1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết cho người yêu dấu (Tập 4) (Làm ơn ko spam)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    You say it best when you say nothing at all.
  2. anxbac

    anxbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    Sometime we wish have everything!
    But now, I only want a thing: have u in my arms.
  3. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Bình thường giờ này em cũng đi ngủ rồi vì sáng 7h đã phải dậy để chuẩn bị đi làm mà. Nhưng hôm nay chắc em sẽ không ngủ được vì anh mất thôi.....Em đang lo, rất lo cho anh, anh có biết không??? Anh đau đầu, anh mệt mỏi...và em thừa biết như thế....Nhưng những lúc ở bên anh, em chỉ cố gắng để anh ko buồn, cố gắng cười để anh cười cùng và cố gắng nũng nịu anh để anh bận rộn với em mà quên đi các việc rắc rối khác của anh.
    Nhưng, cười thế thôi chứ lo thì ko bao giờ hết....Em lo lắng cho anh nhưng em lại chẳng làm được gì. Rồi không biết ngày mai anh sẽ ra sao....Em lo lắm anh ạ.
    Cứ tưởng rồi bọn mình cũng sẽ bình yên, sẽ được vui vẻ mãi ...vậy mà....thật tai hoạ....
    Em thật sự đang rất rất buồn, chưa bao giờ buồn thế.....Muốn nói với anh nhưng nhìn anh lo lắng, anh mệt mỏi....làm em cũng chẳng mở mồm được nữa....
    Ngày mai, cái ngày mà em ko ngờ tới....sẽ ra sao nhỉ...anh sẽ như thế nào...anh có bị sao không????
    Trời ơi, sao cứ khổ mãi thế này anh nhỉ....hay là bọn mình chết quách đi cho rồi...........đau đầu quá đi mất.
    Cứ ngồi nghĩ, rồi hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra....em vừa bị ngã xe...còn anh thì....trời ơi....chết mất....
    Chỉ còn biết cầu mong anh thật sự cố gắng, ko chán nản nữa...có như thế em mới ko thất vọng nữa....chứ em cũng mệt mỏi lắm rồi anh ạ.....đau lòng nữa.....
  4. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0

    me too

  5. vungocminh91

    vungocminh91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    HAy vai~ chuong?
  6. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Anh ...
    muốn nói với anh rằng: iu ax nhìu
  7. loveisblue7

    loveisblue7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Hì hì lần đầu tiên đi xem phim ma ...ko nhìn phim vì ghê quá sao tối dám ngủ chứ những lúc ấy nhìn ax thik hơn yêu ax nhất
    Được loveisblue7 sửa chữa / chuyển vào 18:27 ngày 07/07/2008
  8. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Có người mới nhắc nhở mình "hãy trân trọng người trước mặt". Vâng, có lẽ nên thế nhưng sao khó quá ?!
  9. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã hết 1 tuần đi chơi dzui dzẻ ....có nhìu cái đáng nhớ - nói chung chua cay mặn ngọt đắng đủ cả ...ặc .....Có lẽ e và a iu nhau đc là vì cả 2 đứa rất dễ bỏ qua và nhanh quên - cho dù bụp nhau vài trận rồi lát sau lại bình thường .........Cảm ơn nhợn nha, e sẽ nhớ mãi chuyến đi chơj nèy
    Thầy u a đã mún chúng mình cuới nhau roài, xem ra cả 2 ng` chứ k fai riêng mình u a .....U a nói là lo cho e, sợ con gái "lớn tuổi" rồi sẽ bị nhìu cái hạn chế và thiệt thòi hehehe ...chảng nhẽ lúc đó e nói với bác gái là e k hề lo lắng chút nào, vì đơn giản e là đứa theo chủ nghĩa độc thân (thế mà vẫn yêu anh, mâu thuẫn nhể kekek) và e sợ lấy chồng lắm hix hix ....Nhưng thui tuỳ ng` nhớn quyết định, trc sau j` cũng fai chống lầy nhờ .
    Đi chơj về tâm hồn vẫn để ở bên đó chưa hoàn hồn Hnay chảng có j` để viết, e chỉ đánh dấu cho sự trở lại của mình ở trên này thôi, vì bi h a chỉ có thể tìm thấy e trên này, còn những nơi khác trong cái thế giới ảo nèy e đã từ bỏ .
    "ngoan" nhé con nhợn của e
  10. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    ax iu!
    Có lẽ dạo nì em nhìu chiện quá, mà nhìu khi vào đây củng ko biết viết gì gửi cho ngừ iu dấu ... vì em đã sms hết rùi :D
    Ai đó à! em nói em ghét cái bụng của anh, em hok thik chút nèo cả vì nó ... (hị hị thui ko nói xấu) nhưng bây giờ mỗi lần ngồi sau lưng anh, đi trên xe, em ko thể nèo mừ ko um cái bụng đó được, iu ghê , thui cứ để thía ngừ dưng nhể?
    Dạo nì tụi mình hay cãi nhau nhỉ, ax nhỉ? điều đó có tốt ko ạ? em nghĩ nếu mâu thuẫn mà làm cho mình hiểu nhau rùi làm lành và muốn gắn kết với nhau hơn thì củng tốt nhỉ? e ko muốn bình lặng quá, như thế lại ko bền vững hay sao ý, em nghĩ vậy ...
    Chuyện chúng mình củng lắm khó khăn anh nhỉ? em mong là luôn có ax bên cạnh để tiếp thêm sức mạnh, giúp em có thể vượt qua những khó khăn và ngăn trở ấy ...
    Em con nít, cư xử có thể là con nít thật nhưng em hiểu chuyện và luôn muốn ờ bên anh ...
    Hum nay gặp anh, anh hỏi em: ko thấy gửi gì cho anh, em vui nhắm ngừ nhớn biết ko? em thấy rằng hình như chúng mình củng gần nhau nhìu rùi, thấy rằng mình làm anh vui, những cái như xi tin của em làm ax vui ...
    Hình như dạo này những gì em gửi cho ax ko còn "ngọt ngào" như trước nhỉ? hì hì thía ax củng thik em là trẻ con đó chứ ...
    Tx a đã cùng em đi trên 1 con đường, tx anh củng xốn xáng cùng em chuẩn bị những điều để bắt đầu cùng đi trên con đường đó, sẻ đi hết yêu dấu nhỉ? em nghĩ vượt qua khó khăn này, chúng mình sẻ gắn bó hơn ... iu ax nhìu nhìu
    Được maianh18 sửa chữa / chuyển vào 21:30 ngày 10/07/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này