1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết cho người yêu dấu (Tập 4) (Làm ơn ko spam)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mailovetin

    mailovetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Vậy là Miu lại sắp phải xa anh rồi, biết nói thế nào nhỉ. Qua lần xa nhau vừa rồi Miu đã cảm thấy mọi chuyện trở thành nhẹ nhàng lắm. Xa anh nhưng mình vẫn là của nhau. Như vậy mình vẫn là những người hạnh phúc nhất rồi. DÙ thế nào, dù ở đâu, Miu vẫn luôn yêu anh nhiều lắm. Mong sao tình yêu của hai đứa mình sẽ là mãi mãi anh yêu nhé. Yêu anh vô cùng.
  2. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Rốt cục mình ko hỉu điều gì đã xảy ra ...
    Có lẽ không nên như vậy ...
    Có lẽ nên không hi vọng để không thất vọng ...
    Mong 1 điều nhưng hình như vớ vẫn sao ấy ...
    Không làm được thì ko nên nắm giữ ... không hứa ...
    Mình vớ vỉn, hình như mình đang làm phiền 1 người thì phải ...
  3. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    những điều em viết làm zai suy nghĩ à?
    Em chỉ là lo lắng 1 chút thui anh ạ ...
    Em tưởng rằng hỉu anh được nhìu điều cả tình củm của anh nữa nhưng mừ khi có chiện thì em thấy hình như em sai hay sao ấy, thía nên mới ko an tâm thế này này ...
    Em hi vọng về một điều gì đó, và thấy rằng mình nên thực hiện nó từ từ ... vì càng gấp gáp thì thấy mình vướng nhiều ý mà, thía nên ko hi vọng nhiều ...
    Em sợ cứ lục đục mãi thì sẻ gây phiền cho anh, em sợ gây ra sự mệt mỗi ý mà, và nếu như anh thấy như thế nà, anh thấy nên làm sao thì nói với em nhé!
    Ui con bé nhìu chiện và nhạy cảm ....
  4. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    hjx ........NHỢn ơiiiii ..e thj xong gòi ........đúng nà các kụ nój cấm có sai học tài thj fận
    tin mừng 1, cô giáo đã piến khỏi tr`, thay vào đó nà mr giao'' mới ......Hok bít thế lào chứ đi thi mà gặp thầy giáo thì thể lào cũng đc cân nhắc ......hé hé ......Thuj dẹp học hành sang 1 bên đã nhá, mí hôm học nhjù nhức đầu lém gòi, bi h xả hơi cái đã, tối đi pia pọt xem đá bóng cho thay đổi k khí roài mai lài vùi đầu vào chiến tiếp
    tin mừng 2, e đc điểm cao
    ........Lúc chiều ngồi xe tự ngẫm lại c.d thấy mình thay đổi (xấu xa thậm tệ) như ngày hnay đúng chỉ vì 1 câu quá ư vô tình của thầy ht th : "cuộc đời này ko phải cứ học giỏi, điểm suất xắc là quan trọng, mà quan trọng là phẩm chất con ng` , đạo đức tốt" ........................Và khoảng cách t.g của câu nói đó cho tới ngày hnay đã biến e thành 1 con ng` khác - đâu còn là đứa học hành miệt mài chăm chỉ và luôn coi trọng điểm số là hàng đầu .......mà thay vào đó là những giá trị khác của c.s ................Thầy ơi, thầy đáng gét ơi nếu khi xưa câu nói vô tình đó của thày k tác động quá mạnh lên e thì bi h e đã k ntnày thầy ạ .................Hnào em vác cuốc đến nhà thày hỏi tham nhá hé hé (đào vườn, trồng hoa lại hộ thày í mờ .........hô ho6^)
    Dạo nèy e nóng tính lắm, có những lúc e có cảm giác e là 1 thèng con trai thì hợp và đúng hơn đấy .......Cái j` nhìn ngứa mắt fát ---> chỉ mún gây sự .........Đứa nèo nói ling ting động vào mìng fát ----> chỉ mún oanh ''cho tơi tả ...........Thuj thì đổ tại cái thời tiết rẩm rít nóng như ranh nèy Nhợn nhỉ, .......mờ e mắu nóng thật đấy chứ , suốt ngày chảy máu cam, ..........Hồm rồi đi cùng mấy đứa, đang đi tự nhiên đứa bạn chỉ vào e rùi bảo "trời ơi mày chảy máu" ......Ặc ..nghe mà sợ chế, tưởng chảy ở đâu, chứ từ mũi thì tao quen gòi .......
    ...Dừng nhá, đi nghịch gucci fát, em iu con nhợn nèy, hôm nèo iu wá hok chịu đc cho vào nồi luộc lên làm món rùa chấm mắm
    Có rất nhjù ng` quen bít e viết ở đây ...........ờ e chảng ngại "chia sẻ" những suy nghĩ nhìu khi rất vớ vỉn gà vịt của e ở đây ........Ngoại trừ blog, vì Mèo hâm và chị e họ hàng gần xa dạo nì rất rất đặc biệt qtâm tới e viết j` (xong rùi ra ngoài nhìn mìng bằng con mắt hình viên đạn)
    =))
    Iu nhợn .....Hnay hok iu nhiu `lém đâu
    ......Dạo nì những lúc bùn e th`nghĩ đến 2 ng` ......và những lúc vui cũng thế
  5. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    I''ll love you forever but who are you ?????
  6. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    mẹ xin lỗi con yêu về tất cả những gì mẹ đã hành động tối qua ,mẹ làm con mệt lắm đúng ko ??? khi con sinh ra con sẽ hiểu cho mẹ ,mẹ ko thể làm khác được trong lúc đấy ,mẹ khổ ,mẹ buồn ,tủi thân vô cùng .con là tất cả những gì mẹ có ,hạnh phúc ,niềm tự hào ,hy vọng của cả cuộc đời mẹ con biết ko ?? mẹ xin lỗi bé nhỏ của mẹ nhé ,yêu con nhất .
  7. kenshin88

    kenshin88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    sao mà me con roi tinh yeu lung tung trong nay het!!!the la the nao nho lam e cu nghi day la topic tinh yeu ko thoi chu...
  8. camtu_mh01b

    camtu_mh01b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    tình yêu mẹ con cũng là tình yêu mừ...nhưng chuyển sang box hạnh phúc gia đình có lẽ hợp hơn
    mod của em!
    quá là tàn nhẫn phải không anh? anh không có lỗi gì... tất cả là do em... chỉ do em quá khờ mà ngộ nhận thế này thôi
    em đã khóc thật nhiều,..nhưng rồi để làm gì ... công việc lại cuốn em đi... nhưng em vẫn không hi vọng quên anh.. đúng là em ngộ nhận nhưng cũng không có nghĩa là tất cả đã chấm dứt.. em chưa kiểm chứng được gì chừng nào chúng mình chưa gặp nhau, .. em sẽ chờ anh... vẫn là câu nói đó thôi... "chờ anh về em nhé"
  9. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Quen nhau, những quan thời gian đó không gặp nhau để làm gì? để anh ...
    Ai ích kỉ? mình à? ùm thì là mình ...
    Ai vớ vẫn? mình à? ùm thì là mình ...
    Mọi chuyện với ai kia sao mà nhẹ nhàng và dễ dàng thế ...
    Mình .... lại nhớ
    Không mong tin, không mong nghe, không mong gì cả, chỉ mong tất cả ...
  10. mailovetin

    mailovetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Những ngày không có anh, em cảm thất thực sự rất cô đơn, em hụt hẫng và chơ vơ. Thành phố không có anh buônvà tẻ nhạt quá anh à. Có nắng nhưng nắng chẳng đẹp như nắng của hai đứa mình, Mọi niềm vui duờng như chẳng còn làm bạn với em nữa, lạc lõng giữa tất cả. Khi nào thì anh quay về
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này