1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết cho người yêu dấu (Tập 4) (Làm ơn ko spam)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Nhớ .............tiếng cười vui vẻ ... vòng tay ôm lưng mình thật chặt ...bờ môi nghịch ngợm nhấm nháp tai mình ...những vết cấu véo 01 tuần mới khỏi ...ôi .............nhớ .................................................................................
  2. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    nhợn à ..
    Sáng nay mẹ kể đêm qua e nằm mơ khóc sướt mướt ...Ối xời ơi nghe mà ngượng dã mân .......VÀi lần e bị u già bắt quả tang nằm mơ mà khóc roài đấy, hix khổ wá đi e có nhớ mơ cái quái j` đâu, nghe u già nói mà e ngơ ngác cứ tượng chuyện bịa =)) hẹ hẹ
    15/7 ...nhớ nhá, oánh dấu vào nhá ...là 15/7 (e cũng đek bít sẽ xảy ra cái wái jì nứa) nhưng cứ bookmark nó vào cho khỏi quên, vì theo nhà chiêm tinh học (tên là khỉ j` e quên gòi) thì sẽ là ngày đem đến bước ngoặt mới cho e (TÌNH OR TRIỀN đây nhỉ) ....hé hé i dont care
    đóng cửa blog nghỉ ngơi cho khỏe mờ seo page view vẫn cứ vèo vèo ? hok hỉu và đúng là hâm thật gòi
    Dạo nì e ít đi chơi, học suốt ngày, rảnh thì nghịch con gucci , cái con ngu si nài cũng làm e khuây khỏa đôi chút và bớt căng thảng đầu óc hơn ...Nhợn à, khi lào nó to bằng lòng bàn tay, e sẽ đem trả lại cho a nhá, e gét con jì to to lém, thik'' pé cơ ;))
    Càng ngày càng cảm thấy đầu óc mình khô khan chảng hổ danh cgái học về máy móc ...Sắp tới sẽ học phân tích hệ thống, chảng hỉu đầu mình sẽ khô thế lào nữa ...hé hé ......
    E nói với hắn : e gét trời mưa lém, với ng` khác ng` ta thấy lãn mạn còn e thấy như dở hơi (ehèm), bi h a thử tưởng tượng 2 đứa dắt tay nhau đi giữa trời mưa xem, nhìn ướt như 2 con chuột chứ lãng mạn cái giè .........Mèo hâm bẩu : ừ may mà anh cũng ko thích trời mưa, nếu ko ...
    Nhưng e nhớ có lần đội mưa cùng a đấy, đi bên a e thấy bớt gét trời mưa đi 1 chút
    E xem phim đây nhợn à, con gucci nhìn ngố lém, giống i hệt anh ......haiZzzz ...nó sắp sửa đc đổi thành tên "rùa nhợn " roài ..........Cứ cái j` em iu wé em gọi là nhợn hết ............thiệt tình (chảng ai giống em, NHỢN nhỉ) hahahah
    Em iu anh, con nhợn còi nhất thế giới của em
  3. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Câu này đúng nhỉ Ngẫm ra thật đúng
    Nhưng mà tớ vẫn thik fải tới đích (tham lam quá ko )
  4. camtu_mh01b

    camtu_mh01b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    câu này viết sau ngày bài viết của tớ làm tớ cứ có cảm giác nó dành riêng cho tớ, hì hì... cho tớ ăn dưa bở tí nhé... thanks vì một câu nói hay
  5. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Anh à! hãy cho em cảm giác an tâm để quyết định 1 vấn đề lớn ...
    Anh à! hãy cho em tin tưởng để đi đến quyết định đó ...
    Và anh à! hãy cho em thêm sức mạnh ... Để vượt qua những rào cản và phân vân trong lòng em ...
    Anh ui! Em vẫn còn lo lắng rất nhiều, ngày mai khoan hãy hỏi em vấn đề đó nhé, em sẻ tự nói với anh ... trong tuần sau ...
    Biết là sẻ làm anh buồn nhưng biết thế nào được, với em đây là 1 vần đề rất lớn, ko thể suy nghĩ trong 1 đêm ...
    Iu và luôn muốn ở gần bên anh ...
    Có ai đang ở trong tâm trạng của mình không nhỉ? ( cái câu nài ko dành cho z nhá)
  6. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Anh à!
    Chả biết là anh có hình dung được tâm trạng của iêm thế nèo không nhể? em cười suốt và muốn nói với mọi người điều ấy nhưng lại sợ : nói trước bước không qua!
    Em bất ngờ và nhiều điều nữa, em lo lắng và nhiều điều nữa ...
    Em chưa từng nghĩ em sẻ có anh vào cuối năm này, em củng lo sợ rất nhiều ... nhưng anh thấy đấy, chúng ta củng có nhìu điều rất khác nhau, em vỉn còn ngang bướng và chưa dập tắt đi được cái tôi nhỏ bé nhưng kiu hãnh của mình ... Em còn trả con, nông nỗi và đơn giãn hơn ... em chưa thực sự thấy an tâm ...
    Có thể với anh v2 nhìu ngừ khác nữa chiện đó là một điều đơn giản, nhưng với em, với anh, em thấy không đơn giãn chút nào, nhất là khi trong đấu em lúc nào củng có suy nghĩ chĩ muốn gắn kết với 1 người mãi mãi ...
    Mọi chiện bất ngờ, anh nói với em, ùm thì em cứ suy nghĩ kỉ và làm những điều mình cho là đúng nhưng ... a lúc nèo củng giữ lấy ý kín của mình mờ, có chịu nhượng bộ Chip đâu?
    CN em sẻ vế VT nói chiện với ba, khó khăn đây, ko phải về nói chiện cứi xin, chỉ là nói để ba hỉu và chấp nhận mối quan hệ mới của con gái ... Và sau đó, mong anh hãy làm cho em cảm nhận được sự đúng đắn trong quyết định sắp tới của mình, sẻ an tâm hơn và ko phải lăn tăn, lợn gợn điều gì nữa nhé!
    Anh à! con con nít thía, cứi nhau về rùi ko nghe nhời, anh oánh đòn iêm à? ùm oánh đòn củng được nhưng mừ oánh iu anh nhá, đứng oánh ghét nhá!
    Hiểu cho em là ngoài cái cảm giác vui ơi là vui này thì còn băn khoan rất là nhìu, suy nghĩ rất là nhìu và lo lắng rất là nhìu .... Vì đây là điều hệ trọng, vì quyết định này em ko nghĩ sẻ xảy ra lúc này
    Dù thía nào thì iêm củng mún nói với anh iu là: dù có trẻ con hay như thế nào đó thì tình củm của iêm là thật, iu và muốn mãi ở bên a!
    Luôn ở bên em anh nhá, e cố chấp thía nên khi giận nhau anh chịu khó làm lành trước nhé
    Yêu anh!
    Em đang suy nghĩ nghiêm túc, ko hề có một tí nhõng nhẽo đâu nha!
  7. zaizaizaizai

    zaizaizaizai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Thiếu : câu nói này là của CHEGUEVARA anh hùng Cuba và Bolivia nhé
  8. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    cả ngày hnay e học ....mãi chảng bỏ đc cái fong cách "nc đến chân mí nhảy" ........Vào check mail nhận đc thư con pạn: "tao hủy thi hôm này rồi, tao đầu hàng" ........Đọc mà vừa chán vừa ám cảnh, đứa nèo cũng sợ cái môn này thế .....2 thèng pạn thân thì 1 thằng thi lại lần thứ 4 mới qua đc (nghe nói là dzô fòng kín chuyện trò j` đó với cô giáo thì mới qua đc) ..........Chúng nó ng` bản sứ, còn mìng ng` nc ngoài, vậy chắc fai thi lần thứ 10 mới đc quá hé hé
    E học đây, thi xong quả nài e sẽ tự thưởng cho mìng qủa laptop nhỏ gọn cực ......hị hị .......tự tạo cho mìng động cơ vậy .........Cố lên nhào pé
  9. camtu_mh01b

    camtu_mh01b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    mod iu của em!
    lò dò nhòm trước nhòm sau xem anh có biết hoặc ai đó có lỡ kể với anh rằng con bé ngốc này đang ngó nghiêng anh không nhỉ? nói chuyện cứ ỡm ờ thế này thì anh lại tưởng em đùa anh, híc... những dòng trên status anh có nghĩ rằng chỉ dành riêng cho anh không? hôm qua là 1 bước tiến rồi nhé... em cứ tủm tỉm cười mãi, người cứ như ở trên mấy ấy, hì hì... bắt đền anh đấy... chờ anh về nhé! là anh nói đó nha... bé ngốc này sẽ chờ anh về mà... phải giả bộ kiêu, khó chịu thật đó, đôi lúc muốn hét lên em thích anh, em thích anh... phải kìm lòng mình lại anh nhỉ? em sợ ...
  10. Nhim_hax

    Nhim_hax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Sau chuyện sảy ra với em, em đã luôn cố gắng dồn hết sức mình để vượt qua, để "lao vào mà sống", Đôi khi em đi chơi chỉ đơn giản là đi để mình không có thời gian trống, để đầu óc mình không cơ hội để nghĩ linh tinh. Anh biết là có người đến với em, nhưng em luôn thấy mình thiếu cái cảm giác "HÁO HỨC" ấy.
    Rồi em gặp anh, một sự tình cờ, Mới gặp em đã thấy anh quen quen (giờ thì em biết vì sao rồi ) Cách nói chuyện của anh không vồn vã làm em cảm thấy thoải mái! Em cảm thấy mình "tự do" khi ở đi cùng anh! Đây cũng chính là lý do lại sao vào "ngày của em", ngày 4.6 vừa rồi, em mời anh đi "lang thang" cùng.( Em biết anh thắc mắc lắm về ngày này, một chút "bí mật" ạh ) Hôm ấy em thấy vui và thật sự thư thái, nó trái ngược hoàn toàn với những dự đoán của em. Em nhận ra rằng có những điều trong cuộc sống thật thú vị! Và lâu rồi, em mới thấy lòng mình nhẹ nhàng đến thế! Và cũng từ ngày ấy, em thấy rằng cuộc sống không nhất thiết phải tìm cái cảm giác "Háo hức" ấy nữa, chỉ đơn giản là thấy lòng mình được bình yên!
    Một lần nữa em cảm ơn anh thật nhiều! Một người bạn mới quen!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này