1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) Yêu qua mạng

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi minhduanh, 19/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Ờ hớ, thế đằng ấy là b hay g thiế?
  2. nhadatuytin

    nhadatuytin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    4.242
    Đã được thích:
    0
    Quen qua mạng thì được.
    Nhưng yêu nhất thiết phải sờ nắn hẳn hoi nhé.
  3. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    UH! Vậy nhân đây đổi là YÊU TỪ MẠNG đi! nhưng chưa iu mà, mới manh nha thôi, "chưa nắm tay nhau, chưa lời ước hẹn"... chưa nghe như là của nhau luôn!
    Đừng nói là tương lai, chưa dám tin vì đang ngại wá chừng!
  4. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Giao tiếp thể hiện qua -nói - viết -cử chỉ
    được thể hiện tuỳ theo không gian và thời gian nhất định
    mạng là 1 dạng trong đó thôi .
  5. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Seo thiế nhẩy! Mọi việcđều cần 1 khởi đầu tốt, quen từ mạng cũng là 1 cách rất hay, khả năng gặp người hợp với mình cũng cao lém đứi
  6. hanamiracle

    hanamiracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
  7. hoa_bachhop

    hoa_bachhop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Cũng đang tìm hỉu 1 anh qua mạng, 1 tháng nữa anh ấy sẽ bay từ SG ra gặp nhau, anh ấy nói với mình Em đừng hy vọng nhìu quá, để rùi lại thất vọng nghe em !
  8. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0

    Sự thật lúc nào cũng tàn nhẫn hết! nhưng hy vọng a ấy sẽ hơn sự mong đợi của bạn.
  9. MinhAnh026

    MinhAnh026 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Không khả quan.
  10. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Xây dựng một hình ảnh thật đẹp rồi nuôi dưỡng hình ảnh ấy mãi. Sự thật khác với hình ảnh mà mình hình dung nên thất vọng là đúng rồi.
    Yêu qua mạng thì có gì ghê đâu, cũng bình thường vì đó là cảm giác thích, nhớ và mong được nói chuyện, chia sẽ niềm vui, cái buồn với một người qua mạng internet. Nhiều lúc, cũng chẳng chia sẽ vui buồn gì, chỉ nói chuyện trêu qua, ghẹo lại mà người ta cũng thích, cũng mong nhớ thậm chí giận hờn ghen nữa, hihi. Nghe thấy bảo người ta còn lt qua mạng nữa kia, hihi.
    Nhưng tốt hơn hết là chẳng nên yêu qua mạng, yêu qua mạng chẳng phải là yêu ảo? Cứ ảo tưởng, hình dung và tưởng tượng ...chẳng tốt gì. Như ai đó đã viết: quen quan mạng nhưng yêu không thể qua mạng, để yêu phải gặp gỡ ở bên ngoài kia. Đó mới là cuộc sống thật, cuộc đời thật của mình.
    Một ngày cuối tuần một mình. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!

Chia sẻ trang này