1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) Yêu qua mạng

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi minhduanh, 19/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Ặc, thía đã gặp trực tiếp lần nèo chưa thiế?
  2. nguyenibm

    nguyenibm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Cũng yêu qua mạng, dù chưa biết mặt...2 năm rồi vẫn chưa quên đc dù anh chẳng hứa hẹn gì cả và mình cũng chẳng dám hy vọng...dẫu biết là ngốc nhưng cảm giấc đó thật, rất thật...
    P/S : Em biết anh sẽ chẳng bao giờ đọc những dòng này... dẫu vậy em vẫn viết...viết cho riêng em...chỉ tối nay thôi, đêm cuối anh nhỉ....Năm mới vui vẻ anh nhé, em nhớ anh !!!
  3. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    a cũng nhớ e lắm đó bít ko kưng
  4. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ tha thứ cho anh, dù anh biết dẫu không tha thứ cho anh thì em cũng chẳng bao giờ quên được anh... Anh chỉ có 1 lời xin lỗi
  5. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    toàn 88 vào bốc phét! Chúc 88 năm mới vui vẻ! Chúc cả nhà năm mới hạnh phúc!
  6. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    chuyên gia yêu qua mạng của em đâu ấy nhỉ ,xin ra mặt cho í kiến với anh ơi . mr 09 2222 .nghĩ mà hận .anh đang hạn phúc thế nào với tình yêu ảo đấy hả anh???
  7. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Tớ và chàng 5 năm nay cũng nhờ mạng mà liên lạc với nhau hàng ngày, điện thoại hoài cũng tốn chít! Dĩ nhiên là cũng phải có gặp gỡ ngoài đời, triệu cái icons :-* hay >:D< cũng đâu bằng 1 ánh mắt, 1 cái nắm tay cùng nhau dung dăng dung dẻ trên đường nhỉ...Tháng 2 bọn tớ cưới, chàng nói "Internet cũng nguy hiểm em nhỉ, nhơ? nó mà anh sắp vào tù của em rồi"
  8. scubi88

    scubi88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Mình ko tin vào tình yêu qua mạng
  9. giangrabbit

    giangrabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    2.243
    Đã được thích:
    0
    hem tin iu thử coi
  10. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Mình hỏi anh: Anh ơi chúng mình có phải yêu qua mạng ko nhỉ?
    Vì tớ và anh quen nhau trên TTVN, gặp nhau trong một buổi off. Sau đó nói chuyện với nhau nhiều hơn. Anh chăm về quê hơn và thế là chúng mình là một đôi cũng liên lạc với nhau qua PM, YM và quan trọng là anh luôn cố gắng để tuần nào hai đứa cũng ở bên nhau ít nhất là 2 ngày hạnh phúc đong đầy trong ánh mắt
    Cái gì cũng có thể xảy ra quan trọng là thái độ của bản thân mình thôi. Nếu mình nghiêm túc thì chả ai dám đùa cợt

Chia sẻ trang này