VỚI EM
    Anh không hỏi tại sao em khóc, cũng không cần biết trái tim em vẫn còn hình bóng của người nào đó, chỉ mong anh có thể đến bên em và an ủi em , thế là đủ.Anh không quan tâm kết thúc của tất cả những chuyện này là vui hay buồn,chỉ biết anh đã đi và đã gặp nhiều người nhưng trong trái tim anh em vẫn luôn là người đẹp nhất. Khi đẫ yêu rồi anh không hối hận, dù phải nếm trải bao nhiêu đắng cay anh cũng xin nhận hết. Tình yêu của anh với em giống như cơn sóng, sóng không ngừng đưa anh về phía em, luôn đòng hành và ôm chặt hai đứa mình. Anh không bao giờ muốn thấy em trong đêm khuya, buồn uống say và khóc. Anh càng không muốn những người con trai khác chừng kiến những niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc, hay bất kì điều gì riêng tư của em nữa. Em biết không, điều đó có thể làm tan nát trái tim anh đấy....Hãy hứa với anh, em sẽ thôi không khóc và buồn 1 mình trong đêm nữa, không hành hạ mình và cũng không đưọc làm cho mình tiều tuỵ nhu thế, vì anh sẽ buồn lắm em hiểu chứ???? Anh nhắc lại 1 lânnữa , anh đã yêu em rồi thì anh sẽ không thay đổi cho dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa. Chỉ mong em ucngx vậy, yêu anh và không xa rời anh. yêu em mãi mãi.
    EM CŨNG YÊU ANH MÃI MÃI
  9. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc được câu : em đã .. hay là chỉ say nắng? của ai đó post bài trước hì hì
    thấy rằng dù là đang say nắng củng mệt thiệt, củng có nhiều cảm xúc và lo lắng ...
    Đã tưởng rằng lòng mình đã nhẹ nhàng nhưng khi đối diện thấy một điều gì đó hình như sẻ khó phai lắm ...Ai biểu mình là con nhỏ đa cảm, ai biều mình là con nhỏ sống quá tình cảm, và ai biểu mình cứ để hình ảnh đó trong đầu ... Ai biểu mình .... mình khó quên ...
    Củng chỉ là những cơn nắng nhẹ nhàng như bao cơn nắng khác có điều có lẽ khi gặp cơn nắng kia ta ko đội mũ, khi gặp cơn nắng kia ta luôn nghĩ chỉ là nắng thôi mà, ta nghĩ, sức khoẻ Ta tốt ....
    Dạo này SG nắng gắt và nóng quá, đi măm cơm ko đội mũ, ko che chắn thía nên bi giờ cảm rồi ... củng tự hỏi ko biết vì sao họng lại đau, người lại mệt ... Bây giờ thì có thể hiểu ... À ! vì mình cảm nắng ....
    Có nhiều người khen mình chững chạc và chắc chắn nhưng ... tự nhủ với mình ...đó là dành cho công việc .... liệu những người bạn của mình có thấy thế ko? vẫn nhí nhố và trẻ con lắm chúng mày nhỉ?
    Một ngày với nhiều hi vọng vào những cơ hội mới, luôn lý trí nhưng sao củng ích kỉ và nhỏ nhen, sao cảm thấy mình tham lam và đen tối ... những điều không phải của Ta thì mãi mãi sẻ chẳng là của Ta đâu, cố đạt được rồi củng mất đi thôi mà!
    Anh nói với em: nếu ko ... thì ai biết được sẻ thành gì,
    Ùm! em củng đã reply lại cho anh nhưng hôm nay em củng đã nghĩ nếu anh ... thì đúng là không biết sẻ thành gì?
    Anh có nghĩ về em nhiều hơn lúc trước? anh có nghĩ về em hơn hình ảnh của một cô gái đứng trước biển? em nghĩ nếu nhiều hơn, dù là 1 chút thì củng sẻ vui lắm rùi? nhưng đừng có nói với em rằng : ko bao giờ .... cả, mọi việc chỉ là tương đối ... chỉ cần anh vững vàng với suy nghĩ của anh là em biết rồi và em sẻ ko để cho anh phải lăn tăn về 1 hình ảnh, không cần phải nói ra để khẳng định khi trong lòng anh cứ lăn tăn ...
    Em vẫn sẻ chỉ là 1 bé chuột biết nói, có thể em nói hay nhưng anh biết không: em nói hay vì em muốn anh luôn nghĩ tốt về em, em muốn khi em nói anh sẻ cười ... nhưng ko phải để muốn anh so sánh ... ko như vậy ... em chỉ muốn là một ngừ bạn của anh ....
    Em bắt gặp nhiều lúc anh nhìn em, chả biết là cố tình hay ko cố tình cho em biết nhưng cái cảm giác bị ngừ khác nhìn nhất là z mình say thì không tự nhiên và ko thik chút nào, em cấm sau này ko nhìn thế nữa dù là vì lí do j, Vì có lẽ em vẫn tự nhiên và vờ không biết nhưng mọi việc là em cố gắng đó, không tự nhiên 1 chút nào, biết ko hả?
    Hum nay không 8, không sms, ko gặp ... không gì cả ... nhưng em đã viết ra 1 trang dày thế này này ... hik!
    Đói bụng quá! hôm nay SN Sếp ngoại, mình chưa biết, khi ông ý đi qua mình bơ đi, thấy hơi bất lịch sự quay lại mĩm cười chào 1 tí, hik lúc party mới bít là Sếp ... 27 tuổi mừ mình tưởng trung niên òi! hik mới 27 tuổi mừ đã leo lên đến thế này rùi, giỏi quá ... nhưng nhìn có vẽ dễ thương ... SN Sếp dzui và gần gủi ... Party ngay công ty nên bi giờ còn lang thang trên ttvn thía này ...lại không đi học được ... giận mình quá ...

  10. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    ..............Hãy quên chuyện tình gió với lá
    Và đây, một người cùng anh lúc xưa, không phải em ....................
    Mất nhau và hết u sầu...
    Đừng làm khổ nhau nữa anh....
    Trả lại cho anh tất cả nhé.....
    Giờ em sẽ sống trở lại là em.....
    Những rì anh đang cố làm, em không xứng đâu.....
    Kỉ niệm - hãy đúng là kỉ niệm
    Đừng phá bỏ thói quen của anh- vì em?
    Đừng như thế - vì em không đáng...
    Vì em nhơ bẩn và khốn nạn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này