1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) Yêu qua mạng

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi minhduanh, 19/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
  2. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là em đang đợt thi học kì mà, mai còn mỗi môn anh văn chuyên ngành nên mới yên tâm phởn chứ mấy hôm trước căng thẳng lắm nên chả ol được. ^^ Yêu để giải trí thôi các bác ạ, cho nên khi nào học hành thi cử xong xuôi em mới yêu tiếp được, mà tình hình là khéo em phải thi lại Xác suất thống kê rồi, chán thế chứ
    Lord hâm nhà em thì vừa già vừa xấu vừa hâm vừa ngố lại còn ko được giàu, cơ mà chạ sao, em cứ thik ^^
    Bạn Long thì bị ban, sao mà nói năng được gì, hihi, dạo gần đây thì chuyên tâm luyện game rồi, chả yêu đương gì sất, chắc bị mấy em miss game hút hồn oài ^^
  3. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
  4. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
  5. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
  6. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Yêu xa mệt mỏi lắm và cần 1 sức mạnh phi thường để duy trì, mọi người kưa hay đong thì cũng 1 vừa 2 phải chứ Nói chung thì em thích con trai gốc Bắc sinh ra và lớn lên ở miền Nam hơn ^^ vì vẫn có sự giáo dục nền nếp nhất định của người Bắc vừa có sự hóm hỉnh, galant của người miền Nam <== dĩ nhiên là ý kiến cá nhân của em thôi. Chứ em thấy con zai miền Bắc thường hơi gia trưởng còn con zai miền Nam thì đôi khi hơi hời hợt và thiếu trách nhiệm. Cầu toàn khó quá ^^
    Trong cái entry này, thì cứ vô tư đong đi, đến đâu thì đến ^^ cơ mà nên chừa cho mình 1 con đường lui, đừng nên để đến như em tay nhúng chàm rồi, rửa hoài ko sạch, muốn rút chân khỏi bùn, rút hoài ko xong, càng lúc càng lấn xong ^^
  7. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    Yêu qua mạng là kiểu ... cứu net hả các bác
  8. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Em bẩm sinh ko có chuyên môn ngành KHEN, nhất là với người mình yêu thì càng mất khả năng trầm trọng, khen đãi bôi mấy thằng ngoài đường hay vừa gặp nhau thì dễ ợt chứ khen người mình có tình cảm thật khó lắm ^^ nói ra thấy cứ ngượng miệng thế nào ấy dù em biết Lordcharmed hâm nhà em là người đàng hoàng, tử tế, có trách nhiệm cơ mà hôm nọ em mới bảo "anh mãi mãi chỉ là 1 cậu bé nhút nhát chứ ko bao giờ trở thành 1 người đàn ông được. anh là 1 người yếu đuối kém cỏi" nghĩ lại mới thấy sao mà mình dở thế.
    Bởi mới nói, nếu yêu ở ngoài, gặp nhau, thì nhìn thái độ, nét mặt, ánh mắt sẽ biết ngay mình thật sự muốn nói gì, còn yêu qua mạng, chỉ qua lời nói, qua chatbox của yahoo, qua sms thì mình khen chắc gì nó đã tin, mình nói thì nó hiểu lầm, mình dỗi nó ko biết đường mà dỗ, mình đùa thì nó tuởng thật mà nó nói yêu mình thì mình cũng ko dám tin chán thế đấy các bác ạ
  9. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    sao mà rầu rĩ thế! đường nào cũng chạ được!
    Lordch là tử tế, lại yêu rồi nữa, hiền nữa , thật thà ghê ! chị thấy đàn ông lắm cơ! tin thử xem sao, hìhì, 80 %là ok !
  10. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Đã bẩu mà, trước đây bọn em yêu nhau qua mạng - chính xác là "qua" chứ ko phải "trên" nhé, vì nó ko chỉ là mấy câu chat chit trên Y! hay pm trong tốn viền vô nghĩa này đâu - rồi đấy chứ ^^ cơ mà có 1 số sai lầm từ phía em cho nên anh í bỏ em rồi anh í đi theo bé nào bên hội Lang thang rồi, huhu chán thế chứ em lặn lội ra HN rồi (=> tiền bạc hao tổn kinh) để tìm anh í, cơ mà ko dám gặp, em sợ ... chỉ ôm 1 cái từ phía sau thôi cũng đuợc cơ mà em sợ anh í hắt tay em ra, muốn siết lấy 1 bàn tay nhưng em sợ anh í rụt tay ra, em sợ anh í nhìn em = con mắt dửng dưng vô cảm
    em béo và xấu xí các bác nhìn hình thì biết đấy, muốn xem thông tin chi tiết cứ vào blog em, cơ mà blog đang điên nên đôi khi nó giạt bài về tận hồi tháng 10, cứ add friend rồi xem cho chắc, hị hị

Chia sẻ trang này