1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết cho người yêu dấu (Tập 4) (Làm ơn ko spam)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    nỗi nhớ và tình yêu đong đầy mấy ngày xa nhau anh biết ko ??? hờn ghen lại dâng lên trong lòng em mỗi lúc mình xa nhau .yêu và mãi yêu anh nhiều nhiều lắm .
  2. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Nếu đến lúc đó, e hết say nắng thì a hãy làm e say nắng lại nhé!
  3. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Dù? thẮ nà?o, trài 'Ắt vĂfn lf̣ng lèf quay, 'Ăi ta cứ lf̣ng lèf yĂu...và? lf̣ng lèf xa...
  4. cuivre

    cuivre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Tôi mong có một ngày, được bước bên em qua từng con phố của nơi em yêu, giữa ngập tràn bằng lăng và phượng vĩ!

    Đó là điều không thể, tôi biết chắc như vậy và em cũng biết thế.
    Nhưng có ai cấm người ta mơ đâu, có bao giờ mơ là phạm tội nhỉ! Nên tôi đang mơ...
    *-_-* . [''+_+'']
    Giữa hối hả tấp lập của phố phường, ta đi bên nhau, nhẹ nhàng bước trên từng lá rụng.
    Em say xưa với những câu chuyện thú vì về gia đình, bạn bè và công việc.
    Em là vậy, hồn nhiên và sôi nổi. Tôi vẫn thế, bình yên và sâu lắng.
    Trong giây lát, có cái gì đó lan toả trong tôi, trong em, trong không gian này, giữa cái oi bức đầu hè.
    Là gì nhỉ?
    Chắc không to tát như cái người ta vẫn nói, là tình yêu ấy. Vì tôi và em, chúng ta đều sợ yêu, ngại yêu và tôi còn ghét yêu nữa.
    Hay chỉ đơn giản là sự đồng cảm giữa hai con người, hai tâm hồn không muốn bị cuộc sống này làm cho cằn cỗi và khô cứng.
    Cuộc đời này còn rất thú vị, còn mang lại cho tôi dù chỉ là những giấc mơ, chỉ riêng cho tôi.
    --------------
    Tôi không yêu!
  5. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    đọc câu này thấy nó hay hay " hạnh phúc sẻ đến với những ai thật lòng chỉ có điều sớm hay muộn thôi" ^^
    Mình thật lòng và mong mình sẻ hạnh phúc, lâu ko nhỉ?
  6. Tit_Ti

    Tit_Ti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    .... chả có thằng nào để " viết cho người yêu dấu " cả.... sao mà chán thế nhờ.....
  7. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ anh ...
    Thế thui, đok. đc cho e bít nhá ..hẹ hẹ ...
    Mồm thì xoen xoét bẩu thèng nào thjk e thj` a k qtam, thế mờ nó làm lớn chuyện lên fát thì nhảy tưng tưng lên ...........Nhưng mờ iu nhợn của e lém . Chỉ có a là bít cách chiều e nhất thui ........E chảng bít fai nói sao, tuy anh kém tuổi e nhưng ở bên a e lun thấy ngược lại thì đúng hơn - là e pé tuổi hơn a chứ ứ fải như sự thật đã định ...hẹ hẹ ...Em iu anh vì j` nhỉ ? Có lẽ vì đã gắn pó với a wá lâu gòi thành quen , cứ như da với thịt or xương với tủy í, hok thể thiếu nhau đc, thiếu 1 trong 2 thứ thì sẽ chít
    Chảng bít sau nì làm vợ a e có chăm nổi a hok (hay là a chăm e mí đúng nhỉ) hiiii......E sợ lấy chồng lém, nên a hok fai lo chuyện cưới xin đâu Nhưng mờ đc ở bên nhợn con của e, đc trông thấy a hàng ngày cũng hay nhỉ ? hí hí ....Hay là mìng cứ cưới roài về với nhau xong đứa nào vẫn có khung trời của riêng đứa đó - e vẫn đc đi chơj tẹc ga còn a ở nhà nội chợ ? =)) =)) Nếu đc như thí thì e sẽ xung fong lấy a ngay hok chần chừ đâu
    Iu anh nhìu lém bít hok
    ooo
    E chảng bít nój j cho hắn hiểu nữa, có lẽ im lặng trong tr` hợp nè là vàng nhỉ . Hắn sẽ tự hiểu fai k . Mà dù seo thì hắn cũng đã đọc hết những j` e viết dành cho a rồi (quả đấy e hơi bị xấu hổ vì mồm cứ xoen xoét gọi a là chồng ) ........K fai có tiền là có đc tất cả, có đc cả tình iu.......E đã chọn a bởi vì e yêu a, chứ k vì 1 điều j` khác, k vì vật chất và cám dỗ trc mắt .....dù e bít là ở bên a e sẽ vất vả hơn, nhưng e thà sống chọn đời bên ng` e thật lòng thương iu, còn hơn là đầy đủ vật chất nhưng ko fai là ng` mà em yêu .........A hỉu e rùi chứ ? Đọc đến đây đừng lăn tăn nữa nhá .....iu nhợn con nhìu ;))
  8. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Mẹ! hôm qua con vừa gọi về nhà, mới biết là hôm kia huyết áp mẹ lên cao và rất nguy hiểm trong khi mẹ chị ở nhà 1 mình. Nếu con ko gọi về có lẽ mẹ củng ko nói để cho chúng con yên tâm học hành và công tác xa nhà mẹ nhỉ?
    Con giận mẹ vì điều đó!
    Tháng trước phải phẩu thuật, bệnh chưa hết, tay chưa hết đau, conko biết phải nói như thế nào nữa! mẹ ạ!
    Cách đây mấy năm, khicòn là sinh viên, có vài lần con viết thư về nhà, con thấy chúng nó vẫn thường viết thư về nhà, nhưng sao con thấy kì kì thế nào ấy, vì con ở gần, có 2 em ở nhà, con ko có cảm giác xa nhà hay nhớ nhà là gì cả, nhiều khi bắt chước chúng nó viết thư về nhà, nhà nhận được rồi gọi điện lại cho con lúc đó con mới biết những dòng thư của con làm vui nhà mình lắm ...
    Lâu lắm rồi con không viết thư, vì 1 mình con cón có 2 em trên này nữa ...
    Công việc và học hành cuốn con đi ... nhưng thực sự, vì con vô tâm, mẹ nhỉ?
    Con vẫn biết huyết áp thường lên cao, con vẫn biết mẹ vẫn thường ở nhà 1 mình vì ba đi làm suốt, nhưng sao con ko nghĩ đến huyết áp lên cao mà mẹ ở nhà 1 mình buổi tối thì sao nhỉ?
    Con nghe ba nói " huyết áp mẹ lên 190 phải gọi điện cho ba về trong đêm để chở đi đo" mà sao con thấy mình vô tâm và trách mẹ thế!
    Mẹ vẫn nói, có nhà đó đứa nào muốnve62 ở thì ở, mà sao con chưabao giờ có ý niệm học xong sẻ về nhà mẹ ạ, con xin lỗi mẹ ... con vẫn nguỵ biện cho cái lí do đó là do con muốn học lên cao nữa nhưng thực sự tính con thik xô bố, thích được thử thách và từ nhỏ với sự dạy dỗ khắc khe của ba, con luôn muốn lớn nhanh và tự lập, muốn tự do và ko bị ba mắng nữa

    Mẹ yêu dấu! con vẫn ít khi gọi thế mẹ nhỉ? từ nay con sẻ thường gọi điện về nhà hơn.
    Mâm à! mắt con cay cay
  9. hdtanhtxz

    hdtanhtxz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    hôm nay em ốm . nằm ngủ trên giường trông em rất mệt mỏi .Anh rất muốn hỏi thăm em câu gì đó nhưng chẳng nói đc .
    không biết liệu em có biết đc là anh thương em nhiều lắm không .Có những điều dù muốn cũng không diễn tả bằng lời nói đc em à .
    Anh mong em mau khoẻ yêu em nhiều lắm .
  10. cuivre

    cuivre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Tớ yêu cậu nhất cậu ợ..., ngang với bản thân tớ nhá!
    Tình hình là ông sun sắp dậy, cậu làm ơn đi ngẻo cho nó nành!
    Mà sáng mai còn cái vụ café ở La Garde đấy!
    Tớ đi ngủ đây! Yêu cậu nhiều lém!
    --------------------
    Tôi không yêu!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này