1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

20-10, những người mới chia tay, bị đá...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi skidrow_xd, 19/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kohieutaisao

    kohieutaisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Đã chia tay rồi thì tốt nhất là nên cắt đứt quan hệ khỏi lắn nhằn chi cho mất công.Có gọi điện nhắn tin thì cũng chỉ nghe miễn cưỡng mà thôi...... đường ai nấy đi, hồn ai nấy giữ
    Được kohieutaisao sửa chữa / chuyển vào 22:23 ngày 19/10/2008
  2. skidrow_xd

    skidrow_xd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Mấy lần gọi hỏi thăm vu vơ vẫn than ốm đau không ai hỏi thăm... rồi bệnh tật.... vẫn hỏi thăm tình hình của em mà bác?
  3. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Khó nhở!em cũng đang lăn tăn suy nghĩ ba cái vụ này đây!
  4. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    , 11:39ph hôm qua, ex phi vào blog của ex, xóa hết blast change sạch mấy thứ abc hồi trước ( ngày xưa bạn ấy phải mấy tháng zời mới vào blog một lần nên blog vẫn còn ba cái thứ tình cảm tình cảm từ trước đợt chia tay chia chân ). Còn vì sao biết giờ thì căn cứ theo giờ ex vào một forum mà cả mình với ex đều tham gia.
    [Đoán]bạn ấy sẽ nhân tiện, quen tay vui chân sẽ xóa nốt hết mail[/Đoán].
    Chắc đấy là quà 20/10 của ex dành cho mình .
    Ngẩn người ra một tí, hóa ra cũng tròn một năm từ cái ngày bó hoa nó nằm trên nóc tủ nhà mình . Chắc bạn ấy cũng không chúc mừng này nọ gì đâu . Thôi thế cũng là cái tốt
  5. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    băn khoăn làm j. Hôm nay 20.10 rồi. Cứ coi là ngày bình thường đi. Chính xác nó là ngày của các bà, các mẹ. nên chẳng phải đắn đo. Thay vì mua hoa tặng iu cũ thì mua về tặng mama đi
  6. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    mất đi người yêu anh thì sao, mất đi người yêu thì với anh cũng thế thôi. Người yêu anh trên thế gian còn rất nhiều, người anh yêu đâu chỉ có riêng mình em
  7. maturegirl_2910

    maturegirl_2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Thật, đa lễ làm chi. 20-10 cũng như ngày bình thường thôi mà. Nghĩ thế cho nó nhẹ gánh. Chia tay rồi thì cũng k nên viện cớ mà trách nhau. Áy náy quá thì cho em ấy cái tin an ủi, gọi là còn nhớ em là phụ nữ (chứ k nên nhớ em là ng iu mình nữa ah nha).
  8. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    các bác nhớ mua hoa hoặc gọi điện hỏi thăm mẹ
    ex thì kệ nó thôi, mẹ đáng được tặng hoa trong ngày này hơn ex nhiều
  9. manhtuan8660

    manhtuan8660 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    cứ quan tâm, hỏi thăm đi, biết đâu lại được abcxyz gì đấy
  10. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    em chia tay hum wa ngày 19 òy...cuộc đời vẫn đẹp sao mà chuyện buồn cừời...em hẹn 7h hum nay đón cáo đi chơi lần cuối nhưng 1 số lí do em ko đi đc nên ở nhà...thế nào ex lịa gọi rủ em đi...em cũng từ chối và ở nhà ôm người yêu mặt vuông của em:D...

Chia sẻ trang này