1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết cho người yêu dấu (Tập 4) (Làm ơn ko spam)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    buồn...khóc....
    Dù chả hiểu tại sao
  2. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Nhìu khi dỗi những chiện gì ko hà!
    chả bít có nhận được sms của mình về cái vụ " thương" còn " hại" nữa hay ko?
    Nói lấn nữa là ko có sẵn cái đó để mà cho đâu nhá ,
    chỉ vì ngừ ta ko chắc chắn nên chưa giám nhận lời thui mừ ... iu
    P/s: nếu đọc được thì trang trước củng có vít cho z
  3. xBrokenx

    xBrokenx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Anh àh,
    Time này anh bận thế, chẳng có time cho em gì cả nhiều khi em cảm giác như cả năm rồi mình chưa gặp nhau vậy ...
    Em thèm và nhớ những lúc gối đầu lên vai anh ...
    Thèm vòng tay tha thiết ...
    Ko chỉ khoảng cách vì time mà dường như ... tim chúng ta cũng đã xa nhau rồi ...
  4. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0

    thời tiết nắng đẹp bbè alô rủ đi chơj suốt mờ e chảng dám cả nể nhận lơj` ....Sợ mải mê rùj lại quên hết lờj hứa vơj'' mami
    thức đêm học thấy bùn, thi thoảng quay ra ngắm con rùa, hix có lẽ có mỗi nó lúc nè là bạn gần nhất với mìng ........Nó hay chèo lên hòn đá lém nhợn à, thi thoảng hok hỉu bị chập hay làm seo mờ 3 chân 4 cẳng nhẩy bùm fát xuống nuớc rùi dãy dụa như đem vô nồi luộc =)) .... nHÌn ngu dã man ra
    Dạo nì e cũng suy nghĩ nhìu, có lẽ bi h fai tu hú thôj ....Tạm gạt bbè sang 1 bên để tập trung vào việc chính ...Chắc sẽ cai chúng nó trong 1 t.g dài ........E đã nój với hắn là e fai đi xa 2 năm và bẩu hắn iu con khác đi chứ đừng đợi e ...Thời buổi nè còn chờ đợi j` nữa nhỉ ........"Hẹn anh đúng 2 năm sau vào 29/5 lúc 20h25f tại đây", e sẽ đợi a đúng 10f , nếu a k đến e sẽ đi lấy chồng ........E trêu ng` ta thuj chứ hok iu j` đâu nhợn à, đọc đc thì đừng có gen nhá, kẻo lại hành e đău đầu thì khổ lém hehehehe
    ---
    Ông anh về gào hét ầm ĩ hỏi tại seo lại đỏng của blog ...Khổ wá đi mất, chảng hỉu blog nó là cái j` mà sao đối với 1 số ng` có vẻ qtrọng ?
    Thuj e đi học đây .......Dạo nì thik'' học ........Căn bản bị mụ ta nói đểu 1 câu động vào lòng tự trọng của mình thế là điên tiết lên học như con điên
    Ps. I Luv You
    (đây cũng là 1 chuyện tình củm đấy nhợn à, có time thì search vê `mờ đọc, tuy hok fai là quá hay )
    Iu nhợn
  5. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Dạo nì sao nghĩ về z nhìu thía chứ, từ chiện nhỏ chod 9ến chiện lớn, từ chiện vui cho đến chiện bùn .... nghĩ đến rùi lại thấy mình vui hơn và cần trưởng thành hơn ...
    Nhìu khi em thật sự là nhõng nhẽo và thấy mình trẻ con làm sao ý, nhìu khi em cảm nhận được cách thể hiện tình cùm của 2 chúng mình khác nhau, như thía có làm chán nhau không z? có làm mệt mõi nhau không ạ? Ông có thấy mệt mõi với Chíp của ông ko?
    Iêm là một con bé nhạy cảm vớ vẫn, từng từ ngữ vô tình củng có thể làm em suy nghĩ, dù em biết là đối phương ko có ý như thế nhưng mừ cảm thấy vỉn bùn ... Nhìu khi em củng làm z bùn vì những lời nói của em phải ko? con người thiệt là vớ vẫn, khó hiểu và khó chiều nhỉ?
    Trong cách cư xử của em có thể là trẻ con thật nhưng lúc nào em củng muốn có thể hiểu z và làm cho z hiểu, nhìu khi e ko biết phải thể hiện như thế nào vì sợ z lại ko hiểu, lại sợ z bùn ....
    Nhiều khi e mệt mõi, chán và cả bùn nữa, nhưng chỉ cần nhìn thấy, ở bên, dựa đầu vào vai aiđó thì tự em củng có thể lấy lại tinh thần mà típ tục ... Chính vì thế nhiều khi e không cần nói ra là vị vậy ...
    Có ngừ mình yêu thương ở bên cạnh, thì em đã lấy lại tinh thần rất nhiều rồi ...
    Em luôn tự mình lấy lại tinh thần cho mình và những điều em muốn chia sẻ thì sẻ nói ra ...
    Hãy luôn ở bên em, anh nhé! Chỉ cần thía thui thì em có thể làm rất nhìu việc rùi ...
    Zai đang làm gì thế? Tối mình gặp nhau à! ,
    Càm ơn anh vì lúc nào củng muốn ở gần bên em ... và em củng vậy
    Ở gần, bị nhõng nhẽo thì ráng mờ chịu nhé, ông iu dấu!
  6. tiamos

    tiamos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ,
    Không biết giờ này anh đang làm gì nhỉ, hix, chắc lại đang ăn. Em đã đi làm được 1 tuần 1 ngày rồi. Thời gian trôi thật nhanh. Chuyện vui thì ít mà chuyện buồn lại nhiều hơn. Từ từ rồi cũng sẽ thích ứng được anh nhỉ?
    Có đôi khi buồn cười thật ấy, đang ngồi viết code mà mắt em cay cay, thấy nhớ anh vô cùng, chỉ muốn gặp anh để nói em vui thế nào khi làm việc, và buồn thế nào khi cảm thấy gượng gạo trong các mối quan hệ. Em gần đây chỉ thích nghĩ về công việc, gia đình và anh thôi sao ấy. Không thích các mối quan hệ mới.
    Ngồi cả ngày ở công ty, em ghét phòng lạnh kinh khủng. Hix, lần sau mang theo áo ấm giữa mùa hè vậy. Mà ít nói hình như không tốt hay sao ấy. Từ khi đi làm, em ít nói vô cùng, cảm thấy bị dồn nén tâm sự, hix. Mà đang viết cho anh thì thằng bạn gọi tới, thế là nói với nó linh tinh được vài phút, cười vui vẻ, hihi.. thế là hết mệt luôn rồi, dù chẳng đề cập đến chuyện buồn ^^
    Anh sống tốt nhé, nhớ giữ gìn sức khoẻ. Nghĩ về anh em vẫn còn buồn nhiều lắm. Nhưng em không muốn mình phiền não mãi nên phải chọn góc nhìn lạc quan hơn thôi.
    Em đi ăn cơm nè. Iu anh..
  7. lyhieubinh

    lyhieubinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Sống trên đời không nên chỉ biết tìm những cái nguyên vẹ mà sống để tìm những mảnh vỡ dể ghép chúng lại cho nguyên vẹn mặc dù nó không như xưa nhưng biết đâu chỗ hở sẽ lại yếu tố giúp nó không bị vỡ lần >>
  8. 22thNovember

    22thNovember Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Nhắn cho em
    Em à , chẳng biết nói gì với em cả , a vốn không phải là 1 thằng dễ biểu hiện tình cảm , chỉ biết bộc lộ cùng em qua những dòng chữ vô tình này mà thôi ........
    Biết rằng "Promises don''t come easy" nhưng a vẫn phải nói. Có lẽ lần này phải lỡ hẹn với em thật rồi , a chỉ biết chúc em có những ngày phía trước thật đẹp, a tin rằng thiếu a , em sẽ vẫn còn có rất nhiều bạn xung quanh .. Nhưng.......giá mà a có thể nói được 1 câu xin lỗi ??
  9. tramtuha

    tramtuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chị à ! Sao chị đẹp thế ? Chị hơn em mấy tuổi nhỉ ? Nhìn kỹ thì trên khuôn mặt sáng như trăng rằm kia bắt đầu có những vết nhăn lẩn trốn nơi khóe mắt, nhưng chị vẫn đẹp rạng ngời !
    Chị à ! Sao chị hát hay thế ? Mà hát hay như thế sao chị lại chỉ là một cô giáo dạy nhạc cho các em tiểu học vậy ? Là do chị muốn cuộc sống an nhàn hay hoàn cảnh bắt chị phải nhỏ bé như vậy ? Thật tiếc cho một tài năng, đẹp và hát hay như chị khối "sao" bây giờ chưa đủ tư cách xách dép cho chị đâu !
    Chị à ! Sao chị cứ ngượng ngùng mỗi khi bắt gặp ánh mắt của em ? Em nhìn chị ngưỡng mộ lắm ! Và hình như em yêu chị nữa kìa ! Nhưng chị đã có chồng, con chị cũng sắp vào lớp 1. Chị là chị của em, việc gì chị phải ngượng ?
    Chị à ! Giá như em sinh trước vài năm, em sẽ không để một đóa hồng kiêu hãnh như chị phải ẩn nấp trong đám cỏ dại thế này đâu. Nhưng biết làm sao được !
    Chị à ! Đừng để ý đến em chị nhé ! Em không thể làm điều gì cho chị, lại càng không thể phá vỡ sự yên bình của chị. Mà em cũng không muốn thế đâu !!!
  10. BMW550i

    BMW550i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    E ah, anh muốn cả thế giới biết A Yêu Em
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này