1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết cho người yêu dấu (Tập 4) (Làm ơn ko spam)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuong_sieunhan

    cuong_sieunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    ngốc yêu ơi,nhiều lúc anh tự hỏi tại sao em lại yêu 1 thằng như anh nhỉ?
    Nhiều lúc anh cũng tự hỏi tại sao 1 thằng con trai tồi tệ như anh lại có người yêu nhỉ?
    anh nhỏ nhen,ích kỉ,hay suy nghĩ lung tung,chẳng có ý chí.v.v..thế nên nhiều lúc anh cũng thấy thương em lắm,vì .....em yêu phải anh mà,thưong em lắm đó biết không?
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp xa nhau... lần này sẽ ko giống như những lần khác... hy vọng anh không làm em suy nghĩ nhiều...
    Yêu là phải tin... cãi nhau, chí choé nhưng điều quan trọng là tình yêu vẫn dành cho nhau nhiều. Anh kêu em ngày càng ghê gớm... cuộc sống càng nhiều bon chen, có người này người nọ, chẳng biết đâu mà lần. Em không như vậy thì làm sao sống trong cái xã hội này 1 mình được chứ hả anh iu?
    Sẽ nhớ anh nhiều... em ước những ngày cuối này được dành thời gian cho anh nhiều hơn mà công việc nhiều quá... biết sao giờ Chấp nhận thôi... em sẽ đền bù cho anh sau nhá
  3. cuong_sieunhan

    cuong_sieunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    ngốc yêu ơi,em có nhớ tin nhắn hôm qua anh gửi cho em không?anh có nói là anh sẽ cố gắng làm tất cả để em yêu anh và để được yêu em.thật sự hiện tại thì anh cảm thấy thất vọng về bản thân mình lắm ngốc yêu ah.nhưng anh mong rằng khi có em ở bên,cùng với ty của em dành cho anh,anh sẽ có thêm được nhiều nghị lực,ý chí để làm nhiều điều,để anh sẽ trưởng thành hơn,để có thể là chỗ dựa của em,là 1 người mà em có thể tin tưởng,có thể yêu forever.em cũng cố gắng lên ngốc yêu nhé.anh tin rằng cả anh và em đều có thể làm được mà
  4. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Gần tuần rồi mà em chỉ lên đc có nửa cân Thui mặc xác, em chảng để ý béo gày nữa đâu . Mặc xác anh lun
    Dạo này U già hay búa nhiều câu mà em nghe buồn chán lắm, thật là trong gia đình nào cũng có chuyện hết, ko riêng gì gia đình anh đâu, khác một cái là em dấu và ko để lộ ra ngoài cho anh hay bất kì nguời ngoài nào khác biết đuợc ;(
    Dạo này em thấy buồn lắm, bạn bè tuy đầy ra đấy, nhưng kẻ hiểu mình nhất thì ở xa tít mù tắp và ko biết đến bao giờ mới gặp đuợc hắn :( Còn những người mang tiếng "quí mến" em như hàng ngày vẫn tự mồm nói ra thì đến khi em nhờ có chút việc lại chạy đi hết, thế mới biết trong hoạn nạn mới biết đuợc rõ lòng nhau anh ạ .
    Ngay cả anh cũng thế thôi, đôi khi em thấy anh tỏ ra là 1 kẻ ko hiền lành chút nào như anh vẫn tự cho mình là như thế . Em thấy anh cũng đâu khác gì mấy đứa bạn chợ búa của em đâu, cũng cục xúc và cư xử với nguời thân yêu của mình chán đời lắm đấy chứ .
    ...
    Hôm qua em đi xem ca nhạc, dạo này ở đây đông thanh niên quá, đứng một chỗ vô tình nghe những lời các anh tán các chị mà em thấy nhạt phèo và trống rỗng thế ko biết Thật sự để tìm đuợc 1/2 của mình, hợp về suy nghĩ và thương iu mình quả thật là khó ở xh bên này . Em tuy cũng là kẻ mải chơi, nhưng trong tình yêu thì quá nghiêm túc đến máy móc, nói chung là em khó mà tìm đc một nguời ăn ý với mình lắm ...
    Em mệt mỏi quá, với cuộc sống, công việc, gia đình và tình yêu .....Có lẽ tình yêu khiến em mệt mỏi nhất, nó khiến em hao gày và tiều tuỵ hơn rất nhiều thì phải . Dạo này dù cố gắng ăn rất nhiều nhưng em vẫn bị chê gày và như sắp chết ý :( ......Em mệt lắm, mệt với tất cả, giá mà em đừng nhạy cảm quá thì có phải hay ko nhỉ ? Em thấy mình thật yếu đuối, dễ khóc :( Chỉ một câu nói vô tình đụng trúng vết thương của em thôi cũng đã khiến em ko cầm lòng đuợc :(
    ...Em cần 1 nguời đàn ông mạnh mẽ biết chừng nào, cần một bờ vai vững chãi để em có thể dựa mỗi khi em yếu lòng và cần tới .....Anh ko phải là nguời đàn ông mạnh mẽ, anh chỉ đem đến sầu khổ cho em ....Có lẽ em sẽ làm giống như cô bạn của em - cứ yêu điên cuồng đi rồi đến lúc cảm thấy chán thì kiếm một anh để có đứa con, chảng cần ràng buộc nhau, cứ gọi là đi xin giống đi ......Có khi như thế lại hay, chứ còn tình yêu "chân chính" khiến em mệt mỏi quá rồi, từ một đứa con gái mập mạp mà bây giờ em đã biến thành "bộ khung" ----tất cả chỉ vì tình yêu anh dành cho em đấy ...........(em rất trách anh, thật sự là như thế )
  5. nhacso_kiss_to

    nhacso_kiss_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn luôn nhớ về cô ấy.
  6. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
    Sự im lặng của em mới đáng sợ làm sao, cảm giác thật xa...
  7. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai em đi gặp con bé đấy Ít ra thì em sẽ nói cho no'' hiểu ra, cho nó bớt đi cái sự ngu xuẩn của nó trong tình yêu, để nó ko ngộ nhận và nhắn tin phiền anh nữa
    Em cũng ko thể ngờ rằng con bé đó lại điên đến thế . Biết anh có nguời yêu rồi mà vẫn cứ đâm đầu vào và nói câu bất chấp anh bắt cá 2 hay 5 tay
    Em phải dạy cho nó 1 bài học, tất nhiên cư xử như những nguời có học thôi, chứ ko phải kiểu chửi bới như bọn hàng tôm hàng cá đuợc hề hề, nói thật là em rất thích cuộc gặp mặt này đấy . Em ko giống anh đâu, nếu có kẻ nào phá hoại tình yêu của em, em sẽ nói chuyện thẳng với nó, cảnh cáo nó luôn ...
    ...Nó vừa nhắn tin cho em này, nó bảo anh là đồ hèn hahahah ....Công nhận em cũng thấy anh hèn thật đấy, sao anh ko dám nói em là nguời yêu của anh đi cho nó iên chuyện ? Hay anh thích mập mờ, thích có nguời chết vì anh và bám anh dai dăng dảng
    Em thì tính lúc nào cũng phải làm rõ ràng mọi chuyện, yêu thì nói la `yêu, ko yêu thì nói ko, nếu anh ko rõ ràng ngay từ đầu với nó thì nó đâu đeo bám anh đến tận giờ phút này . Có lẽ anh hình thức xấu nên thấy có kẻ khác bám theo mình thì thấy hay hay và tự cho mình có giá à ? Hay em phải hiểu cái kiểu quái gì đây
    ....
    Nó nhắn tin ko dám ra gặp em nữa này, và kêu "những nguời bạn như các bạn hèn, ko đáng làm bạn của mình" hề hề .....Em thấy buồn cuời dã man ra, ko biết đứa nào hèn, đi phá hoại hạnh phúc của nguời khác lại còn bảo chính ng ta hèn Bó tay .....
    ---
    Em hay bảo anh hèn, bây giờ có thêm đứa nữa bảo anh hèn Vậy chứng tỏ em nói đúng . Em thì thấy cả anh và con bé đó đều hèn hạ, làm mà ko dám nhận, đến lúc đối mặt với sự thật thì sợ và ko dám ra gặp ....1 con nguời đàng hoàng truớc khi làm phải suy nghĩ cho thấu đáo rồi mới làm, mà khi đã làm xong rồi thì luôn chịu trách nhiệm với hâu/kết quả của quyết định mình đã thực hiện ...
    Anh có muốn nói gì với em ko thế ? Em hay tự hỏi, em ko phải xấu, nếu em sứt môi lồi rốn anh mới có lí do ko dám nói cho bạn bè biết em là nguời yêu của anh thì em hoàn toàn hiểu cho anh, nhưng đằng này .....ặc ặc .....Đúng là anh hèn mà Hay anh ko thích nói cho nguời ta biết là có nguời yêu rồi để còn kiếm cơ hội cưa đứa khác ?
    Trong khi đấy, mấy thàng ve vãn em chỉ muốn một chút cơ hội cũng ko đc., đơn giản vì em đã có ng yêu rồi va `ko thể làm việc có lỗi với anh, em hay nói thật hết những ai quan tâm hay có ý yêu em cho anh biết . Nhưng còn anh thì sao ? ---dấu nhẹm đi, mà may cuối cùng cũng chỉ có 1 mối tình bọ xít ngộ nhận kia thôi, nhỉ ? Liệu anh còn dấu em điều gì nữa thế ? Chảng quân tử chút nào, em gét ké nói dối . Và anh lại là ké nói dối, lừa em giỏi nhất
    Em lấy làm tiếc là con bé đó đã nhắn tin ko dám ra gặp nữa, nó cũng giống anh phết - sợ xanh mắt, thần hồn nát thần tính, ko dám ra gặp tình địch hề hề ....Thật sự em rất là tiếc ý, tiếc vì ko dạy khôn đc cho nó một bài, ........hê hê ....
    Em gét những kẻ qúa ngu muội, và nó là một trong những đứa nàm trong cái đống rác đó . Ko cả dám ra gặp mặt em, hèn quá ....
    Thôi vậy em đi đọc chuyện, có một điều này em muốn nói với anh - từ nay em sẽ ko chung thuỷ với anh nữa, em sẽ nhiệt tình với các vệ tinh hơn, ko ngu như truớc - hết mực chung thuỷ với anh,để rồi bị quả lừa --->chảng khác gì con lừa cả .
    (em sẽ cho anh một vố đău đấy, anh cứ chờ đi )
  8. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    e sai rồi , em sai khi đã dấn quá sâu vào trò chơi này....
  9. Guest999999

    Guest999999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nên tin hay không nữa? Buồn, chán
  10. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Nhuợc điểm lớn nhất của em là nóng tính
    Thật em chảng biết vào địa vị em cô gái khác sẽ làm ntn nữa .
    Nếu là nguời mình ko thích thì đúng là dễ sử lắm phải ko ? Nó nhắn tin, gọi điện hay bất cứ hình thức liên lạc nào thì mình cũng ko đáp trả, vậy là xong, nhỉ ?
    Nhưng có nhiều trường hợp bó tay, chảng im lặng đuợc (cũng taị cái tính nóng nảy của em cơ) ......Đầu tiên hắn doạ biết nhà em rồi, và bảo trong tuần sẽ lên nhà xin phép thầy U " cho hai đứa đi lại" (ặc) .....Hắn bảo "anh chỉ cần 3 thang thôi" (tức là từ tìm hiểu, lên nhà qua lại gặp gỡ phụ huynh, cho đến khi đám cưới) ...rằng "tiếp xúc với anh chắc chắn phụ huynh em sẽ thích và bị anh thuyết phục" ....hê hê ......bó tay với cha nội này ...
    Hắn là con sâu chuyên nhắn tin và gọi điện phiền phức lúc nửa đêm ;)) Mấy hôm nay đang ngủ ngon thì tự nhiên điện thoại có tin nhắn đến kêu choe chóe, mất công làm em và cả con cún giật mình tỉnh giấc ......Em save lại mười mấy cái tin nhí nhố nhất để dành hôm nào anh lên sẽ cho anh xem hehehe ...
    Mỗi lần lên chợ nếu phải đi qua chỗ hắn ta là em lại kiếm cớ nói với U bận chạy ra chỗ này hay chỗ kia, cốt để khỏi giáp mặt hắn ;)) Em chỉ buồn cười những lúc hắn xưng hô U và con với U em ngọt sớt ra, cứ như sắp thành con rể tới nơi thật rồi ý .............Hắn ta chảng phải xấu, nhưng cái tính thì ứ duyệt nổi . Hơn em hai tuổi mà vẫn nhắng nhít như thằng trẻ ranh ý, có điều hắn lắm lúc phát biểu ra những câu nghe rất là giống U già nhé ...hị hị ....Cái kiểu thúi hoắc và hài dã man ra ý anh ạ ;)) .... Nói chung là cô nào làm vợ hắn chắc chắn sẽ trẻ lâu đấy, vì cái tính hài hước suốt ngày pha trò làm người khác cười đău bụng của hắn ta ....
    ...Em bảo: "em chỉ có thể coi anh là anh trai", hắn: "ừ, 1 tuần làm anh trai 1 ngày, còn lại làm bạn giai của em cơ"
    Hắn có đứa em gái, nôỉ tiếng là nghịch ngợm trên đó . Em và con bé sắp thành bạn thân mất rùi hì hìhìhi, chảng hiểu sao em thich chơi với bọn trẻ con, suốt ngày nhe răng cười với nhau, vô lo vô nghĩ, bớt căng thảng nhức đầu ...
    Thôi em đi nhắn tin cho "ông anh hụt" kia đây ;)) Sẽ có một ngày em giới thiệu hắn cho anh quen biết, tháo vát và tài giỏi phết đấy anh ạ, ít ra thì vệ tinh của em có đầu óc và lòng nhiệt tình hơn hản anh đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này