1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) Yêu qua mạng

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi minhduanh, 19/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Em nói chính em đấy!
  2. rapingmoney

    rapingmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    các tiền bối cho em hỏi chút có phải chỉ qua chat chit mà yêu nhau là yêu qua mạng ko ạ?
  3. bannuochoa

    bannuochoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Yêu nào...
  4. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Các sư huynh tỉ mụi nói nghe hay wá, mình tâm đắc ghê! Iu mà đắn đo như mình thì nghi chưa iu đươc rùi! chắc phải từ từ iu thôi.
  5. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Hic ...lại chia tay chia chân nhau rồi à ...thế tình yêu đẹp như mộng mị đâu rồi , giờ ai thay đổi nhá. Cái chú yêu không biết vì sao lại yêu đâu rồi
  6. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    đây, em đây, "cái chú yêu ko biết vì sao lại yêu" đây, đang quằn quại, đau khổ đây, niềm tin bị phá vỡ rồi, giờ chẳng còn tin nữa. "tình yêu đẹp như mộng mị", cũng đúng, đó là tình yêu lý tưởng, chỉ có trong mơ thôi. Cứ sống cô quạnh như trước cũng có làm sao đâu
  7. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    ư! chia tay vì thiếu niềm tin à? thế thôi cứ ở vậy! rồi tình iu đẹp hơn sẽ xuất hiện.
  8. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    mình ko mong vậy đâu, mình đã yêu thực sự, bằng tất cả niềm tin và sự chân thành, nhưng rồi . Mình ko trách ai cả, chỉ trách mình, đáng ra mình ko nên đặt hết niềm tin vào tình yêu ấy, để rồi giờ đây ko còn tin nữa.
    @Em: nếu em có đọc được bài viết của anh, anh chỉ muốn nói 1 lời thôi: hãy mạnh mẽ lên em nhé, anh ấy yêu em và hơn anh rất nhiều mà, anh ấy yêu em, hãy đón nhận tình cảm của anh ấy đi, hãy quên anh đi. Anh sẽ ko quên ngày hôm ấy và cả ngày hôm nay đâu, anh sẽ ko quên em. Mong em hạnh phúc... bên người ấy
  9. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi đừng mãi đắm chìm vào wá khứ!

  10. AloEmDay

    AloEmDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Cái đó tùy thuộc vào cá tính và suy nghĩ mỗi người ...

Chia sẻ trang này