1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

20 năm nữa tôi vẫn ở nhà thuê...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi kimcndoll, 15/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimcndoll

    kimcndoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    20 năm nữa tôi vẫn ở nhà thuê...

    Tôi là một người đi làm thuê, cũng như nhiều người làm thuê khác với mức lương 4-5 triệu/tháng. Một mình giữa đất Sài Gòn, trọ trong một căn phòng ọp ẹp, nóng nực, chật chội, không rượu chè, không cà phê, không thuốc lá.

    Tôi vẫn giữ thói quen ăn uống đơn giản như hồi còn là sinh viên: ngày ba bữa cơm bình dân. Tôi không có thói quen mua sắm, chỉ chơi thể thao với bạn bè. Vậy với mức lương 4 triệu, tôi tích lũy được bao nhiêu?

    Tôi nghĩ rằng với mức khởi điểm chịu thuế vừa được đưa ra thì 10 năm, 20 năm nữa tôi vẫn ở nhà thuê, ăn cơm bụi và... đóng thuế thu nhập. Với tôi, mức khởi điểm chịu thuế 4 triệu đồng/tháng là không hợp lý đối với người làm công.

    Tôi nghĩ ta nên có cách quản lý tiền thuế hợp lý, không để thất thoát nhiều; cải cách hệ thống tài chính, ngân hàng để nắm chắc thu nhập của từng cá nhân. Được như thế rồi mới nghĩ đến đánh thuế thu nhập. Chứ như hiện nay, thuế thu nhập chỉ đánh được vào người làm công ăn lương.


    Cái này mình đọc trên tuổi trẻ online đấy, mọi người cho ý kiến nhé, em cũng đang ở vào đúng trường hợp trên đấy ạ!
  2. buocchanmuathu1008

    buocchanmuathu1008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Mình thì thấy 20 năm nữa hay có khi mình về với ông bà mình thì chắc vẫn ở nhà thuê thôi nếu như còn ở các thành phố lớn như TPHCM với HN
    Lương thì chả đáng bao nhiêu, còn phải chi tiêu cho đủ thứ hầm bà lằng phục vụ cho cuộc sống mà khởi điểm chịu thuế thu nhập thì như thế. Còn giá nhà giá đất thì như ở trên trời, leo hoài mà chả thấy đến nơi
    Thôi giải pháp là ta vẫn phải tiếp tục thuê nhà trong 20, 30 hay nhiều năm sau nữa. Hoặc về vùng we^ heo hút nào đấy giá nhà đất tha hồ rẻ, bác tậu cả trang trại cũng được, có khi ẩn dật có cái thú vui của nó đấy bác ạ . Hoặc giải pháp khác là bác đi cướp ngân hàng -> hôm sau không phải ở nhà thuê ngay
    Được buocchanmuathu1008 sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 15/09/2006
  3. bive_vn

    bive_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng chắc sẽ ở nhà thuê nếu không gặp 1 cái gì đó quá bất ngờ. Dù thu nhập của tôi cao hơn bác chủ topic này đến vài lần. Thôi cứ đi thuê nhà cho nó chắc ăn cũng được các bác nhỉ?
  4. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Khoác lác vừa thôi ku, kiếm nhiều tiền đó nhưng dại gái, lại ruợu bia suốt ngày thì làm gì mà mua được nhà
  5. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Lương của tớ được chưa được =1/2 của chủ topic, nghĩa là tầm dưới =1/4 của Bive, bi giờ thì cũng thuê nhà và tất nhiên ko được 1 mình một phòng như bác chủ topic, phải kiếm vài 3 người thuê chung, chắc sẽ đến lúc nhà thuê cũng ko có mà ở ấy chứ nhỉ?. Ui, tương lai đen tối.
  6. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi... nghe pác nói mà thèm ... pác còn được nộp thuế chứ tui thì ...
    Quả thật ... nghe thiên hạ nói chuyện mua nhà, mua đất mà mình thấy nhạt toẹt ... Vì chắc chẳng bit khi nào mình mới có thể tính đến chuyện ấy ...
    Nhưng thui... cứ hy vọng ở tương lai ... bit đâu ta vớ được con vợ giàu ... bit đâu ... và bit đâu ... Ở cái xã hội này ... để trông chờ vào lương để mua nhà thì có lẽ chỉ đến khi con cháu ta chúng ta tiễn chúng ta đến mảnh đất 1m rộng 2m dài mà thui
  7. baylanchet

    baylanchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    thuê nhà cũng có cái thú của nó đấy , có nhiều người đi thuê nhà lắm , chứ chẳng riêng gỉ mình đâu , nhưng mà muốn bám trụ ở đất thành thị đắt đỏ thì phải chịu thiệt chứ sao , mua nhà chung cư thì chỉ khoảng....500tr là cùng.
    uh nhưng mà độc thân thì còn được , chứ khi có gia đình rồi , giờ có muốn một mái nhà tranh 2 trái tim vàng cũng khó , kiếm đâu ra mái nhà tranh giờ....
  8. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hồi mới đi làm các anh chị đi trước đã bảo rồi "Nếu lương tháng của em dưới 1000$ thì đừng bao giờ mong mua được nhà trong vòng ít nhất 15 năm" Xét thấy sau một cơ số năm làm việc mà lương mình vẫn chỉ ở mức 1/10 của mức trên, mình chưa và có thể nói là không bao giờ nghĩ đến việc mua nổi đất, nhà, trừ fi mình lên làm giám đốc trong năm tới Hic, thôi bây giờ cứ yên tâm ở với bố mẹ, khi nào lập gia đình hẵng tính, nếu chồng mình cũng như mình thì đi thuê nhà ở, có sao đâu Còn nếu ko thì ... tốt quá Nhưng giờ thì đâu tính xa được đâu, cứ đến đâu hay đến đó thôi À, còn một cách nữa, tìm anh nào có sẵn đất, nhà Đại gia ơi, chờ em với
  9. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Oh.. Quá hay... Em đang ở HN với bố mẹ ah?
    Cho anh làm quen với
    Bạn anh bảo anh thế này... "Mày mún có nhà ở Hn thì phải lấy vợ giàu... mà cái ngữ mày thì khó... Còn 1 cách là tìm 1 cô có bố mẹ có nhà ở HN rùi một thời gian sau làm liều thuốc chuột là xong "
    Ý kiến cũng ko tồi chút nào ...
  10. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, ý kiến rất hay , tuy nhiên, có một điều ko hay là em lại ko giàu, nhà bố mẹ em ở HN lại sẽ ko fải là của em, nên chia buồn 1 fút Còn lại thì cứ làm theo fương hướng đó nhé
    Em cũng fải đi tìm đại gia của em đây, anh thông cảm

Chia sẻ trang này