1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết cho người yêu dấu (Tập 4) (Làm ơn ko spam)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    anh đang làm j` ?
    Nghỉ hè toàn ợ nhà, mọi ng` cứ gọi rủ đi chơi mà k dám đi ...Thui thì ở nhà cho nhợn iêm tâm dậy học vậy . U a cũng bít tinh a nên dạn dò e hoài - nào là phải tạo điều kiện và thông cảm cho a thì a mới iên tâm làm việc đc ...ặc ...bi h e như "công chúa ngủ trong nhà" ý =)) =)) ...gét thế kơ chứ
    ..
    Ví dụ mình iu nhau - cái nèy thì đã hiển nhjên gòi, but ví dụ chúng mình giận nhau >= 1 tuần hok nói chuyện liên lạc thj` seo nhỉ ? ...Nhợn à a có bít là mỗi lần bực a e khó chịu lém hok (cái nèy ai chảng vậy,nhỉ hị hị), cái thój wen nhắn tin cho anh hàng ngày đã ngấm sâu vào máu gòi nên những lúc giận a dù đã tự nhủ ứ thèm nhắn và đếm xỉa tới a nữa - nhân tiện tranh thủ đi chơi cho bõ gét ....Nhưng gòi tay chân ngứa ngáy, chịu đc vài ngày hok nhắn cho a là giỏi lém lém gòi, hix ...E bít cái trò nhắn tin nèy là do e khởi sướng, cũng chính vì thía mà lém lúc e đâm khổ ;))
    Ví dụ chúng mình lấy nhau - hix, e chảng thể hình dung nổi chúng mình sẽ t.c tới đâu, bi h đang iu đã ngày dăm trận gòi, lấy nhau liệu có tốt hơn lên hay bụp nhau dữ hơn hả nhợn ? ....E k bít và cũng chảng dám hình dung sâu hơn cs bên anh sẽ ntn .........Miễn sao bi h gần bên a e cảm thấy hp và quên hết mọi thứ là đc, nhỉ nhỢn nhỉ ....
    Hqua e nói chuyện với hắn, chỉ là tình cờ thôi, e đã xoá nick của hắn khỏi list roài nhưng k thể kém đến nỗi k chào hỏi nhau đc 1 câu . Hắn bảo lâu k gặp mà e vẫn thế, vẫn trẻ con như xưa (nghe mà tức ;)) ) và hỏi e và a đi chơi thế nèo - dù e k nói đi cùng anh nhưng hắn vẫn bít và hỏi thăm tỉ mỉ, ...nội dung câu chuyện chỉ quanh đi quẩn lại có thế thôi, rồi sau cùng là những j` như e đã nhắn cho a bít đấy . Có lẽ nếu là a, a sẽ ko b.g chấp nhận kiểu tình yêu tay 3 đâu nhỉ ? Và e nghĩ những ng` đàn ông khác cũng sẽ như vậy, nhưng hắn ta hơi đặc biệt, e cũng k hiểu nổi hắn ntn nữa, nói chung là bó tay .........E nghĩ a nên tội nghiệp hắn thì đúng hơn, dù sao thì cũng k nên nói những lời quá đáng với hắn anh à, vì chuyện thật ra cũng chảng có j` - yêu hay thích ai là quyền của mỗi ng`, cái quan trọng là e ntn, fai ko nhợn ?
    Nhợn à, e sẽ k fai là 1 ng` vợ dịu dàng của a đâu, sẽ k fai là 1 ng` bít lắng nghe và chỉ đâu oánh đấy của a đc đâu ......A thừa hiểu e cứng đầu ntn và kbg chịu nghe lời a (nói đúng hơn là chỉ nghe cũng cái đúng và e thấy thích) hix ...A vẫn còn t.g để cân nhắc quyết định lấy e hay k đấy Nhưng mẹ a thích e rồi, và mún e làm con dâu đấy - e tiếc là đã k thu âm đc những j` e và mẹ a nói chuyện ...hẹ hẹ ...Chắc mẹ a lo thèng ku lớn ế vợ nên fải chèo kéo em lấy con giai của kụ ...kha kha bít thế mình búa vài câu bảo cứ để cho ku nhớn của cụ vài năm nữa chín chắn rùi lấy cũng k muộn cho cụ fát hoảng nhỉ hhhehee
    Thui e đi xem fim đây, nhớ nhợn nhưng tạm thời fai quên nhợn vài tiếng để tập trung xem fim fát
    Iu và nhớ em nhìu đấy bít hok con nhợn kia ? .....Nhớ nhợn lém, chỉ mún oánh cho trận thui hahhaa
  2. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    Hnay zai bực mình
    Em biết chứ! Em cũng chẳng biết làm rì cho anh hết bực
    Thậm chí em còn là 1 trong những lí do khiến a thêm bực mình bởi cái tính nhõng nhẽo của em
    Hnay lại làm anh tốn tiền nữa chứ
    Hình như càng ngày em càng quá quắt, càng hành hạ zai thì phải
    Hnay em đi offf vui lắm zai ạ! hị hị! zai đừng giận em đi chơi nhé
    Zai ơi zai, zai đừng bực mình nữa nhé! em sẽ luôn làm cho zai cười
    p/s: e muốn xin lập nhà viết cho người yêu dấu tiếp theo ... dc k ạ?
  3. king_of_kings

    king_of_kings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    E vẫn trách a là vô tâm, nhưng sao e ko hiểu rằng những gì e nghĩ, những lúc e buồn, những lúc e lo lắng a đều biết, có lẽ a ko biết cách bộc lộ tình cảm. Mà thôi, cứ mang cái tiếng là vô cảm vô tâm cũng đc, cần qué gì em phải hiểu và thông cảm cho a. Khả năng con người thì có hạn, cố gắng hết sức mà vẫn ko đc thì chỉ trách mình bất tài thôi. Lúc nào cũng phải tỏ ra là cứng rắn, nhưng là con người, ai chả phải có lúc yếu đuối, lúc này đây thì biết tìm ai để chia sẻ?
  4. GaiDuyen

    GaiDuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Hnay gặp zai
    Zai này, zai nhớ nhé! zai bảo zai lấy em, nuôi em rồi nhé
    Anh yêu nhớ nhé, em trượt đh là em lấy chồng! Ồ zê! lúc í a có chạy đằng zời
    Mọi ng bảo nuôi cơm ăn 3 bữa quần áo mặc nửa ngày thôi, zai nuôi em nhé
    Ngày nào e cũng sẽ đấm lưng cho zai....sẽ học nấu cơm cho zai
    Đi ăn bánh xèo zai sẽ quấn cho em, đi ăn nem tai zai sẽ quấn cho em
    Em sẽ uống bia, zai uống...trà đá=))
    E và zai sẽ chạy bộ cho em gầy di, zai béolên! K thì giờ em béo quá rồi
    Zai ơi, tương lai sáng quá....còn thiếu mỗi Bống thôi...
    Em yêu zai
  5. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Yêu dấu à!
    Hum nay mình ko dựn nhau nhể? cười tươi cả 2 đứa dù đôi khi anh có hơi lung tung, hì hì
    Tụi mình bàn đám cưới và HM hạnh phúc ax nhỉ?
    Cảm ơn ax luôn ở bên em, luôn muốn ở bên nhỏ trẻ con này, luôn muốn chia sẻ với em, em bít mình còn trẻ con rất nhiều và chưa biết cách lo lắng cho 1 gia đình nhỏ, dù biết là mình sẻ chăm sóc tốt và đó là tất cả của mình, ay à, có thiện chí là bước khởi đầu tốt rùi anh nhỉ?
    Nhưng anh à! em ghét ( iu) cái kỉu anh chọc cho em tức rồi cười phá lên khoái chí, cứ như đang chọc wê con bé vậy, nhìn tức lắm, ghét lắm nhưng mà, nhưng mà ... củng iu ghê lắm , iu vì lúc đó anh cười thật tươi và thoải mái dù chọc cho con người ta tức rồi cười nhìn dã man lắm
    Những lúc như thế nhìn anh iu ghê lắm ạ, muốn nhìn mãi và muốn để cho anh cười thế mãi ... hì hì Còn những lúc anh buồn cười em chuyện gì, đang kìm nén lắm, nhưng mỗi lần em nói " cười đi" ui, anh cười thật thoải mái. 2 lần như thế rùi đó anh
    Mong những giây phút bình yên bên anh sẻ kéo dài mãi nhỉ? cãi nhau rùi làm lành anh nhỉ? UI Đám cưới ...
  6. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Nếu em là 1 trái tim nhỏ trong trái tim lớn kia của anh, nếu anh bỏ đi! trái tim nhỏ sẻ như thế nào?
    Nếu 1 ngày, anh đi một mạch như thế, rồi lại tan vỡ anh nhỉ? Em sợ điều đó!
    Khóc có thoải mái hơn không nhỉ? ghét bản thân mình yếu đuối, ghét cứ phải cố gắng mạnh mẽ
  7. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    như vỡ tan ...
  8. SmallB0y

    SmallB0y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    đầu óc em làm sao rồi!!!!!em k nghĩ đc. j` nữa hay sao!!!!anh tức em quá rồi!!!!!!!!!!em đúng là con điên!!!!!!!!!anh yêu con điên àh!!!!!!!!!hay anh điên
  9. darkbaron03

    darkbaron03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    thời gian này em rất mệt mỏi ........ em muốn khóc, muốn dựa dẫm và muốn được chia sẻ ..... em biết em cần có anh .......
    Có rất nhiều người vây quanh em hiên tại ... nói yêu em ... muốn bên em ... nhưng em không tin ... em không cần ... em biết em chỉ cần có anh ...
    Mưa rơi ngày một nhiều không dứt ... em cứ bước mãi trong mưa ... nghĩ về anh ... và yêu anh nhiều hơn ... mỗi ngày lại nhiều hơn 1 chút .... nỗi nhớ anh hoà cùng mưa và nước mắt ..em cần anh bên em lúc này ... em biết em chỉ cần có anh ....
    Đôi khi em giận hờn, đôi khi em trách anh ... vì anh vô tâm lắm ... anh không biết cách quan tâm em và để em cảm nhậ tình yêu của chúng mình ... cũng vì vậy mà em k tin anh ... cũng vì vậy mà chúng mình xa nhau .... nhưng anh không biết ... em chỉ cần có anh....
    Bây giờ em phải đến 1 nơi rất xa , 1 nơi mà tương lai không có anh .... vì vậy .... Nếu 1 mai chúng mình gặp lại ... hãy nhìn em anh nhé ... hãy nhìn em và cảm nhận em ... và anh sẽ hiểu .... em chỉ cần có anh thôi ....
  10. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nghe lại bài " Ngày cuối tuần rực rỡ " mà thấy nó thật là =)) =)) =)). Em nói thật nhé, người yêu của em ạ, em chẳng thấy có con bé nào nó lại ngu ngốc như em đâu . Và nói thật, em cũng chẳng thấy ai lại ích kỷ như anh cả. Kể ra thì thật là nhỏ nhặt và trẻ con. Nhưng mà người yêu ạ, anh thử nhìn lên lịch xem, đã bao lâu rồi hai đứa không đi chơi, không gặp nhau. Một tháng , một tháng rồi đấy người yêu ạ . Em thì lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng =)). Chỉ cần anh nói " em có rảnh không, đi ra ngoài chút đi " thì dù có bận tới mức nào, dù có hứa với ai thì em cũng " vâng " . Còn hôm nay ý mà, em không nghĩ là anh lại thế đâu đấy =)). Em nhớ anh, em nhớ anh lắm chứ. Em muốn đi chơi, hai đứa chỉ đi bộ trên lăng hoặc là đi lòng vòng một chút thôi, em đâu có yêu cầu gì nhiều. Em muốn đi chơi, muốn được gặp anh, nhưng đã bao lâu rồi em chẳng dám rủ anh, em chỉ e là anh bận, anh không muốn đi hay j j đó đại loại thế. Nhưng mà như thế này thì quá lắm anh ạ. Một tháng rồi, mai là chủ nhật, em mới dám rủ anh đi ăn sáng rồi lên lăng đi bộ. Vậy mà anh cũng trả lời em là " anh ngại đi / anh muốn ngủ " được sao =)). Con trai bọn anh đúng là kiểu ích kỉ nhất trên đời.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này