1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết cho người yêu dấu (Tập 4) (Làm ơn ko spam)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    Bạn ơi ! vậy là đã được 4 năm rồi đó. Bốn năm không phải là nhanh nhưng cũng không phải là chậm đâu. Trong bốn năm đó cuộc sống có biết bao nhiêu thay đổi. Thế nhưng tình cảm của tớ dành cho bạn thì vẫn vậy, vẫn vẹn nguyên như lúc đâu. Tớ vẫn nhớ như in ngày này 4 năm trước, khi biết tin bạn phải đi xa tớ đã suy sụp đến hoàn toàn. Không thể khóc, cũng không thể hét lên được. Tớ chỉ biết cầm tấm hình chụp cùng bạn mà thu mình lại. Tớ thật sự đã mất bạn, không có cách nào để tớ có thể gần bạn được nữa. Tớ đã ước có một phép màu nào đó để có thể đem bạn về lại với tớ, để tớ có thể nói được điều mà tớ muốn nói từ lâu. Nhưng tớ biết điều đó chỉ có trong cổ tích thôi, không một ông bụt hay bà tiên nhiệm màu nào có thể làm được điều đó dẫu rằng đó là nhưng con người của thế giới cổ tích. Cổ tích thì làm sao có thể trở thành hiện thực được phải không bạn ?

    Bạn biết không, mỗi khi nhớ lại ánh mắt, giọng nói cũng như nụ cười của bạn là tớ lại buồn. Dường như từng đó thời gian qua đi vẫn chưa thể nào làm phai nhạt hình bóng của bạn trong thâm tâm tớ. Ngày đó tớ đã định nói hết tình cảm của mình với bạn, nhưng sao mà khó thế. Thế nên khi bạn đi xa rồi tớ mới thấy hối tiếc. Quá muộn để có thể nói gì thêm được nữa. Nhìn vào tấm ảnh sao tớ thấy đau nhói !
    Để gặp được bạn tớ sẽ phải đợi thêm ít nhất là nửa đời người nữa còn nếu không sẽ phải bất thình lình thì mới gặp được bạn. Bạn ơi khi viết những dòng này tớ chỉ mong có ai đó đọc được để hiểu cho những gì tớ nghĩ, để họ cảm nhận được những gì thiêng liêng nhất tớ dành cho bạn. Tớ không biết phải nói thế nào bây giờ, nhưng tớ sẽ nâng niu hình ảnh của bạn trong tâm chí tớ. Vì tớ đã yêu bạn rồi, dù không thể đến được với bạn nhưng tớ biết ở một nơi nào đó, bạn vẫn đợi tớ. Còn bây giờ tớ sẽ quyết tâm sống sao cho thật tốt, bạn hãy luôn ở cạnh tớ nhé. Ở bên cạnh tớ để mang đến cho tớ sức mạnh, niềm tin cũng như luôn phù hộ cho tớ.
    Tớ yêu bạn nhiều lắm !
  2. tonghoaison

    tonghoaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    3.858
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay là ngày thứ 2 rồi vợ yêu ah.Tớ còn nhớ ngày trước là vợ đi làm trước rồi cứ 8h vợ gọi điện cho tớ dậy .Vợ nhắn là (Chồng yêu dậy đi làm đi nào .Ngủ kĩ quá cơ .dậy đi vợ hôn cho cái nào .Vợ yêu chồng nhièu lắm .Mấy hôm vợ chồng mình cãi nhau .Chồng thức cả đêm nhiều khi dậy vồ lấy điện thoại xem có tin nhắn của vợ yêu không .Sợ đêm thức mệt quá sáng ko nhận nghe được tiếng chuống tin nhắn .Vợ yêu ah .Hôm qua trên đường đi làm về chồng buồn lắm .Mọi hôm vợ gọi điện bảo là chồng về tắm rửa kỳ cọ rồi ăn cơm xong lên đón vợ .Đi trên đừonng mà chồng như người không hồn còn suýt xô vào xe rác .Về đến nhà không buồn ăn gì chui tọt lên phòng nằm và lấy ảnh của vợ để ngay đầu giường .Vợ ơi hôm qua cô Hiền cũng bảo vợ cũng buồn lắm .Chồng nghe xong thương và yêu vợ vô cùng .Vợ hãy cho chồng 1 cơ hội dù nhỏ nhoi thế nào chồng cũng có thể làm đựoc .Chồng xin lỗi vợ yêu đã làm vợ buồn và sẩy ra chuyện thế này .Chồng biết chồng sai rồi vợ yêu đừng giận và ghét tớ nữa nhé .Hãy cho tớ cơ hội đi. Hôm nay là thứ 7 rồi vợ ơi .Người ta thường nói thứ 7 máu chẩy về tim .Nếu vợ chồng mình không cãi nhau giận nhau thì tối nay chồng sẽ lên chỗ vợ sớm để đón vợ và đèo vợ đi ăn rồi vợ chồng mình đi xem fim hoặc lượn lờ .Những lúc đó chồng thấy mình thật hanh phúc và vui lắm .Chồng đi ăn cái gi đây đói quá rồi .cả ngày hôm qua đến giờ chổng chưa ăn cái gi cả .Chồng yêu vợ nhiều lắm vợ ah.Hun vợ nhiều
  3. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    Bạn ơi ! Tớ khóc vì bạn đấy. Chỉ cần nghĩ lại thôi là những hình ảnh của bạn lại ùa về trong tớ. Tớ phải làm sao đây, khi mà bạn xa khỏi vòng tay của tớ rồi. Bàn tay của bạn lạnh lắm cho dù tớ đã nắm rất chặt, hơi ấm của tớ không thể nào làm cho nó hết lạnh. Những giọt nước mắt càng không thể biết điều phi lý trở thành sự thật. Tớ chỉ còn biết khóc cho tiếc thương, khóc cho giọt nước mắt lăn trên gò má bạn khi bạn không muốn phải rời xa tất cả. Thật sự đến bao giờ tớ mới có thể xoá đi hình bóng của bạn đây. Phải làm thế nào ? Có ai giúp được tớ bây giờ ?
  4. blackwhite85

    blackwhite85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    e ơi e có biết hôm nay a buồn lắm ko
    buồn vì nhớ e, vì ko thể làm gì để có đc e
    a cảm thấy hết hi vọng niềm tin đang cạn dần trong a
    a ko hiểu tại sao e lại làm vậy sao e lại cư xử như vậy
    e làm vậy làm a ko thể hiểu nổi a càng thấy buồn và mất niềm tin
    e có biết ko
    bạn muốn tìm việc nhanh chóng - click here
  5. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gặp nhau, anh bắt em phải len 53kg ....Thật là khốn khổ, ai cũng tưởng em giữ eo, giữ eo gì mà ăn nhiều như thụi, mồm suốt ngày chóp chép ăn ko ngừng ......Thế mà cứ gày đi, tong teo hết cả rồi . Tại em lo nghĩ nhiều quá đấy anh biết ko ? Em cũng ko muốn nói để anh biết nhiều, dù sao anh cũng nhiều thứ lo toan lắm rồi ...
    Từ mai em sẽ gắng ăn nhiều lên vậy, tăng lên 50 rồi 52kg như anh thích Khẩu vị của anh dạo này thay đổi rồi, suốt ngày thích em béo, em mũm mĩm, lạ quá đi mất, hồi truớc thì suốt ngày nói em béo, bây h gày tong teo rồi thì lại bắt lên kg, bó tay với anh
    Dạo này em rất là nhức đầu vì suy nghĩ nhiều, cũng muốn chia sẻ cho anh biết lắm, nhưng nghĩ kĩ lại thì thấy ko nên phièn anh lúc này . Em mong năm nay mau trôi qua, em gét năm nay lắm, hix ...
    Cho đến giờ phút này em vẫn chưa quyết định đc nên vào cty nào làm :( Thật là khó nghĩ, hnay em đã muốn tâm sự với anh nhiều hơn, nhưng thời gian ko cho phép ...Thấy anh vẫn đáng gét, ko thay đổi đc là bao, có lẽ em sẽ phải khổ nhiều vì anh thôi .
    Em đi ngủ đây, đău đầu quá . Chúc anh về nhà vui vẻ nhé ;))
  6. tonghoaison

    tonghoaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    3.858
    Đã được thích:
    1
    Vợ ah hôm nay là ngày thứ 3 chồng viết cho vợ .Vợ ơi chồng đêm qua nằm mãi không ngủ đựoc .Chồng nhớ vợ lắm vợ biết không .Hôm qua lúc đi làm về chồng có mang dây chuyền lên đưa cho cô Hiền để cầm cho vợ .Nhưng cô bảo thôi mấy hôm nữa mang lên cho vợ và trong thời gian này cứ tạm xa nhau đến 1 tuần .Vợ ah 1 tuần và cả 1 năm và lúc nào chồng cũng mong vợ hãy tha lỗi cho chồng .Lúc trên nhà cô vè chồng buồn lắm .Vì vợ đã về trước rồi .Chồng đi đúng con đường hàng ngày đèo vợ về .đêm qua vợ ngủ có ngon không .Chồng không dám nhắn tin và gọi điện cho vơ vì chồng sợ vợ lại ghét chồng hơn .Sáng nay chồng dậy đi làm mà người nó buồn quá .Hôm nay sinh nhật mẹ của vợ .Chồng chỉ dám mang hoa đến tặng mẹ thôi .Vợ ah chồng cũng biết vợ buồn nhiều lắm .Vợ yêu ơi mấy lần nhớ vợ quá chồng chỉ dám gọi vào máy bàn của vợ để được nghe giọng nói của vợ thôi rồi lại cup máy có dám nói gi đâu .Vợ ah chồng yêu và nhớ vợ lắm và chồng rất sợ mất đi người mình yêu quý lắm .Hãy cho chồng cơ hội nhé .
    Bao điều ước mơ không là ảo ảnh .hãy nói lên điệp khúc của con người .Để bản nhạc hôm nay không còn tắt .để chồng mãi mãi có vợ ở bên ...
  7. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    em iu anh và sẽ chỉ yêu anh thôi người yêu dấu.
  8. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Vui wá sắp có N95 rùi hihii...Cảm ơn anh nha
    Thick'' lém cơ, em mê nhất điện thoại di động đấy hihi..Ko bít em đã dùng hết bao nhiu đời điện thoại rùi :) Anh mún em coi cái N95 này là cái cuối cùng và ko được đổi hay mua bán sang cái khác nữa . Em chảng dám hứa đâu, đây là nhược điểm của em, chơi mobile hihihi...Vài tháng nữa trên thị trường sẽ cho ra N95 8GB, trời ơi cái đó dùng mới đã anh à, còn n95 bây h thì chỉ kịch liệt 2GB mở rộng thui, mà em thì ko kiên trì chờ đến cuối năm đc., lúc đó 1 mặt đt mới ra thì giá cũng sẽ đắt lắm, vậy phải chờ tiếp nửa năm nữa mới mua đc thì chít mất :)
    Hì anh iên tâm, em sẽ trả công cho anh Em sẽ viết bài luận cho anh hihhi...Nếu để mà nói thì tiền công cho bài luận hiện nay theo giá thị trường đắt gấp rưỡi cái N95 hiện hành Vậy là em hok nợ anh nha hihii.
    Em đi làm mấy thứ đây, lâu lém rùi mới có cảm giác vui vui một chút, hix ....xoxoox
  9. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    hôm qua anh nói la` anh cấn thời gian để suy nghĩ về mọi chuyện ........
    em hok hiểu và không cần fải hiểu ...
    em hok cần 1 lí do ................................
  10. nhatlong13

    nhatlong13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Nếu có ngày em biết rằng 5 năm qua...anh ko những khổ vì em...vẫn 1 trái tim khờ vì em....thì em sẽ ..chết cười mất...vì khi gặp em...mặt anh lúc nào cũng chỉ là những nụ cười hời hợt để che dấu đi....cái nhìn đắm đuối với em....quan tâm tới em mà thôi......
    ...nếu có 1 ngày mà em hiểu...có những lúc tưởng chừng...nếu rời xa để có thể quên đc chút hình bóng nào đó trong em ...nhưng anh đã tưởng sẽ mãi ko bao giờ quên......cố quên để rồi khi ...con tim nó dc thức tỉnh bởi tấm hình hồi cấp 3 làm lòng anh......sao quên đc đêy....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này