1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

20/11....

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi tuananh18682, 06/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến ngày 20/11 rồi, các bạn, trường các bạn có hoạt động gì để chào mừng ngày nhà giáo VN chưa?..Hoà cùng không khí thi đua của tất cả các trường trong cả nước, trường tôi tổ chức các fong trào vô cùng sôi nổi và hào hứng, các chi đoàn đua nhau tập văn nghệ, rồi giải bóng đá, bóng chuyền.. ôi vui lém.. Chỉ tiếc là trong thời gian này lớp tôi bận thi nên không khí hơi trầm...
    ...NHớ về 20/11 những năm còn học phổ thông sao mà vui thế, ngày đó sau khi đi chúc mừng các thầy cô bộ môn, cả bọn lại kéo nhau về nhà cô chủ nhiệm để nấu chè hay dẫn nhau ra quán..
    Tóm lại, người VN chúng ta vốn có truyền thống tôn sư trọng đạo, ko chỉ đến ngày 20/11 mà lúc nào chúng ta cũng luôn ghi nhớ công ơn của các thầy cô đã dạy ta thành người có ích cho XH.Phải ko các bạn?!


    [​IMG]
    I want to know what love is ...
  2. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    20/11, lớp ĐH của tôi thì mong thầy cho nghỉ sớm (chỉ có 1/11 môn là cô dạy) để rồi lớp thì rủ nhau đi nhậu, lớp thì rủ nhau đi chơi game, còn lại hì đi thăm thầy cô cấp 2,3 thôi. Có lẽ lên ĐH là vậy! Thầy cô o còn gắn bó với SV nữa, cả đến lũ SV với nhau còn khó làm bạn với nhau nữa nói chi là đòi hỏi tình cảm thầy trò phải sâu đậm như thời phổ thông!
    Thôi, lại đi quá xa rồi. 20/11 năm nào trường ĐH của tui cũng tổ chức buổi trại hết, o bít năm nay có o (năm ngoái lều của bọn tui được giải nhất --> khoe tí ), nhưng mà chỉ ở lại trường đến khoảng 10h thui, sau đó về trường cấp ba thăm thầy chủ nhiệm và cô giám thị
    I'm waiting for a people who ....
  3. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    20/11 trường tui chắc chắn được nghỉ, nhưng hổng biết có ra ngoài để nhậu như bác Tùng được ko nữa, khổ lém..hichic
    [​IMG]
    I want to know what love is ...
  4. mhanh

    mhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đúng là học CĐ, ĐH thầy cô không còn găn bó với học trò nhiều nữa nên ngày 20/11 không thấy cảnh cả lớp tíu tít rủ nhau đến nhà thầy cô chơi nữa. Nghĩ lại sao thấy nhớ những ngày còn học phổ thông quá . Những ngày đó mới đáng yêu làm sao !!!!!????
    Bây giờ ngày 20/11 , năm nào trường mhanh cũng được nghỉ toàn trường. Năm nào cũng rủ cả nhà đi lên trường coi văn nghệ, từ sáng tới tối luôn. Có cả các ca sĩ như: Mỹ Tâm, Nguyên vũ, The Bell, MTV, Đàm Vĩnh Hưng...... nữa.
    Bạn nào chưa có chỗ đi trong ngày này thì mời tới trường mhanh coi đi . Vui lắm!!!!!!!
    Cũng có thể mùa thu chưa hết
    Vẫn còn đang lưu luyến khách đi qua
    Cũng có thể là tôi đến chậm
    Thấy màu mây rừng lá tưởng còn thu.

  5. phuongtxp

    phuongtxp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Ưh, thường thì các thầy cô ĐH không gần gũi SV, SV cũng vậy, không như hồi học phổ thông nhỉ! Thế mà trường tớ tổ chức cuộc thi viết " SV với người thầy" ; viết về SV với thầy cô trong trường.....hic..học tới năm 3 như tui rồi mà chẳng nghĩ ra gì để viết.
    Bọn lớp tui sẽ mua 1 thùng Ken vào ngày 20/11 và kéo nhau lên khoa nhậu với mấy thầy...keke....( tặng 1 thùng==> uống hết 2/3 rồi còn đâu).....

    Tình bạn như bún riêu
    Tình yêu như hủ tiếu
    Cuộc đời không thể thiếu
    Hủ tiếu và bún riêu !

    phuongtxp
  6. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn tuananh18682 đã có nhã ý mở chủ đề này. Có lẽ đây là dịp tốt để mọi người được nói về trường lớp, thầy cô và những kỉ niệm vui buồn thời còn phổ thông và đại học.
    Như bạn mhanh và phươngtxp bảo thì đúng là vào đại hoc thì tình cảm thầy trò không còn gắn bó nữa hay ít ra là cách biểu hiện nó cũng khác thời đi học phổ thông. Với tôi thì ngày lễ 20/11 ở đại học thì cũng chỉ là một ngày lễ thông thường, đơn giản vì hôm đó được nghĩ. Mà bọn bạn bè tui và tui thì chỉ về quê thăm ba mẹ và thầy cô thôi, chưa bao giờ ở lại Sài Gòn vào ngày đó cả.
    Chúng tôi là học sinh ở huyện lên tỉnh rồi sau đó là Sài Gòn,là nước khác....Vào cấp 3 thì vào ở khu nội trú của trường. Thầy cô thì cũng ở nó. Những đứa học sinh xa nhà trở thành anh em trong gia đình, thầy cô trở thành cha mẹ, thành chú bác,cô dì. Chúng tôi là đại gia đình với gần trăm đứa. Mỗi phòng có đến vài chục đứa, ít nhất là mười đứa (hiên nhiên là nhỏ chỉ bắng lớp học). Đủ để chứa năm cái giường đôi, vài chiếc xe đạp,rương thì nhét đâu đó trên giường hay gầm giường. Có chổ để là quí hóa lắm rồi. Thêm vào một cái bàn với hai cái băng nữa lá bít chỗ. Cơm nội trú thì nhắc ra nghe ớn lắm. Lúc tui đi học thì con trai đóng 4500/ngày, con gái là 4300/ngày (ít hơn 200 tiền gạo ) (1996-1999). Hồi ở nhà thì tui cũng chẳng mấy khi quan tâm đến chuyện cơm nước,chợ búa. Vậy mà khi xa nhà thì tui biết gạo bao nhiêu một kg, nước mắm bao nhiêu một chai,trứng bao nhiêu một chục....Ăn rẽ như thế thì tất nhiên là không có đầy đủ rồi, nhưng mà cái đáng sợ hơn là mấy cô nhà bếp chế biến, sáng tạo ra nhiều món mới mà nhìn thôi đã thấy nổi da gà. Vậy mà tụi tui ăn ngon lành. Thật ra hồi mới vào thì chẳng thể nào nuốt vô, vậy mà ở đó một tuần thì tui ăn tuốt luốt. Cuối tuần về nhà mẹ tui cho gì tui cũng ăn đến nỗi mẹ tui hỏi:bộ con ở bên đó đói lắm hay sao mà ăn dữ vậy. Tui chỉ cười trừ. Nhờ vậy mà tui không còn kén ăn nữa, thành loại ăn tạp luôn,ai cho cái gì cũng ăn hông biết chê khen nữa.
    Thầy cô ở đó thì thân thiết với chúng tôi còn hơn là cha mẹ. Bởi họ vừa là thầy,vừa là cha mẹ,anh chị của chúng tôi. Có thầy xem tụi tui như em,có gì cũng gọi...có khi dẫn đi uống cà phê hay là nhậu nữa, dạy tụi tui đủ thứ. Mỗi khi bịnh hoạn thì thầy cô lo lắng hết lòng, đứa nào đi đâu xảy ra chuyện gì thì mọi người đều lo. Hoàn cảnh đứa nào thế nào thì mọi người đều hiểu và thông cảm, giúp đỡ. Bến Tre cũng là chỗ nghèo thứ nhì Việt Nam mà cho nên hầu như ai cũng nghèo, đi học không có đủ tiền.Có đứa chỉ ăn cơm có một buổi, lấy đâu tiền mua sách vở,quần áo. Nó chỉ mượn anh em.Hồi đầu chẳng ai biết nó chỉ ăn như thế cả,sau hiểu ra thì ai cũng thương,rồi giúp đỡ...
    Bây giờ thì ra trường năm nào đến ngày 20/11 thì mọi người dù ở xa nhưng cũng cố gắng về thăm nội trú, thăm thầy cô. Đó cũng là dịp để anh em gặp lại.Mấy anh chị khoá trước ,mấy đứa em khoá sau và mấy đứa khoá tui cứ đến ngày đó thì tâp hợp ở đó. Nói chuyện học hành,chuyện tương lai...nhắc lại kỉ niệm của những ngày ở nội trú. Mỗi lần như thế thì thường là thức trắng cả đêm, hai ba đứa nằm chung một cái giường bề ngang 9 tất.
    Bây giờ không ở Việt Nam nữa muốn về thăm anh em và thầy cô thật khó. Năm rồi thì vắng mặt tui,bạn bè vui vẻ mà thiếu một người cũng buồn.Chắc là phải nhiều năm nữa mới được cùng bạn bè về thăm nội trú....
    Chúc mọi người vui.
    Life is a journey - not a destination
  7. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    20/11 rủ cô giáo cấp 3 đi nhậu buổi sáng, rủ cô giáo đang dạy đi nhậu buổi chiều tối và rủ cô giáo riêng nhậu khuya hehe
    Nothing impossible
  8. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng o tận Binh định vào đây học, ma trường mình không được tự do nhu các trường khác nên ít có djip về nhà...20/11 này tụi bạn thân rủ về nhưng ko xin fép được, buồn thật!..
    [​IMG]
    I want to know what love is ...
  9. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    20/11, bạn bè đứa nào cũng tíu tít rủ nhau về trường cũ ! vậy mà mình chẳng dám vác mặt về... vì có về thì cũng chỉ gặp mặt bạn bè cũ, thăm lại chỗ ngồi cũ trong lớp học cũ ... thăm cả cái toilet cũ nữa
    còn gặp Thầy Cô, Thầy Cô chẳng nhớ tên mình (chỉ thấy mình quen quen vì hồi xưa mình hiền khô, ko quậy tí nào, ko để lại dấu tích gì nên Thầy Cô chả nhớ
    thui buồn quá ko về thăm trường đâu !!!
    Người ơi, hãy cho đời thật nhiều ước muốn... mỗi con người 1 niềm tin yêu...!
  10. goldkey

    goldkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    hic...hic...hic... cứ đến ngày 20/11, mình lại chẳng bít đi đâu .Đã 3 năm rùi ,mình xa Hà Nội cũng là 3 năm mình không tới thăm được thầy cô cấp 1-2-3 của mình .
    Mỗi lần ra HN , mình lại tranh thủ chạy ngay đến nhà các thầy cô , thầy cô thương mình lắm vì mình làm bí thư lớp mừ .
    Năm nào ,tụi mình cũng kéo nhau đến nhà cô chủ nhiệm cấp 3 -cô bao giờ cũng đãi bọn mình món ngô luộc hay khoai luộc ...cả bọn cứ tranh nhau ỏm tỏi cả nên ...đứa nào cũng khen tíu tít "sao cô luộc ngô ngon thế không bít" ...rùi sau khi đánh chén lo nê cả bọn tớ mới chịu ra về ...
    Bi giờ tuy đã xa cô 3 năm rùi , nhưng lớp tớ vẫn có thói quen đến nhà cô đầu tiên ...(hihihihi để được ăn những món cô chiêu đãi ...cô là thế mừ . ) Rùi cả bọn cùng nhau xúm lại bên cái phone để nói chuyện với mấy đứa ở xa như mình gọi về ....tụi mình thường hẹn trước với nhau mừ
    Mấy đứa bạn cứ trách , mày là bí thở mừ đi đâu xa thế , tụi tao như rắn mất đầu ..
    .hic..hic..hic .... mình nhớ ......quá
    CHIP-X

Chia sẻ trang này