1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

20/11: Gửi Mái Trường, Thầy Cô, Bạn bè

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi mundane, 16/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mundane

    mundane Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    20/11: Gửi Mái Trường, Thầy Cô, Bạn bè

    Blog: http://360.yahoo.com/hungchoai

    Sắp đến ngày 20/11 rồi mới có dịp chia sẻ với mọi người về ca khúc đầu tay của mình, sáng tác năm 1997, khi mình mới có 14 tuổi à.

    Năm đó là năm lớp 8, mình được giải nhất văn nghệ trong dịp kỷ niệm 10 năm thành lập trường. Kể từ đó mình càng đam mê ca hát hơn. Một hôm bắt gặp được một bài thơ được viết bởi một học sinh cũ của trường. Mình không còn nhớ tác giả và tên gọi của bài thơ. Mình chỉ nhớ mình đã ngâm nga đọc bài thơ này và tự nhiên đặt giai điệu cho nó từ lúc nào không biết. Và bài hát đầu tay ?oKhi ta về? đã ra đời như thế.



    ?oKhi trở về mái trường xưa yêu dấu

    Ta không còn trông thấy bạn đồng môn

    Nhưng kỷ niệm xưa vẫn cứ chập chờn

    Ngày còn học dưới mái trường thuở nhỏ??



    Lúc sáng tác bài hát này, mình không biết là mình sẽ phải xa mái trường tuổi thơ này sau năm học lớp 8. Thế nên từ sau khi xa trường đến giờ, bài hát này đã luôn làm em xúc động mỗi khi hát nó.



    "Khi trở về trước trường cây râm mát

    Ta ngỡ ngàng khi thấy sự đổi thay

    Lòng bâng khuâng khi đứng giữa nơi đây

    Vì cảm thấy bốn bề đều mới lạ"



    Một kỷ niệm mà mình không bao giờ quên được là năm lớp 9, khi chuyển đến trường khác, mình đã tham gia văn nghệ với bài hát này. Cả hội trường thực sự bị cuốn hút khi mình hát bài này. Mọi người đứng dậy vỗ tay rơm rả. Khi mình hát xong, các anh lớp trên ẵm em từ sân khấu xuống và còn xin chữ ký nữa. Lần đầu tiên trình bày ca khúc do mình sáng tác mà được ủng hộ như vậy thì thật sự hạnh phúc. Hơi buồn một chút là khi biết mình sáng tác bài này, các thầy cô không cho cho giải gì cả. Họ không bao giờ nghĩ rằng 14 tuổi cũng có thể sáng tác được một bài "già dặn" thế.



    "Khi ta về một buổi trưa nắng hạ

    Phượng nở tung khoe sắc thắm sân trường

    Gợi lòng ta rạo rực kỷ niệm

    Của ngày cuối với một lời giã biệt



    Mừng ngày 20/11, ngày nhà giáo Việt Nam. Xin tặng bài hát này cho ba mẹ, mái trường, thầy cô và bạn bè.



    "Khi ta về sau hành trình mải miết

    Nhìn đàn em đang cắp sách đến trường

    Gợi lòng ta bao nỗi nhớ niềm thương

    Ngày còn học sao mình vô tư quá."



    KHI TA VỀ

    Nhạc: Hoài Chung

    Lời: Cựu học sinh trường Hùng Vương

    Nhạc nền và Vocal: Hoài Chung (bản demo hơi khó nghe 1 chút nhưng thay đổi 1 chút xem sao)

    Listen at : www.myspace.com/hoaichung



    Hãy dành tình cảm chân thành của mình nhất cho mái trường, thầy cô và bạn bè vào ngày này.



    Nhân đây mình cũng xin gửi lời biết ơn đến những người bạn sau:

    ----------------------------------------------------------------------

    Cảm ơn anh SRO, không biết lấy gì đáp lại đây. Chắc sẽ sáng tác một bài hát tặng anh.

    --------------------------------------------------------------------------

    Cảm ơn Kris Nhân rất nhiều. Bạn đã làm mình thực sự hứng thú khi tiếp tục sáng tác và hát.

    Minh vo cung thich bai "the LANGUAGE of LOVE" cua ban,do la ca mot y tuong sang tao ma khong phai a cung co...Dang ne hon la dung den rat nhieu ngon ngu trong cung mot bai hat,theo minh di la buoc dot pha day...Ma biet nhieu ngon ngu nhu vay cung la Sinbad roi...Nghe xong bai nay an tuong ghe
    Giong hat trong bai cung kha hay,la ai hat vay...ca sy...hay la chinh tac gia the hien the??!!!
    Co gang phat huy nhe'' ban...Mong se duoc nghe nhieu bai hat Viet nhu the nay nua

    ----------------------------------------------------------------------------

    Cảm ơn Hoa Nắng, chúc bạn ít khi bị mệt mỏi khi làm bài tập. Rất vui vì bài hát đã giúp bạn xả stress.

    Thanks anh ve bai hat nha. Toi qua luc lam bai met qua em nghe lai, mang cam giac nhe nhang that. Chuc anh luon vui ve va co nhieu cam hung de sang tac them nhiu` nhi`u bai` nua...

    -----------------------------------------------------------------------------

    Cảm ơn mọi người đã khen, chê, chưởi bới... vì dù sao cũng đã dành 3 phút của cuộc đời mình cho đứa con tinh thần của Hoài Chung.
  2. mundane

    mundane Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chắc các bạn ai cũng biết bài ?oĐứa bé? của Minh Khang. Sau khi bài hát này ra đời, em gái của mình bảo mình nên sáng tác một bài mang đề tài xã hội như thế. Và mình đã viết bài hát này trong một buổi chiều dạy học cho những học sinh tiểu học ở Mỹ (trong một hoàn cảnh mà có mơ những ?ođứa bé? trong bài hát khó mà có được)
    Cả bài hát là một câu hỏi mà không phải ai cũng sẵn sàng để trả lời. Hy vọng rằng các bạn hãy dành sự quan tâm đến những ?oĐứa bé? để câu trả lời cho những câu hỏi ở cuối bài hát sẽ là một hiện thực.

    AI CHO EM
    Nhạc và lời: Hoài Chung
    Piano: Eric Kang
    Vocal: Hoài Chung
    Listen at: http://www.myspace.com/hoaichung

    Có những đứa bé nhỏ nhoi
    Lấm la lấm lét-đi trên vỉa hè
    Có những đứa bé-lẻ loi
    Lững tha lững thững-em đi về đâu

    Ai cho em hạt cơm, khi bụng em đói nhừ?
    Ai cho em sữa thơm, khi họng em khát cháy?
    Ai cho em giày mang, chân em đau nứt nẻ?
    Ai cho em áo mặc, để không còn rách rưới?

    Ai cho em vòng tay, ôm thân em nhẹ nhàng?
    Ai cho em lời ru, đêm giấc ngủ bình yên?
    Ai cho ngôi nhà vui, bên em rộn tiếng cười?
    Ai cho em tình thương của con người?

    Có những đứa bé, không còn bơ vơ
    Có những đứa bé, hạnh phúc mỉm cười

Chia sẻ trang này