1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) Yêu qua mạng

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi minhduanh, 19/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Đang sắp ban lô chuẩn bị ra đảo. Sợ hy sinh khi làm nhiệm vụ lém, hok dám hứa hẹn gì với người ở nhà cả
  2. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    ở nhà học hành đê ^^ đi gì, đạp cho phát dính vách giờ
    bỏ vợ đi thế được à?
  3. cunbongxu

    cunbongxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ tớ cũng yêu qua mạng nè.4 năm rồi, hồi anh ý còn ở nước ngoài chưa về.Thời gian 2 đứa chat với nhau còn nhiều hơn thời gian nói chuyện bạn bè ở ĐH.Giờ thì tớ chuẩn bị ra truờng rồi.Yêu 4 năm thì hè nào anh ý cũng vào nhà tớ chơi và ở lại lun.Tếtnìl lại về chăm sóc nhà cửa xem các cụ nhà tớ có nhờ vả gì k>Bố mẹ cũng phản đối ghê lắm hồi đó các cụ chưa biết.Đến giờ mẹ anh ý mới hỏi tớ, bác ý cũng ở nuớc ngoài, 2 bác cháu hay mail chat lắm Họ hàng thì tớ đã gặp hết rồi.Tớ lại còn chơi thân với mấy người họ hàng nhà anh ý nữa...Bao giờ tớ đi làm ổn, thì 2 đứa cưới. hik mà có khi tớ đi học tiếp ý chứ.Quen qua mạng hay k cũng là vấn đề nhưng cần cẩn trọng. và k phải ai cũng xấu, tỉnh táo một chút và may mắn 1 chút
  4. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Cậu Long ở nhà đi để tui còn nghe 2 ng tình củm đỡ nghiền ! hhehe
  5. xuninh

    xuninh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Ừ, Tỏ tình qua mạng thật đơn giản và dễ dàng, nhưng làm sao ta chuyển được tình iu đó ra ngoài đời thực là cả một vấn đề...hehe, tớ và hắn quen nhau qua một 4rum, thi thoảng chat chít qua YM, thấy tẻ nhạt và chán ngắt, rồi hắn về nước ăn tết, trước lúc đi hắn mới gọi cho tớ hẹn gặp, được chừng 15 phút thì hắn phải lên xe ra sân bay, hắn đẹp trai, cao to, nhưng tớ chả ấn tượng gì...chả hỉu thế nào, sang đó hắn chat chit và nhờ vả tớ dịch mấy từ vớ vẩn ...lại thấy hợp nhau, rùi hắn gọi tớ là chị...tháng 9 vừa rùi hắn về hẳn...giờ thì tụi tớ đang chính thức hẹn hò nhau, chưa thể đặt tên cho mối quan hệ của tụi tớ lúc này, vì hắn vẫn gọi tớ bằng chị và tớ thì vẫn xưng chị với hắn(quen miệng roài)...ở bên hắn tớ cười suốt và cảm giác thật bình yên...
    Nhưng tớ với hắn có vẻ lệch một chút, vì đi với hắn tớ ko đủ tự tin lắm(hắn đẹp trai và rất manly mà) ...nhưng kệ, miễn là tớ cảm thấy thoải mái - bình yên
    Hắn nói, cái gì đến sẽ đến, hãy để mọi cái tự nhiên...đồng quan điểm với tớ thế ko bít
    cảm ơn 4rum của những người biết tiếng Hoa nhé
  6. hanamiracle

    hanamiracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
  7. warmheart10

    warmheart10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Qua mạng là nơi để bạn giao lưu với bạn bè và làm quen với nhau. Còn nếu là tình yêu thì bạn cần gặp mặt, tìm hiểu về tính cách, con người và gia đình, nếu hợp thì tiến triển tiếp( đó là bạn muốn tình yêu bền vững) còn nếu bạn muốn điều khác thì không nhất thiết phải mất công thế[​IMG]
  8. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Hơ, thế bác nói cái điều khác là cái điều giề thía
  9. MiakaAsakura

    MiakaAsakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tớ và người yêu cũng là nhờ cái mạng mà thành người yêu đấy
    Bọn tớ quen nhau 4 tháng thì .. thú nhận tình cảm với nhau :P
    Lần đầu gặp nhau với tư cách là người yêu thì mới là lần thứ 3 bọn tớ gặp :D
    Nhưng tình cảm thì chắc chắn lắm, càng gần càng hiểu nhau hơn.. Bọn tớ đã lên rất nhiều kế hoạch và dự định cho cả 2, tình yêu của bọn tớ sắp tròn 1 tuổi rồi. Và tớ chưa bao giờ hạnh phúc như thế :D
    Em gái tớ hiện tại, không thể nói là người yêu, nhưng anh ấy là bạn của tớ trên mạng. Khi biết em gái tớ gặp chuyện không may, anh ấy đã rất quan tâm tới nó suốt một thời gian dài :)
    Yêu từ đâu cũng vậy, quan trọng là hiểu nhau và có sự chân thành thật sự. Thông thường yêu qua mạng thất bại là vì lúc gặp nhau, người ta... vỡ mộng :D
  10. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Nghe bắt đầu thick rồi đấy

Chia sẻ trang này