1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

20/10

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lanhlung87, 20/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chip_chip_baby

    chip_chip_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    20-10 ngày phụ nữ vùng lên.
    mở đầu lúc 12h02 phút bạn Nát nt chúc mừng tớ. cảm ơn bạn Nát...mặc dù vẫn hơi ghen tỵ vì 12h00 neyo đã nhận đc lời chúc rùi, nhưng k sao..neyo là trường hợp đặc biệt mừ...k ghen tỵ đc, neyo và Nát nhỉ?
    tiếp đến, sáng sớm ngày 20-10, đi học phải làm present, đã thứ 7 lại trùng với ngày lễ mà còn phải đi học, lên bảng làm bài rất tự tin... đang nói ngon lành thì thằng bạn thân cầm 1 bông hoa mào gà lên tặng ối giời ơi, vừa buồn cười, vừa tức... như bình thường là mình đã tung cho nó 1 chưởng bay sang TBN rùi
    trưa về nhà con bạn thân đánh chén, ăn uống mừng ngày 20-10... chiều, chán nản, buồn 1 số chyện chẳng còn tâm trí đi chơi, thế là đành làm các bạn buồn, mình về nhà gặm nhấm nỗi buồn từ đó đến tối ngồi rên rỉ , khóc lóc... hic hic..nhiều lúc thấy sao mà mình yếu đuối thế... Bạn bè gọi điện rủ đi chơi mấy lần cũng k muốn di Mãi 9h bọn bạn đến tận nhà kéo đi mới chịu đi...... công nhận đi ra đường cảm giác thoải mái hẳn.... về nhà thấy ai đó tặng mình 1 bó hoa.... thắc mắc 1 lúc, k biết là của ai.... chẳng thèm để ý nữa...
    thế là hết 1 ngày 20-10, k biêt có gọi là nhàm chán k? cảm giác còn lại chỉ là buồn nhiều hơn vui...
  2. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Sao 20/10 mà ai cũng la buồn thế nhở. Đời này bất công thế cơ ờ.
    Hôm nay 21/10 rồi. CN. Em vẫn nằm nhà. Chị giúp việc dậy xách xe đi đâu từ sáng sớm tinh mơ, để lại lời trăn trối là tối mới về, cũng chả thèm mua cái giè cho em ăn sống qua ngày ( chị í giữ tiền đi chợ mà ).9h em mới mò dậy. Tủ lạnh trống hoác, chả có 1 cọng rau. Cảm giác ... trống vắng lan tràn miên man trong ... bụng. Đói! Làm sao đây làm sao đây ??? Xách xe ra chợ tiêu tiền cho bữa trưa hay là nhịn tới lúc nào có người cho ăn thì ăn. Cơ mà em đói lắm rồi. Rã họng!
    Giờ có người đang "nấu bữa cơm trưa, ăn, xong ngủ một giấc ... cảm thấy ấm cúng vì không khí gia đình ... ". Còn em, một mình một dinh, cái nhà to vật, nhưng một mình. Và đói!
  3. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    20-10=10
  4. lost_control82

    lost_control82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    20-10, 2 lẳng hoa của cùng 1 người, lẳng nào cũng to đùng, để chật cả phòng, mà người thì chẳng thấy đâu, chắc muốn an ủi cho mình đỡ tủi thân đây mà. Chẳng thèm suy nghĩ nhìu, xách xe lượn 1 vòng, SG đêm mát mẻ quá, "dập dìu tài tử giai nhân", thôi tủi thân quá, về nhà đắp chăn đọc "Rừng nauy" thôi.
  5. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nài vẫn chưa hết cảm xúc ngày 20 cơ à. Mà cái bạn chủ topic chạy đâu mất tiêu rồi. Hờ hờ.
    Giờ này tự nhiên em lại thèm kem. Của đáng tội. Toàn thèm vào giờ giới nghiêm không à. Chán!
    Cái bạn gì ở trên có những 2 giỏ hoa cơ à. Thích nhờ. Giá mà đổi được . Em bình thường chả thích bị tặng hoa vì nhìn nó cứ xấu xấu điêu điêu thế nào í. Em thích được tặng hoa, một là kiểu ôm 1 mớ nguyên sơ trần trụi đến tặng, hoặc là nếu cắm thành giỏ thì phải nhiều, to, xuề xoà ra tứ phía... nhận thế nó mí sướng. Chứ cái thể loại bó trong túi nilông màu mè lè xè là em ghét nhất. Một bông thì còn ghét tệ nữa
  6. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    vâng,ko tình yêu .ặc .chết mất.người thì ko tình yêu,người thì muốn tình yêu mà chẳng thấy tình yêu đâu
  7. nhimcontcb

    nhimcontcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chờ đợi một điều không bao giờ tới hả bạn.

Chia sẻ trang này