1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) Yêu qua mạng

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi minhduanh, 19/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giangrabbit

    giangrabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    2.243
    Đã được thích:
    0
    khổ nhờ ..thế ngồi tạm ở đây đã
  2. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta mới có thêm một spammer!
  3. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    mình ko tin chuyệ tình yêu qua mạng tí nào
  4. giangrabbit

    giangrabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    2.243
    Đã được thích:
    0
    hok tin à? iu thử đi
  5. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Thử đi, bạn sẽ thích ngay mà ^^
    Yêu qua mạng có ưu điểm là không phải gặp mặt nhau quá thường xuyên sẽ gây chán, nói dối khó bị phát hiện, chán nói với nó chỉ việc permantly ofline thế là xong đỡ phải trốn tránh bịa lý do lý trấu vớ vẩn. Chưa kể yêu qua mạng thì buổi tối cuối tuần ở nhà, 1 lúc có thể đong mấy người, chứ yêu thật, chỉ đi chơi được với 1 người, hị, lại còn 1 anh người yêu ngoài đời và 2 anh mạng là phương án dự phòng cho những dịp valeninte, tết nhất, giáng sinh cô đơn hay ko có ai rủ đi chơi nữa chứ
  6. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Mạng chỉ là cái cầu nối thôi mà.
  7. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    đúng rùi, căn bản là người ta sau khi qua cầu sẽ thế nào
  8. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Em yêu Lordcharmed hâm nhà em qua mạng đấy thôi, hờ hờ ^^ nói chung là cái phương tiện ko quan trọng, quan trọng là người điều khiển phương tiện giao thông thôi ^^, em yêu anh rất thật cho dù người ta bảo mạng là ảo và tình trên mạng là tình ảo
  9. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Trên mạng người ta sống thật hơn ấy chứ. Không nhìn thấy nhau, không biết nhau nên sống thật với lòng mình hơn.
    Cầu thì có đấy, nhưng chắc gì đã sang được mà tính đến chuyện sau khi sang.
  10. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Uhm, bị tiền đình đi qua cầu chóng mặt hok giám sang đâu

Chia sẻ trang này