1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

2 vợ chồng son, làm việc cách nhau 100 km, tính sao đây ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi p2ptrp, 04/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    2 vợ chồng son, làm việc cách nhau 100 km, tính sao đây ?

    Em có cô bạn định cưới chồng, nhưng mà ngặt nỗi, nhà chồng và chồng thì ở Hải Phòng (anh ta là Hải quân ) còn bạn em thì đang làm việc ổn định ở Hà Nội.

    Giờ 2 đứa tính chuyện cưới xin, nhưng mà ko sao thỏa thuận được việc lấy nhau về thì phải sống ở đâu. Bạn em thì ko thể bỏ việc mà ra Hải Phòng được, mà nhà chồng nó thì cứ muốn con dâu phải về nhà chồng cho phải đạo cơ.
    Mọi người cho cô bạn em lời khuyên sao cho hợp tình hợp lý với chứ ý nó thì vẫn muốn thuê riêng nhà ở HN ( là nhà riêng của 2 vợ chồng)
  2. thaophuongtoantrungten

    thaophuongtoantrungten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Kiếm anh khác ở HN chứ còn nghĩ gì nữa, yêu la yêu lấy chồng lại là chuyện khác, yêu mà chồng và nhà chồng còn vậy thì lấy nhau xong tính làm sao, khi chứ cưới ai còn có cơ hội nhiều lần kiếm anh khác, khi lấy nhau rồi chán nhau thì khổ cả người lớn lẫn trẻ con.
  3. cakiem_83

    cakiem_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi cũng cách nhau 1.738 km vẫn yêu và cưới bình thường, 1 tháng bay ra bay vào thăm nhau 1 lần.thế lại hay
  4. zaibaibaibai

    zaibaibaibai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Có thằng bạn, yêu con bạn...cách nhau gần 500KM.....con bạn định sẽ về với thằng bạn nếu bọn nó cưới.... ...Vô tư đi...tình yêu vượt mọi không gian và thời gian mà.....
  5. FireScorpion

    FireScorpion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2008
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    2
    Nếu đã xác định cưới thì cũng phải xác định luôn là một trong hai người phải chuyển công tác, vất vả ra phết đấy. Tốt nhất là chồng chuyển đi, chớ dại mà về nhà chồng, cứ ở xa rồi thỉnh thoảng về thăm các cụ, áp dụng đúng câu "xa thơm, gần ...."
  6. talu80

    talu80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Hai bạn phải thống nhất với nhau sau này sẽ về cùng một nơi, có thể thời gian đầu sau khi cưới hai bạn có thể xa nhau, nhưng nên có một kế hoạch để chuyển về ở gần nhau. Nếu không thống nhất được thì cũng khó lắm, phải có một người chịu chấp nhận hy sinh vì người kia thôi. Thực sự vợ chồng ở xa nhau cũng buồn lắm, nhất là vợ, nhưng cũng rất thú vị vì lúc gặp nhau lúc nào cũng hạnh phúc và đầy cảm xúc.
  7. phuonglanhou

    phuonglanhou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Bọn tớ cũng xa nhau gần 2000km mà xác định sau khi cưới thì 1 năm gặp nhau 2-3 lần trong vài năm đầu như thế....nhưng chẳng sao,vẫn quyết lấy nhau và tình yêu dù xa vẫn như gần (và làm giàu cho hãng MobiFone). A nhà tớ cũng là bộ đội (không quân) mà tớ thì đang làm việc cách nhà 30km, xa cả nhà vợ lẫn nhà chồng.... Nghĩ cũng vất vả nhưng yêu mà, biết làm sao được...chỉ hi vọng là nhanh chuyển được về gần nhau thôi, phương án 1 là chuyển anh ấy về gần mình (hơi bị khó vì nơi mình làm việc ko có đơn vị Không quân nào), phương án 2 là anh ấy xin ra khỏi ngành,chuyển ngành khác...phương án 3 là... hi vọng không xảy ra là mình bỏ công việc ở đây để vào theo anh ấy.

Chia sẻ trang này