1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) Yêu qua mạng

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi minhduanh, 19/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Rồi một lần, cái "một lần" kỳ diệu, tôi trả lời xã giao của một cái tên ảo chẳng có ấn tượng gì. Như thường lệ, tôi rụt rè trả lời. Hình như cái cách trả lời rụt rè của tôi lại gây chú ý. Chúng tôi nói chuyện vài ba lần. (May Dao)>Có viển vông khi yêu qua mạng?
    ADVERTISEMENT

    From: may daoSent: Sunday, February 10, 2008 10:12 AMSubject: Gui bạn Tân Việt
    Bạn Tân Việt thân mến,Để mình kể chuyện tình của mình cho bạn nghe, bạn sẽ thấy xung quanh ta vẫn có rất nhiều câu chuyện tình đẹp như chuyện cổ tích vậy.
    Cách đây gần mười năm, sau khi tình yêu tan vỡ, mình chẳng còn tin vào điều gì, mình dành toàn bộ thời gian vào công việc. Mình rất bận rộn, hầu như không có thời gian để đọc báo, xem TV, hằng ngày mình chỉ xem thời sự 15 phút cuối ngày, còn lại là làm việc.
    Ai cũng nói mình không phải người sinh ra cho chuyện gia đình, yêu đương! Một lần tình cờ một người bạn chỉ cho mình cách sử dụng chat room Yahoo, mình vào thử. Lúc đầu chỉ đọc các mẩu chat của người khác, cũng thấy vui, nhưng chẳng tin vào chuyện gì.
    Nick ảo, nói gì chẳng được, con người trong cuộc sống thật hằng ngày còn lừa đảo nhau, mà tôi là một trong những nạn nhân đó. Những ngày cuối tuần, thỉnh thoảng tôi vào trang Yahoo, nhiều lúc được nghe nhạc của những người sống bên kia bán cầu, cũng có người chào tôi, nhưng vốn rụt rè tôi chẳng cởi mở với ai.Rồi một lần, cái "một lần" kỳ diệu, tôi trả lời xã giao của một cái tên ảo chẳng có ấn tượng gì. Như thường lệ, tôi rụt rè trả lời. Hình như cái cách trả lời rụt rè của tôi lại gây chú ý. Chúng tôi nói chuyện vài ba lần, thật lạ là khi nói chuyện với anh tôi không hề nói dối, thậm chí cả tuổi của mình (phụ nữ hay nói dối tuổi!).
    Rồi anh gọi điện cho tôi, thật ngạc nhiên, một người sống xa tôi nửa vòng trái đất gọi điện cho tôi. Cách nói chuyện hiền lành, thật thà, chậm rãi của anh thuyết phục tôi, vậy là chúng tôi thành bạn. Ngày qua ngày, chúng tôi gặp nhau trên mạng, tôi chờ đợi từng phút để được gặp nhau trên mạng.
    Sáng nào anh cũng gọi điện thoại để đánh thức tôi dậy. Điều mà trong cuộc sống thực chưa chắc ai cũng làm được. Anh đã trả cước điện thoại khổng lồ vì gọi điện đến Việt Nam hằng ngày, vì không biết cách gọi qua Internet!
    Rồi chúng tôi hẹn gặp nhau, hẹn làm đám cưới. Hồi hộp nhất là lần gặp nhau đầu tiên, chúng tôi chỉ nhìn thấy nhau qua camera, qua ảnh... Nhưng rồi chúng tôi nhận ra nhau ngay, như thể chúng tôi đã gặp nhau hàng ngàn lần. Rồi đám cưới được tiến hành, chúng tôi tin rằng chúng tôi được Chúa ban cho quà tặng tình yêu của người.Giờ đây, gần mười năm đã trôi qua, rất nhiều lần chúng tôi ôn lại ngày đầu gặp nhau trên mạng. Chúng tôi tin rằng một cái "click" có thể làm thay đổi cả cuộc đời.Khi chúng tôi kể câu chuyện của mình cho một nhà báo ở bên nước chồng tôi, họ nói câu chuyện tình của chúng tôi đẹp như trong truyện cổ tích. Họ cũng nói rằng chúng ta, bạn và tôi không phải là số ít, có rất nhiều câu chuyện tình đẹp như thế vẫn có quanh ta. Điều đó làm cho cuộc sống thêm đẹp tươi chứ không chỉ là bon chen giành giật về vật chất như nhiều người nghĩ.
    Hãy giữ lấy tình yêu của mình bạn ạ. Cuộc sống đổi thay nhiều nhưng tình yêu thì từ ngàn xưa vẫn vậy. Đúng không bạn?May Pierce
  2. viphubt

    viphubt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    Yêu qua mạng ít cơ hội thành công lắm các bác nhỉ
  3. lephuongtv

    lephuongtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm qua mạng chỉ là cảm tính, nó mong manh và dễ vỡ lắm. Quen nhau qua mạng thì được nhưng để yêu thì phải tiếp xúc thực sự.
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Đang bị ca?m qua mạng ni?!SAo nghe lo lắng quá!
  5. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    "Thật sự mỗi chúng mình đã gần nhau hơn từ những dòng tin ngắn nhất, có thể hiểu nhau , hiểu nhiều hơn, sâu lắng với tâm hồn của nhau, và tình yêu anh dành cho em cũng đang hé mở trong a, phải ko a? a và em đều đang theo dõi từng nhịp đập online.
    Có người nào đó đang giống chúng ta, nhiều người nữa phải không a? "
  6. daotachaihoa

    daotachaihoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    tớ biết đến cái máy VI TÍNH từ năm 2001
    ấy thế mà có nổi mối tình nào ở trên đó đâu
    KHÓ LẮM
    nói chung là cũng có tình yêu qua mạng tớ còn biết có ngưòi còn lấy đc nhau nữa
    NHƯNG KHÓ LẮM
  7. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Vì khó nên tớ mới mở cái topic này nờ, để học hỏi. Trong đời tớ nói về tình yêu thì tớ khâm phục thứ nhất những cặp đôi lấy nhau sau khi trải qua một thời gian từ tình cờ online , thứ 2 là những cặp đôi lấy nhau sau hơn chục tuổi yêu nhau. Thật đáng nể!
  8. 272chip272

    272chip272 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    3
    vấn đề này em gặp nhíu phết.Em có 3 mối tình,cả 3 đều bắt đầu từ mạng.
    Mối tình thứ nhất đc 2 năm.
    Mối tình thứ 2 nửa năm.
    Mối tình thứ 3 đc nửa tháng.
    =>chán chẳng muốn yêu,nhưng vẫn ôm cái máy tính hơi bị nhiều.
  9. vqc

    vqc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Em ko có ý kiến gì...vì em cũng đang là 1 nạn nhân đây

    A: Hỏi ông trời hỡi thế gian tình là cái gì...
    Q:Đừng có nói lại yêu qua mạng nhé... ta cũng là nạn nhân đây
  10. 272chip272

    272chip272 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    3
    kiểu này phải lập hội "những người yêu qua mạng" thui

Chia sẻ trang này