1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết cho người yêu dấu (Tập 4) (Làm ơn ko spam)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    nhợn ơi a gen với thèng G à ? ....Hâm lém kơ, e trêu nó mỗi fát mà a bực mấy hôm thế lày à ? ...hâm của e ....Lúc a gen trông iu dã man í (iu nhất quả ném đồ bùm bụp) llllllllll Mờ đứa lào bẩu a hiền nó sai bét nhè roài, fai cho nó chứng kiến lúc a gen lên roài oánh e (à quên hok fai oánh mà là quảng e ) .................Thôi hok gen nứa nha, ...Dạo nì e hayy nóng tíng lém, bực lên là chảng còn tí "nữ tính" nào đâu ...........Iu mỗi anh thuj nhợn à, đừng vớ vỉn nứa nhá và đợi e vài ngày nữa rùi e lên với a, mìng đi chơi cái nhể .............Nhớ a lém, mún ôm nhợn của e vào lòng (ụt ịt)
    E tam. hok viet'' blog nua, vi` tu nhie^n thay'' ham~ wa'', suot'' ngay` ng` ta chi khan theme va` avatar dep la` het'', nhu* do hoi anh nhi? :D
    Dạo nì e fai thức rất khuya, cũng nhờ có chè đặc nên mí thức đc vậy, ......Thi xong lấy lại fong độ sau vậy ...hẹ hẹ ..
    E đi ăn fát, đói wá
    Iu nhợn
  2. bebuongbinh_86

    bebuongbinh_86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    4.145
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người ấy:
    --Em xuất hiện đúng lúc người con gái yêu bỏ người ấy ra đi, có thể cô ấy không phải là người con gái yêu nhất của người ấy nhưng ít ra cũng làm người ấy buồn và suy nghĩ rất nhiều!
    --Em cứ nghĩ em sẽ là 1 viên kẹo hồng ngọt ngào nằm yên trong tay người ấy, để người ấy cứ giữ khư khư lấy, để người ấy phải nâng niu, để người ấy phải cảm thấy tiếc nuối dù chỉ là 1 viết xước nhỏ trên giấy bọc viên kẹo hồng
    -- Em đã cố gắng rất nhiều để có thể trở thành một ngôi nhà nhỏ nhưng ấm áp, để người ấy có thể trở về bất cứ lúc nào, sau những vất vả, khó khăn, sau những cuộc đấu đá, bon chen. Em sẽ là ngôi nhà, che chở cho người ấy, sẽ dang rộng vòng tay chờ đón người ấy trở về. Ngôi nhà sẽ chỉ toàn tiếng cười, tràn ngập những nụ hôn và vòng tay yêu thương
    Nhưng cuộc sống đâu có đơn giản vậy, người ấy thích mầu xanh lá và maù da cam chứ chẳng thích màu hồng, người ta cũng chẳng thích ăn kẹo vì người ta không ưa đồ ngọt
    -- Em cũng đã thay đổi rất nhiều, để có thể tự tin vững bước trên con đường mà em đã chọn, để có thể hi vọng vào cái gì đó ở tương lai rất gần, em đã hi vọng nhiều lắm, em đã thay đổi nhiều lắm, em đã cố gắng nhiều lắm nhưng tất cả những điều em làm chỉ càng làm người ấy mất niềm tin nơi em! Người ấy đã bỏ em đi, người ấy đã đánh mất em, người ấy không còn cần em nữa...
    Nhưng cuộc sống là không dừng lại, cuộc sống ngoài những ngọt ngào còn có những chua cay mặn ngọt thậm chí là vị đắng ngắt. Em như sợi dây chỉ muốn giữ cánh diều bay trong tầm kiểm soát của mình, còn người ấy lại muốn là cánh diều tung bay trong gió, đi khám phá những chân trời xa lạ, Em sẽ buông tay, sẽ buông tay nhé để diều bay xa nhé
    -- Em vụng dại, em ngu ngơ, Em chỉ biết, em đã cố hết sức mình và Em- rất cần 1 bờ vai
  3. nhynhy

    nhynhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    hì hì em cũng muốn chúc tình yêu của em hãy hạnh fúc bên ng em gái của em
  4. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    nhợn ơIiii
    ...gào 1 fát cho đỡ nhớ roài chui ra đi học cái lào ...hĩ hĩ
    Chuẩn bị ấm chè roài . ..Đêm nay lại thâu đêm ...haiZzz...
    Nhớ nhợn và nhớ mèo nhìu ;))
    E out học đây, sợ mẹ mắng lém roài
  5. dhtngt

    dhtngt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn đã không ghé thăm...
  6. bebuongbinh_86

    bebuongbinh_86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    4.145
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ không khóc đâu anh!
    -- Em sẽ biết tự thu xếp thời gian biểu để anh không còn phải nhắc nhở......
    -- Em sẽ tự dậy được mỗi sáng mà không cần anh đánh thức.....
    -- Em sẽ tự ngủ sớm mỗi tối mà không cần anh gọi điện nhắc..........
    -- Em sẽ tự đi trên con đường mà em đã chọn......
    Anh àh! Anh đừng lo, em sẽ không khóc đâu!
  7. mailovetin

    mailovetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    ổ^'ồãỗằốọ?ùẳOổ^'ọáỗđĂộ,Êọạ^ồÔsùẳOổ^'ỗYƠộ"ọẵổĂộ'ùẳOọá?ổ-ổ??ổo?ùẳO ọẵ?ộ?ốƯỗs"ổ~ổ^'ỗ^ọẵùẳOổ^'ổfốãYọẵồoăọá?ốàãùẳOọẵố~ọáổ~ZỗTẵồ-ó?,ổ?Zọạ^ồ^ỗZồoăố~ổfốộổ^'ùẳYùẳYùẳYùẳYùẳYùẳYùẳYùẳYùẳYùẳYùẳYùẳYùẳYùẳY
  8. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Anh iu dấu!
    Iêm viết cái này, đọc được thì đọc nhá!
    Hum nay em đi off với hụi kia, có bít là nhìu zai xinh, z giỏi ko hả? nhưng mờ iêm vỉn luôn nghĩ dzìa zai của em ...
    E đau họng rùi, hum nay em ko uống bia, hát ít ko hét, ko hò ... hát " có nhau trọn đời" khi nào anh lên nhạc số.net nghe ca sĩ hát bài đó nhá, những lời đó em gửi đến zai ( em nghĩ em hát hay củng xêm xêm như vậy hị hị ) em củng đang nhẫm lời bài hát để có thể hát cho z nghe nguyên bài ... Đợi nhá
    Chúc zai tuần mới tốt lành, công việc tốt, tìm được cái cần tìm ... và nghĩ nhìu hơn nữa đến Chip ( là iêm á)
    Zai bẩu, nhìn nét mặt hum này của em tươi tắn, an lành và hạnh phúc ... Ùm iêm củng muốn z biết vậy mỗi khi iêm ở bên z, iêm ko lo lắng chỉ có suy nghĩ về tương lại thui ....
    À! câu chiều nay z nói iêm vỉn bùn đó nhá , iêm mong là lần sau z đừng nói thía nữa hen, vì z bít trong lòng iêm thía nào hen , trong lòng em lúc nào củng chỉ có 1 ngừ, trước đây, bây giờ và sau này nữa...
    Mong tương lai như chúng ta mơ, chúng ta vẽ và chúng ta tô ...
    Mong như lời bài hát em hát z nghe, zai hỏi "thật ko"? em đỏ mẹt trả lời " Thật"
  9. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1

    Anh nhớ buổi mình đi mưa với nhau không? mưa bất chợt! mưa vội vã......nhưng mạnh mẽ...và nhẹ nhàng!
    Anh ơi....tình yêu mình bất chợt như mưa....mạnh mẽ như mưa
    Nhưng sẽ có lúc nhẹ nhàng như mưa!
    Nhưng đừng vội vã nhé!
    Anh biết không? khi mưa í, em ướt! Anh ướt! tình yêu mình ướt.......
    Anh biết không? lúc í em muốn mãi mãi em là của anh........em muốn hét to lên rắng: Anh ơi......em yêu anh
    Em cũng muốn anh sẽ nói - thì thầm thôi nhé- rằng anh yêu em biết bao
    Em không muốn chia sẻ hạnh phúc này cho ai hết í...
    Em thích cảm giác da em run lên......môi em lẩy bẩy...bàn tay run rẩy tìm vào trong anh! Em thích khuôn mặt ướt nhẹp của anh lúc đó...cố ôm hết em để mình cùng sưởi ấm trong nhau!
    Em thích hơi ấm của anh lắm....
    Em thích nụ hôn của anh nữa....môi anh lạnh....tay anh cũng lạnh...như em!
    Và Mình hòa vào nhau! trong mưa! trong tình yêu......
    Mãi mãi anh nhé:x
  10. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    hôm qua em vẫn chưa nói chúc mừng sinh nhật mình nhỉ ,mình vui và hp đúng ko ?? em cũng vậy ,nhìn mình vui là em vui .em ko muốn nhắc lại những gì đã qua nhưng quả thực mỗi lúc nghĩ đến hờn ghen trong em lại dâng đầy ,lại muốn hất đổ đi tất cả những gì đang có ,em đã cố ,đã ko muốn nghĩ đến nhưng sao ko thể anh ạ ,đến bao h ,bao h đây em mới thôi nghĩ hả anh ???? . anh toàn tâm toàn í ,yêu thương ,cố gắng ,dành hết cho em và con ,em hiểu chứ .em đã có lỗi với mình nhiều ,em xin lỗi .nằm bên mình ,ôm mình ,hôn mình ,trao nhau lời nói yêu thương và tiếng cười ,những quan tâm của mình đến cái bụng lùm lùm và hĩm ở trong đó làm em thấy mình càng có lỗi nhiều hơn .

    mình biết ko ?? đi bên mình em thấy hp ,tự hào ghê ghớm ( chư bao h em nói điều nay với mình nhỉ ,vì em ko muốn mình kiêu căng đâu nhá ) .được mọi người quan tâm ,chăm soc và những lời nói lấy lòng vợ của sếp làm em thấy ngại quá cơ ( ít tuổi hơn mọi người mà ) .mình thật đáng yêu nhưng đáng ghét cũng nhiều lắm nhé ,hihihi hôm qua có lẽ là ngày đầu tiên mình chờ em trang điểm lâu như vậy đấy nhỉ ,yêu mình hơn bao h hết .mình àh ,đừng hỏi em nữa nhé ,sao ngày nào mình cũng hỏi " thẽm có yêu anh nhiều ko ?? yêu anh thật ko?? có dối anh ko ??? anh yêu thẽm nhiều lắm ,yêu nhất,thẽm là nhất trong cđ anh ,những tháng ngày có thẽm là những tháng ngày anh hp nhất ." đừng hỏi như vậy nhé vì thẽm cũng yêu anh nhiều ,nhiều ko để đâu hết ,anh đã mang nỗi buồn cho thẽm nhưng những tiếng cười anh mang đến cho thẽm nhiều hơn.thẽm yêu anh ,yêu anh và mãi mãi yêu anh .1 sinh nhật vui và hp anh nhỉ .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này