1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

20/11 mạn đàm về GIÁO DỤC !

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi VietSeism, 07/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuoc_song_tuoi_dep

    cuoc_song_tuoi_dep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    thế nhé tui hỏi bác aoisora chừ tui muốn làm cái project nao day ma thay co ko quan tam giup do thi sao ma tui lam day, the bac ko nghe cau khong thay do may lam nen a, giao vien thi cu chay xo ko co ranh thoi gian de ma giup tui dau. Tui la mot sinh vien ngheo nhung co hoai bao lon muon lam cai gi to to cho no hoanh trang mot chut thi nhung ma nha truong khong du thiet bi de cho tui lam thi lam sao??? ko le tui phai di mua tu A den Z chac the bo me tui o nha sat nghiep wa, nen thoi danh om mong day thoi. Tui nghi phai co mot su cai cach toan dien thi moi mong dat nuoc phat trien dc, chu ko thoi may nhan tai no chay ra nuoc ngoai het, the la nha nuoc minh mat mot so tien vo cung lon trong khi day bon mat xanh mui lo thi dc tat ca. the thi sao ma dat nuoc phat trien dc nhi!!!!! tui nghi muon mot nuoc phat trien thi he thong dao tao la quan trong nhat!!!! chu nhu cai da nay thi 100 nam nua dat nuoc moi bang ban be the gioi!!!! Van tui van lo hoc day chu, nhung tui hoi bac mot SV bach khoa ra truong thu hoi bac co bao nhieu nguoi dc cai skill tot tot mot chut, the cuoi cung 5 nam hoc dai hoc ra ngoai cha lam dc gi cho doi ca, the tha o nha di lam cong nhan trong 5 nam day con co tay nghe hon. Bac thu nghi xem GD cua viet nam dung thu bao nhieu trong khoi dong nam a nhi!!!. Phai can co nhan tai, phai can co su doi moi, phai can co doi ngu giao vien tot de dat nuoc chung ta mau phat trien!!!!
  2. congly

    congly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Hehe, bởi vậy mới nói giáo viên đã dạy như vậy thì đừng có đòi hỏi cao. Khi nào dạy dỗ đàng hoàng rồi mới đòi hỏi SV này nọ được
    Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta mà hãy hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc ---> :)) bó tay, ko bàn luận. Nói chung người ko vì mình thì trời tru đất diệt
  3. lbaniusagi

    lbaniusagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    haha, lâu lắm rồi mới thấy có người dùng lại câu châm ngôn này.
    nói về GD á, nói đến Tết Maroc còn chưa xong đâu. mấy vị quan trên còn đau đầu nữa chứ đừng nói gì đến bọn "thấp cổ bé miệng" này. thay đổi để tiến bộ thì chưa thấy đâu, thấy còn rắc rối hơn lúc chưa đổi nữa. như cái vụ SGK lớp 1 bao nhiêu là rắc rối?????
    còn mấy anh chị SV đòi hỏi GV fải dạy tốt hả? thế mấy anh chị đã học tốt chưa? hay là thấy học ko vô nên đổ lỗi cho người dạy ko tốt? mà tui nhớ theo định nghĩa "SV" thì đó là giai đoạn kết thúc "đọc-chép" rồi chuyển lên quá trình "tự hoc- tự nghiên cứu" mà, đúng ko?
    cho là bộ GD cải cách mà bản thân người học ko ccải cách thì làm thế nào chương trình mới fù hợp được? cuối cùng cũng "vũ như cẫn"
    cho đến thời điểm này, "chấn hưng GD" (đao to búa lớn quá) là một...phạm trù mà... gây tranh cãi, tốn biết bao nhiêu tiền tỉ đổ vào để cuối cùng... chẳng nhận được gì cả.
  4. congly

    congly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Cô em cho tôi xin. Mới học hết 1/2 thời gian ĐH thì chưa thấy chán đâu. Học ĐH là kết thúc giai đoạn đọc-chép hả? :)) Anh chỉ sợ đến học cao học vẫn còn như vậy nữa. Vì sao hả? Có lẽ vì nếu tự học, nghiên cứu chắc đến khi thi giáo viên ko biết đường nào mà chấm bài.
    Mà cô em có học BK ko? Nếu có thì có học Toán thầy Trinh bao giờ chưa? Đó, hình mẫu giáo viên dạy chán đó. Lên lớp bọn anh chỉ biết ngồi đọc báo thôi. Học 1/2 học kỳ, 1/2 học kỳ còn lại nghỉ luôn :))
    Còn lên chuyên ngành, nhiều ông thầy đi làm quá nhiều, cho nên vừa ghép lớp, vừa dạy cấp tốc, thử hỏi ai học ko chán? Cô em cứ đi học lớp nào khoảng trên 100 người, môn mà thầy cô điểm danh ráo riết thì biết. Ngồi khoảng nửa dưới của lớp là khỏi nghe luôn (chậc, kỳ này trúng ông thầy nói ko ra hơi nên chỉ thấy ổng chép chép cái miệng, hic)
    Còn có chuyện vui về cái gọi là "học sinh là trung tâm" (học sinh phải tự tìm hiểu, khám phá, nghiên cứu, vân vân và vân vân...). Năm lớp 11, GV dạy Địa đầu năm phổ biến cái đó đó. Hehe, anh tưởng bở, đến làm bài kiểm tra 15'' đầu tiên, hehe, viết toàn những điều GV giảng, những điều anh hiểu, thế là ăn con...4. Còn con bạn cứ sách thế nào thì bài làm thế ấy lại ăn 10. Vậy là từ đấy cạch luôn cái khái niệm "học sinh là trung tâm". Cay thật
    Nói thêm với ông aoisora, ko biết ông bao nhiêu tuổi, nhưng mà quan niệm ông cổ hủ quá. "Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta mà hãy hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc" ----> câu này áp dụng cho thời chiến á. Có tin Thứ trưởng Mai Văn Dâu mới bị bắt đấy. Nói thế thôi ông tự hiểu nhé. Hy vọng là ông lớn tuổi hơn tui (chứ tui thấy lời nói ông khách sáo và sách vở quá)

Chia sẻ trang này