1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

20.10 tui sẽ tự tử

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi akita13416, 16/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. moitinhtrongsang17

    moitinhtrongsang17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn không còn gì để nói..... 20/10 thì chỉ là một ngày bình thường co'' gì đâu................. Được sống vui vẻ thanh thản bên gia đình bên người yêu dấu thì ngày nào cũng là cũng là ngày quan trọng hết
  2. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    topic hot thật !! trong một đêm tăng tận ba trang. Bạn gì gì bằng tuổi mình mà đã mất kiên nhẫn đến thế cơ à ? Không sợ ở đây có ông bố mìn nào nó lại đưa lên tận biên giới ấy à ?
    Bạn nữ đã post ảnh rồi thì anh nào muốn đi cùng cũng phải post ảnh lên cái chứ nhỉ ? Không thì nhận làm sao được nhau. Mà cũng để tránh trường hợp sau này có ông bố bà mẹ nào lên đây lập cái topic phàn nàn: con gái tôi thế này.... sau ngày 20.11 thì chúng ta cũng có cái mẹt hung thủ để đưa ra chứ nhỉ ?
  3. hainam2005

    hainam2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nếu không có ai gọi cho anh nhé
  4. haitro

    haitro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    [/quote] hehe nói điều này có vẻ là hơi vớ vẩn 1 tẹo nhưng 1 ngày như thế tớ không muốn ở nhà 1 tẹo nào cả. Tớ đã 20 năm ở nhà 1 mình rùi. Bạn bè thì không thiếu nhưng tớ muốn thử cảm giác đi chơi vơpí 1 người tớ hoàn toàn không quen biết .
    [/quote]
    thế này thì ổn rồi e ah, ở nhà 20 năm rồi thì ở thêm một ngày 20-10 nữa thì cũng chẳng sao cả
    20-10 e nên ở nhà rồi gọi từng người đã tham gia topic này đến nhà, uống trà đàm đạo thì biết ngay cảm giác tiếp xúc với ng lạ là ntn
  5. akita13416

    akita13416 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
  6. akita13416

    akita13416 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
  7. akita13416

    akita13416 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    hehe nói điều này có vẻ là hơi vớ vẩn 1 tẹo nhưng 1 ngày như thế tớ không muốn ở nhà 1 tẹo nào cả. Tớ đã 20 năm ở nhà 1 mình rùi. Bạn bè thì không thiếu nhưng tớ muốn thử cảm giác đi chơi vơpí 1 người tớ hoàn toàn không quen biết .
    [/quote]
    thế này thì ổn rồi e ah, ở nhà 20 năm rồi thì ở thêm một ngày 20-10 nữa thì cũng chẳng sao cả
    20-10 e nên ở nhà rồi gọi từng người đã tham gia topic này đến nhà, uống trà đàm đạo thì biết ngay cảm giác tiếp xúc với ng lạ là ntn
    [/quote] bạn có anh em ko? mình thì không. đấy mới là lý do ở nhà 1 mình 20 năm. thêm 1 ngày 20 năm qua để làm 1 việc không tưởng cũng đang thử lắm mà.
  8. hainam2005

    hainam2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Số của anh 0912676678
  9. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Bạn hảinam có thích được nhận SMS free không? Số bạn đẹp lắm, mà tớ lại thích bomb sms vào các số đt mà tớ cho là đẹp.
    @ chủ topic : Anh nghĩ em đang học khoa Lăng xê - trường Kinh tế quốc dân. Phỏng ạ?
  10. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Sao phải vất vả vậy gái? Mà sao lại phải chết cơ chứ? Ờ thì đúng là 20-10 là ngày của chị em lên ngôi. gái buồn vì chưa có con gà nào nó sẵn sàng đội gái lên đầu chứ gì? Bình thường.
    Ko hẳn các cô chú mà gái thấy ôm nhau ngoài đường trên Sh hay a gù hay các loại gì gì tương tự như vậy đều là ngon lành, yên ấm hạnh phúc đâu gái à.
    Gái còn đi học thì vẫn cứ đi học, còn đi làm thì cứ đi làm. Ko phải chết! Tối về nhà, nếu thoải mái thì gọi cho thằng bạn hoặc con bạn nào đó đi đâu uống trà, cafe cà fáo xin nhau tí chuyện nhơn tình thế thái có phải là hay ko. Đơn giản hơn nữa, nếu mệt mõi thì lúc về té vào chỗ bán nhạc, mua cho anh CD TCS" Tôi là ai mà yêu quá đời này". Về ăn uống no căng cho anh, sau thì ngồi phè phỡn đọc báo nghe nhạc, online tí vào TVTY cũng được, xúi bậy được câu nào thì xúi cho anh. Sau đó, làm 1 giấc ngon lành gái nhé, " Tóm lại, mai là một ngày mới"
    Gái ngoan ngoãn, hiền lành sẽ có thằng tử tế nó đến với gái, có những lúc thế này gái sẽ càng thêm trân quý cái tình yêu mà gái sẽ có sau này thêm mà thôi. Yên tâm đi gái nhé.

Chia sẻ trang này