1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) Yêu qua mạng

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi minhduanh, 19/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sieucun3

    sieucun3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Hixx hixx !
    Cảm ơn thành ý của bạn !
    Thế mìn cứ ngồi đây chờ zị !
    Nhỡ có ai nhìn thấy mìn !
  2. 272chip272

    272chip272 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    3
    em chưa có ny
  3. ducphuong006

    ducphuong006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Thì làm sao?
  4. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
  5. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu qua mạng chỉ là phiến diện
    "... Tình yêu qua mạng không dối trá về cảm xúc hay lời nói, nhưng nó là phiến diện xét về tác dụng tìm hiểu của đôi bên với nhau. Thêm nữa, nó chưa đủ tạo chất keo gắn kết quan hệ hai người. Nếu yêu bên ngoài có ôm, hôn, nhìn, có kỷ niệm chung bằng hoạt động, bằng các quan hệ xã hội muôn màu muôn vẻ, thì yêu qua mạng chỉ là lời nói mà thôi. Không có, hoặc có thì cũng ít, ánh mắt, cử chỉ, giọng nói, bối cảnh? nên dễ dẫn tới hiểu lầm, xúc cảm hời hợt và phiến diện.
    Một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra con người bạn đã yêu qua mạng có quá nhiều điểm lạ lẫm khi gặp mặt nhau ngoài đời thật. Một ngày nào đó bạn sẽ cảm thấy có nhu cầu gục đầu vào vai người ấy, nắm tay người ấy, hoặc được đi dạo cùng nhau, chứ không chỉ là những bàn phím tẻ nhạt và đơn điệu. Một phút giây nào đó bạn hay người ta sẽ cảm thấy cô đơn, chán nản, và mất lòng tin vì quá cách xa.
    Tình yêu cần được nuôi sống chứ khó lòng duy trì và phát triển chỉ dựa trên tưởng tượng. Đừng nên làm khổ nhau vì sự quá lãng mạn của cả hai. Ngày nay bay trên mây, mà không nghĩ tới khi rơi xuống đất. Yêu thì hay đấy, mà nếm quả đắng thì cũng thú vị đấy.
    Đó là xét về mặt lý lẽ. Trên thực tế, tôi đã thấy nhiều mối tình qua mạng tan vỡ như bong bóng xà phòng. Do cảm xúc thực tế khác hẳn khi chat chit, và còn có một vài mối tình đổ vỡ do một bên lừa dối, phản bội ..."
    Mạng không ảo mà là lòng ta ảo
    "... Theo tôi yêu qua đâu cũng là yêu, chỉ có điều mỗi phương tiện giao tiếp cho ta một hiệu quả khác nhau, bên cạnh đó là niềm tin khác nhau. Có lẽ bạn đã không đủ chủ động hay lòng tin không đủ, bản thân tôi cũng yêu mà đúng hơn là mê một người con gái qua mạng. Nhưng tôi xác định khá rõ ràng, tôi ngồi phân tích từng yếu tố, từ nguyên nhân.
    Tôi không cho rằng thế giới mạng là ảo, cái ảo là chính ở cách nghĩ của chúng ta. Là một người trưởng thành tôi hiểu điều này, mạng ảo cho ta giãi bày tâm sự, cho ta lựa chọn, chuẩn bị những thứ chủ động hơn khi gặp ngoài cuộc sống và cả giá rẻ hơn. Ngược lại niềm tin cũng bị nghi ngờ nhiều hơn, thật giả dễ bị đánh tráo.
    Tình yêu nơi mạng ảo theo tôi là thật, cũng chẳng phải truyện cổ tích thời nay, chỉ có điều ta nên hiểu rõ hơn, nên tỉnh táo vừa phải, nếu tỉnh táo quá bạn sẽ không thể yêu được, tôi chắc thế. Khi có một tình cảm đủ lớn, niềm tin đủ lớn thì sẽ gặp nhau để khẳng định tình yêu đó ..."
    Vn....
  6. thienniumn

    thienniumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    em đồng ý với bác!
  7. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    vậy, tình yêu qua mạng là có thực hay ko?


    câu trả lời là CÓ
  8. NeyuhGnart

    NeyuhGnart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    yêu hử :-? vẫn có nhiều câu chuyện hay về vấn đề này đó chứ, nhưng tại bữa rày có nhiều ... "ma" quá nên cứ cẩn thận thì hơn :)
  9. 272chip272

    272chip272 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    3
    anh Phương ơi,mình có phải là yêu nhau qua mạng ko anh
  10. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    =============
    Lâu lắm mới gặp lại và cám ơn rất nhiều vì bài viết, những kinh nghiệm.

Chia sẻ trang này