1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết cho người yêu dấu (Tập 4) (Làm ơn ko spam)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    anh à! cả thế giới đều biết mà:))
    p/s anh ơi em nói nhé:))
  2. tiamos

    tiamos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Định khóc mãi vì anh ấy sao?
    Rồi sẽ quen thôi mà..
  3. xauxaxauxi

    xauxaxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    người yêu dấu, biết bao giờ đc trông thấy anh ?
    ng yêu dấu, ng yêu dấu, ng yêu dấu ( nghẹn lời )
  4. 22thNovember

    22thNovember Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Em luôn bảo Nó phải thế này , thế kia
    Nhưng em có biết đâu rằng Nó là 1 thằng đàn ông đã trưởng thành ??? Nó biết nhiều hơn những gì em tưởng. Có lẽ tuổi đời của em, chỉ đủ để em hiểu hết 1 phần rất nhỏ trong con người Nó .
    Cuộc sống, đã làm chai sạn đi bản chất vốn có trong Nó, cái nhìn của Nó với đời đã thực dụng quá rồi, ... còn em , .......vẫn còn có nhiều màu hồng trong mắt
    Thế mà sao, đôi lúc Nó vẫn muốn được nương nhờ vào bờ vai em nhỉ? em nhỏ bé quá, chỉ là 1 hạt cát trong thế giời đầy bụi bặm của Nó,
    Nhưng hạt cát lại làm cay mắt người ...
  5. camtu_mh01b

    camtu_mh01b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Gửi Mod của em:
    cuộc sống đầy màu hồng, lúc nào cũng là những nụ cười và khuôn mặt rạng rỡ... mọi người nghĩ rằng em hạnh phúc... nhưng chỉ mình em biết rằng cái cách em để mọi người nhìn vào quả thật là sai lầm,... em đang thực sự rất cố đơn, và em cần có những người bạn thực sự, và em muốn có 1 người yêu mình thật lòng... suốt ngày đàn đúm với 1 lũ bạn lố nhố, thi thoảng anh này tìm hiểu rồi đến anh kia, cũng đi chơi đấy nhưng em đã dành tình cảm mình cho ai? và em đã biết anh qua web này, Mod ơi... em biết được rằng mình phải can đảm đối mặt với cuộc sống, từng giọt nước mắt nóng hổi khi em đọc về những dòng trong blog của anh... em thương cho hoàn cảnh của anh, em nhớ về một thời ký ức, em cảm động bởi những dòng chữ cuộc đời không phải ai cũng thốt lên được... và em biết mình phải làm gì... thời gian trôi đi... có lẽ kể từ ngày đó em đã sống hết mình... trần trụi nhưng thực sự có ý nghĩa... em và anh... 2 người không hề quen biết, chưa 1 lần gặp mặt... nói chuyện suốt ngày bất đồng quan điểm... nhưng em ngưỡng mộ anh... những gì em thể hiện chỉ là vỏ bọc của em thôi, tại sao em không thể hiện cho anh hiểu em cũng là 1 cô bé dễ thương? em nhận ra rằng em đã nghĩ và nhớ về anh rất nhiều... tìm hiểu thông tin của anh không phải là điều quá khó vì anh cũng là cư dân mạng mà... và vui sướng đến phát điên lên mỗi lần phát hiện ra 1điều gì đó chưa biết về anh... và rồi 1 blog nữa... trái tim em đã thắt lại khi những hình ảnh của 1 người con gái được những lời lẽ yêu thương của anh post lên... anh đã có bạn gái rồi, người ấy thật hạnh phúc khi được anh yêu thương... buồn cười thật... anh và em đã có gì đâu, em cũng đâu có yêu anh, chỉ là ngưỡng mộ thôi mà... lại những giọt nước mắt nóng tuôn ra, có vẻ như em chỉ khóc cho anh mà thôi Mod à... giờ anh đã đi xa rồi... ở nơi ấy trong những nỗi nhớ sẽ không có em...vì trong rất nhiều nhiều thành viên ở box đó em chỉ là 1 hạt cát thôi đúng không anh? ...
  6. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà là trên từng chặng đường đi
  7. camtu_mh01b

    camtu_mh01b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    oh,... vì không biết nhiều thông tin từ anh, nên 1 cái tên thật cũng không biết... nên em đã nhầm... em vui quá... em vấn còn cơ hội chứ???
  8. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Anh á! em đúng là còn trẻ con, iu nó củng mệt mõi rủi thía sao còn đòi cứi nó làm chi dzợ?
  9. mailovetin

    mailovetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh vì đã yêu em, cám ơn anh v ì đã luôn ở bên cạnh, an ủi, động viên và bảo vệ em. Cám ơn anh vì mỗi ngày thức giấc đều có thể ngắm nhìn khuôn mặt yêu thuơng của anh. Cám ơn anh vì tất cả. Yêu anh vô cùng, yêu anh mãi mãi
  10. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi
    Có nhiều thứ ko hiểu làm để làm gì ...
    Đúng như anh ngày xưa hay cười bảo em : Em cứ thik mua dây buộc mình... Thật chán em, em lớn rồi mà chẳng thay đổi được...
    Tự nhiên nhớ anh, tự nhiên thèm nghe anh hỏi han...
    Ngày xưa ngu điên, mỗi khi anh nhớ, anh gọi điện về, mới nói được mấy câu lại nhanh nhanh chóng chóng dập máy. Chẳng hiểu sao lại thế ... Ngu điên lên ý anh nhỉ ... Giờ đã khôn hơn, nhưng anh thì ko gọi điện nữa ...
    .........................................
    Em nhớ mùi hoàng lan, nhớ cái cột điện giữa hồ... nhớ ngày chia tay anh ... mưa tầm tã ! Nhớ cũng làm em thấy mệt mỏi ... thực sự là em mệt mỏi quá rồi , em muốn vứt tất, muốn khóc thật to ... muốn chết.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này