1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết cho người yêu dấu (Tập 4) (Làm ơn ko spam)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mailovetin

    mailovetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Trời bỗng nhiên mưa, chúng mình có duyên gặp gỡ trong 1 lần như vây, mái hiên bên đường bỗng chốc biến thành cái ô to của cả hai đứa. Lúc đó cả hai còn cảm thấy hết sức lạ lẫm, nhưng anh đã nói 1 câu xua tan mọi cảm giác xa lạ ấy: ?ogiữa con người với nhau, luôn có 1 sự sắp đặt ngầm , gọi là duyên phận?. Anh làm cho em tin vào số mệnh từ đó anh biết không.
  2. nambeo115

    nambeo115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái này thật hạnh phúc khi có 1 người con trai biết yêu và biết nghĩ như vậy...hơi giống mình
    Nhưng cuộc sống thì muôn màu, và mọi chuyện đều có thể xảy ra. Chúc hai bạn luôn hạnh phúc và có thể vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Thân :)
  3. hung1006

    hung1006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Đố ai nằm võng không đưa, Đố ai gặp lại người xưa không nhìn. Đố ai quên được chữ tình, Đố ai quên được bóng hình người yêu. Người ta nói yêu là ngốc, Bởi chữ tình là nguồn gốc chữ ngu ... Đôi khi con người ta cần dừng lại.. Dừng lại để rồi bước nhanh hơn.. .... - Đôi khi con người ta cần buông tay.. Cần cho đi để rồi có nhiều hơn.. ... - Đôi khi con người ta cần khóc.. Khóc thật lớn để rồi cười thật to.. ... - Đôi khi con người ta cần một mình.. Một mình là để biết có nhau quan trọng như thế nào.. ... Đừng để nhìn thấy 1 nụ cười rồi mới cười lại.........
  4. hung1006

    hung1006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Đố ai nằm võng không đưa, Đố ai gặp lại người xưa không nhìn. Đố ai quên được chữ tình, Đố ai quên được bóng hình người yêu. Người ta nói yêu là ngốc, Bởi chữ tình là nguồn gốc chữ ngu ... Đôi khi con người ta cần dừng lại.. Dừng lại để rồi bước nhanh hơn.. .... - Đôi khi con người ta cần buông tay.. Cần cho đi để rồi có nhiều hơn.. ... - Đôi khi con người ta cần khóc.. Khóc thật lớn để rồi cười thật to.. ... - Đôi khi con người ta cần một mình.. Một mình là để biết có nhau quan trọng như thế nào.. ... Đừng để nhìn thấy 1 nụ cười rồi mới cười lại........
  5. Die4Spam

    Die4Spam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, nghĩ làm gì cho mệt? Sao em cứ fải nghĩ anh nên thế này, nên thế kia? Anh sẽ thay đổi vì em
  6. anxbac

    anxbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    nhớ quá đi!
  7. mailovetin

    mailovetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Em yêu cái cách anh chuẩn bị bàn chải đánh răng cho em vào buổi sáng. Yêu cách anh chuẩn bị nuớc cho em khi em muốn gội đầu, yêu khi anh cẩn thận gỡ từng lọn tóc rối và tỉ mỉ sấy khô mái tóc dài của em . Yêu tất cả mọi điều ở anh Tim béo à. Mong rằng mình bên nhau mãi mãi
  8. cochotaoko

    cochotaoko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ngọc Hà yêu quý, chắc hẳn em bất ngờ lắm lắm khi anh vào góc này để giãi bày, anh chẳng biết cùng ai, thậm chí không có nik diễn đàn nữa, muợn người bạn nik để cm.
    Ngọc Hà ạ, anh nhớ em quá, anh tìm lục lọi tất cả, những gì liên quan đến em, và anh tìm thấy meoticute của anh ở đây, anh vui mừng rùi lại thấy trái tim thắt lại, vì anh tìm thấy người anh yêu trong topic:" em dang yêu một người". Bài viêt cũng không lâu, nhưng trong thời gian mà anh nghĩ rằng, không có gì để chia cách chúng mình.
    Ngày thứ 4 anh sống trong địa ngục, kể từ khi anh được biết vợ yêu của anh yêu va quan hệ với người khác. Anh mất tất cả và có thể ngay ca người ngoài cuộc cũng không thể tin đươc rằng có ngày trái tim anh vỡ nát vì em. 4 ngày qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh dường như cảm thấy mình quá yếu đuối, anh phai tìm một góc để tránh những ánh mắt của mọi người khi nhưng giọt nươc măt cứ không ngừng tuôn ra vì nghĩ đến em. Nỗi đau chưa phải là lớn nhất, anh đủ tuổi để nghĩ được điều đó nhưng anh đau đớn quá nhóc ạ.
    Ngọc Hà à, chắc hẳn em cung hiểu được fần nào suy nghĩ va tình cảm cua anh lúc này, va anh cũng vậy. Chúng ta đang phải gánh chịu những cơn mưa buồn. Ngày 15/4, chi sau 15 ngay kể từ khi anh dẫn em về ra mắt với bố mẹ, em đã rất vui sau một ngày mệt mỏi, ngày sinh nhật của Huyền, khi đó trai tim em đã thuộc về người khác, không phải anh.
    Ngọc Hà này, em đã nói em không nghĩ được rằng sau lựa chọn của em, mọi việc lại diễn ra như thế này. Con tim anh vỡ nát và nó sẽ không bao giờ quên hình ảnh em đã khóc và nới với anh, em đã yêu người khác. Rõ ràng là anh nếm trải một thứ mà không một người đàn ông nào muốn, bị mọc sừng đúng không em?
    Ngọc Hà ạ, không phải anh như thế này rùi mới nói, nhưng em đã sai khi quyết định như vậy. H này, anh chỉ còn biết ngậm ngùi ôm ấp hình ảnh của em, cùng với con tim đã bị tổn thương quá lớn, anh cầu chúc cho em đươc hạnh phúc bên người yêu mới, điều mà anh nghĩ anh đã làm được trong suốt thời gian chúng ta bên nhau, vợ yeu quý ạ!
    Tình yêu đẹp, anh không phản đối, nhưng trong xã hội này, tình yêu nào cũng có thực dụng, chỉ có điều khác nhau ở khía cạnh và mức độ mà thôi. Anh không yêu cầu bất cứ điều gì ở người mà anh yeu thương, chỉ cần đươc quan tâm, được thấy em cười hạnh phúc, được thành người mang lại hạnh phúc cho em, anh mãn nguyện lắm rùi!
    Người ta hơn em 13 tuổi, đủ để gọi là có sự chênh lệch tuổi tác, anh cũng không quan tâm, vì khi yêu thì đó la khía cạnh nhỏ thôi. Người ta còn chơi thể thao, tập thể hình như anh nữa , đúng không em? Anh hiểu rõ con người em, anh đã cố để em trưởng thành hơn, biết suy nghĩ hơn nhưng hình như chưa đủ. Em là một con người thưc dụng, có thể em không nghĩ vậy nhưng người ngoài hiẻu rõ hơn ai hết, chỉ đơn giản một điều, nếu anh áy không giàu, không có xe hơi, em có chàp nhạn cho người ta theo đuổi em không? Em gái em, anh nghĩ anh không có gì để cho Ngân Hà ghét hay phật lòng, nhưng anh đã làm gì để cô ấy khuyên em cù bắt cá hai tay. Ngoài việc anh sinh năm 84 ra, anh đã làm gì để mẹ em vui mưng va muốn em mang anh chàng 35 tuổi kia về ra mắt mà không phải anh? Dường như mọi việc không liên quan gì đến nhau, nhưng đều làm anh đau đớn, anh tìm hiểu nguyên nhân chia tay của chúng mình, và càng tìm hiểu, anh càng thêm đau đớn, có phải anh đang tự xát muối vào con tim đang rớm máu, tự làm mình thêm đau đớn thêm.
    Ngay cả điều an ủi anh cũng thật vô lý, anh yên tâm vì anh ấy có thể chăm sóc tốt cho em, thậm chí hơn anh, như cái điều mà em nói ở trên kia, yêu người lớn tuổi cũng thích lắm vì được chiều chuộng... Ha ha ha, nhiều lúc anh nghĩ anh chưa đủ chiều chuộng, chưa quan tâm đến em sao? Anh chưa đủ điều kiện dẫn em tới những nơi sang trọng, nhưng nơi mà giới thượng lưu hay đến, uống nước ở những chỗ mà 2 người đi cũng mất đến nửa tháng lương của một viên chức bình thường. Nhưng chúng ta sống vì những gì đang có, anh cũng đã hứa với em, sau này em sẽ trở thành người vợ hạnh phúc nhất thế gian này.
    Em nói em đã sai, em đã quá bản năng... Anh vẫn xin lỗi em vì tất cả, vì anh đã mất em, anh cũng không trách móc em điều gì, đơn giản vì anh yêu em, va anh yêu bằng cả con tim!
    Ngọc Hà à, người ta thậm chí có thể tát vào mặt anh, nói anh ngu muội nhưng anh mãi mãi bảo vệ em, bênh vực em nếu anh còn sống trên cõi đời này. Đơn giản vì anh yêu em, va anh yêu bằng cả con tim!
    Ngọc Hà ạ, trong anh em mãi mãi là người yêu, là người vợ, là tất cả cuộc sống trong xã hội đang dần trở nên hỗn loạn này. Đơn giản vì anh yêu em, va anh yêu bằng cả con tim!
    Dù thế nào đi nũa, anh cũng vẫn chờ, mặc dù anh sẽ đau, nhưng con tim anh vẫn cố chấp níu kéo, bởi một điều đơn giản: anh sống cho em và vì em!
    (gửi meoticute)
  9. sosad8888

    sosad8888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ngọc Hà yêu quý, chắc hẳn em bất ngờ lắm lắm khi anh vào góc này để giãi bày, anh chẳng biết cùng ai, thậm chí không có nik diễn đàn nữa, muợn người bạn nik để cm.
    Ngọc Hà ạ, anh nhớ em quá, anh tìm lục lọi tất cả, những gì liên quan đến em, và anh tìm thấy meoticute của anh ở đây, anh vui mừng rùi lại thấy trái tim thắt lại, vì anh tìm thấy người anh yêu trong topic:" em dang yêu một người". Bài viêt cũng không lâu, nhưng trong thời gian mà anh nghĩ rằng, không có gì để chia cách chúng mình.
    Ngày thứ 4 anh sống trong địa ngục, kể từ khi anh được biết vợ yêu của anh yêu va quan hệ với người khác. Anh mất tất cả và có thể ngay ca người ngoài cuộc cũng không thể tin đươc rằng có ngày trái tim anh vỡ nát vì em. 4 ngày qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh dường như cảm thấy mình quá yếu đuối, anh phai tìm một góc để tránh những ánh mắt của mọi người khi nhưng giọt nươc măt cứ không ngừng tuôn ra vì nghĩ đến em. Nỗi đau chưa phải là lớn nhất, anh đủ tuổi để nghĩ được điều đó nhưng anh đau đớn quá nhóc ạ.
    Ngọc Hà à, chắc hẳn em cung hiểu được fần nào suy nghĩ va tình cảm cua anh lúc này, va anh cũng vậy. Chúng ta đang phải gánh chịu những cơn mưa buồn. Ngày 15/4, chi sau 15 ngay kể từ khi anh dẫn em về ra mắt với bố mẹ, em đã rất vui sau một ngày mệt mỏi, ngày sinh nhật của Huyền, khi đó trai tim em đã thuộc về người khác, không phải anh.
    Ngọc Hà này, em đã nói em không nghĩ được rằng sau lựa chọn của em, mọi việc lại diễn ra như thế này. Con tim anh vỡ nát và nó sẽ không bao giờ quên hình ảnh em đã khóc và nới với anh, em đã yêu người khác. Rõ ràng là anh nếm trải một thứ mà không một người đàn ông nào muốn, bị mọc sừng đúng không em?
    Ngọc Hà ạ, không phải anh như thế này rùi mới nói, nhưng em đã sai khi quyết định như vậy. H này, anh chỉ còn biết ngậm ngùi ôm ấp hình ảnh của em, cùng với con tim đã bị tổn thương quá lớn, anh cầu chúc cho em đươc hạnh phúc bên người yêu mới, điều mà anh nghĩ anh đã làm được trong suốt thời gian chúng ta bên nhau, vợ yeu quý ạ!
    Tình yêu đẹp, anh không phản đối, nhưng trong xã hội này, tình yêu nào cũng có thực dụng, chỉ có điều khác nhau ở khía cạnh và mức độ mà thôi. Anh không yêu cầu bất cứ điều gì ở người mà anh yeu thương, chỉ cần đươc quan tâm, được thấy em cười hạnh phúc, được thành người mang lại hạnh phúc cho em, anh mãn nguyện lắm rùi!
    Người ta hơn em 13 tuổi, đủ để gọi là có sự chênh lệch tuổi tác, anh cũng không quan tâm, vì khi yêu thì đó la khía cạnh nhỏ thôi. Người ta còn chơi thể thao, tập thể hình như anh nữa , đúng không em? Anh hiểu rõ con người em, anh đã cố để em trưởng thành hơn, biết suy nghĩ hơn nhưng hình như chưa đủ. Em là một con người thưc dụng, có thể em không nghĩ vậy nhưng người ngoài hiẻu rõ hơn ai hết, chỉ đơn giản một điều, nếu anh áy không giàu, không có xe hơi, em có chàp nhạn cho người ta theo đuổi em không? Em gái em, anh nghĩ anh không có gì để cho Ngân Hà ghét hay phật lòng, nhưng anh đã làm gì để cô ấy khuyên em cù bắt cá hai tay. Ngoài việc anh sinh năm 84 ra, anh đã làm gì để mẹ em vui mưng va muốn em mang anh chàng 35 tuổi kia về ra mắt mà không phải anh? Dường như mọi việc không liên quan gì đến nhau, nhưng đều làm anh đau đớn, anh tìm hiểu nguyên nhân chia tay của chúng mình, và càng tìm hiểu, anh càng thêm đau đớn, có phải anh đang tự xát muối vào con tim đang rớm máu, tự làm mình thêm đau đớn thêm.
    Ngay cả điều an ủi anh cũng thật vô lý, anh yên tâm vì anh ấy có thể chăm sóc tốt cho em, thậm chí hơn anh, như cái điều mà em nói ở trên kia, yêu người lớn tuổi cũng thích lắm vì được chiều chuộng... Ha ha ha, nhiều lúc anh nghĩ anh chưa đủ chiều chuộng, chưa quan tâm đến em sao? Anh chưa đủ điều kiện dẫn em tới những nơi sang trọng, nhưng nơi mà giới thượng lưu hay đến, uống nước ở những chỗ mà 2 người đi cũng mất đến nửa tháng lương của một viên chức bình thường. Nhưng chúng ta sống vì những gì đang có, anh cũng đã hứa với em, sau này em sẽ trở thành người vợ hạnh phúc nhất thế gian này.
    Em nói em đã sai, em đã quá bản năng... Anh vẫn xin lỗi em vì tất cả, vì anh đã mất em, anh cũng không trách móc em điều gì, đơn giản vì anh yêu em, va anh yêu bằng cả con tim!
    Ngọc Hà à, người ta thậm chí có thể tát vào mặt anh, nói anh ngu muội nhưng anh mãi mãi bảo vệ em, bênh vực em nếu anh còn sống trên cõi đời này. Đơn giản vì anh yêu em, va anh yêu bằng cả con tim!
    Ngọc Hà ạ, trong anh em mãi mãi là người yêu, là người vợ, là tất cả cuộc sống trong xã hội đang dần trở nên hỗn loạn này. Đơn giản vì anh yêu em, va anh yêu bằng cả con tim!
    Dù thế nào đi nũa, anh cũng vẫn chờ, mặc dù anh sẽ đau, nhưng con tim anh vẫn cố chấp níu kéo, bởi một điều đơn giản: anh sống cho em và vì em!
  10. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu không có thật, hoặc nếu nó có thật, thì tất cả những gì mà người ta vẫn miêu tả về nó là không có thật
    ( HY Trần)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này