1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

20 năm nữa tôi vẫn ở nhà thuê...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi kimcndoll, 15/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Quan trong hơn nưa là em không cứ phải song 10 năm ở đó mà thí dụ, 3 năm sau , em có job noi khác khá hơn, hoặc kiếm đuoc cái nhà đẹp hơn, phuong tien di chuyen di làm tien lợi, em có thể bán cái chung cư đó và move đi . Ít ra là em đã có tích luy vốn . Có liquid assets đó ! Ở thue thì khong bao giờ có đuoc gì cả .
    Cái sợ của chung cư là nó hay bị xuống cấp vì nguoi ta xay chung cu ben VN thuong thay vô trách nhiệm . Thợ hay rút lõi cong trình . Chỉ có mã bề ngoài mà khong ben vung và khogn có good mainteance đó em . Tuy nhien , plan của em rất là tốt ! Nếu là anh , o vào đia vị em, anh cung se làm nhu em mà thôi ...
  2. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Chung cư bây giờ đã khá khẩm hơn ngày xưa rất là nhiều, anh có thể ở và yên tâm với chất lượng của nó . Nếu không thì đâu có ngày càng nhiều người chọn mua chung cư ở SG và HN chứ
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Giong nhu may cái condo bên này . Mai sau thay vì bán đi , cho nguoi ta muon lại ở như ở apartment, $ có thể sinh tiếp ra $ !
    Condo thì có lợi khi song mot mình hay mot cap vo chong . Neu có con cái, thuong thì condo hơi bất tiện . Hàng xóm ồn ào, có khi con cái lớn lên rất dễ bị ảnh huong xung quanh .
    Vì vay, mot thoi gian sau, các cap vo chong có con cái bat đau buoc vo tuổi teenage, họ đều có khuynh huong move ra nhà ...
    Em Cara77 có đuong lối rõ ràng như vậy . Khâm phục vợ chong em đó nha ...
  4. MrKien_Trung

    MrKien_Trung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    Lại là vấn đề tiền bạc, sao cuộc sống bon chen thế không biết. Khi có tiền, thử hỏi các bác có mua nhà không??? Em chỉ iết Tổng giám Đốc tập đoàn Dược Phẩm BT Việt Nam tên là Lưu Bá Thường vãn ở nhà thuê, cho dù anh ta có tài sản khoảng vài chục tỷ......
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hi, và tớ cũng biết thêm giám đốc 1 công ty vận tải khá lớn(cho phép tớ không nêu tên cụ thể) vẫn ở nhà thuê và vẫn luôn tự hào " tôi ở nhà thuê nhưng tôi vẫn có thể nuôi được hàng trăm nhân viên "
  6. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Không phải chỉ mr. Lưu bá Thường mới tính toán vậy đâu bạn ơi! Nhiều người có cùng cách tính như vậy vì trong đời sẻ được ở nhiều ngôi nhà khác nhau; nhiều kiểu nhà và ở nhiều nơi nếu mình muốn.
    Những bạn sống ở nước ngoài lâu năm, không thể hình dung các khó khăn về mặt giấy tờ khi xây cất một căn nhà và/hoặc bán căn nhà ấy khi ở VN đâu! Do đó, chúng tôi buộc phải chọn phương án thuê nhà để ở; chứ không ?oxây nhà để xài, ai nài chia lại? như các món khác. Còn BĐS đương nhiên phải sắm phòng thân, thì mua đất tại các nơi đang phát triển KCN, mổi lô 300m2 và xây phòng trọ (room for rent) cho CN thuê; rất đắt khách thuê và khi cần cũng dể bán.
    Tuy nhiên, đây chỉ là ý kiến cá nhân. Và phù hợp với người KD tự do, đã có vốn liếng rủng rỉnh?
    @Cara77: Các bạn còn trẻ, chưa có con cái lớn? Và việc làm ổn định? Vậy thì plan của bạn rất tốt tuy thời gian cần hơi dài (~10 năm). Cần phải dự liệu các tình huống có thể xãy ra (cái này chắc tại tui hơi cẩn thận?). Chúc bạn được như ý.
  7. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Tớ may mắn sinh ra ở thành phố , bố mẹ tớ trước cũng ở dưới quê
    Bố tớ người Vĩnh Phú
    Mẹ tớ người Hành Thiện Hà Nam Ninh
    Hồi đi học tớ coi thường , khinh bỉ con bạn luôn có ý tưởng câu một anh Hà Nội để lấy ,để có được một chỗ ở .
    Dù sao nó cũng chỉ là một trong số ít loại con gái đáng coi thường như thế
    Bây giờ nó cũng lấy chồng rồi , đám cưới nó tớ vẫn đi chẳng biết nó có được hạnh phúc không nữa Khi đánh đổi cả môtj cuộc hôn nhân vì ra ngoài này sướng quá , không muốn về quê ( quê nó ở Thanh Hoá)
    Đọc topic này tự nhiên bây giờ tớ lại thấy cảm thông, và thương cho nó .
    Ừ nhỉ nếu nó không thực tế, đáng coi thhường như thế có lẽ bây giờ tớ vẫn đến nhà nó thuê để chơi .
    Ừ nhỉ nhưng từ ngày nó lấy chồng Hà Nội tớ chưa đến nhà nó bao giờ , hay tớ không muốn đến, chẳng biết nữa
    Chẳng hiểu giờ nó thế nào ...
    Lại nghĩ về đôi vợ chồng con bạn đã mua được một căn nhà riêng bằng cách chơi chứng khoán ..thật quá giỏi
    Ngày xưa bọn nó lấy nhau sao nghèo thế ..Cuộc đời chẳng ai tính được điểu gì
    Cuộc sống có nhân có quả đó là điều tất yếu .
    Các bạn đừng bi quan quá như thế
    Bây giờ mình ở nhà thuê , sau này mình sẽ khác , tự tay mình sẽ xây dựng một căn nhà lúc đó mình sẽ cảm thấy đáng quý biết bao dù nó không đẹp .Nhưng mình tự hào về nó .
    Tớ có nhà , vì là người Hà Nội , nhưng tớ vẫn muốn tự tay mình gây dựng một mái nhà của mình ,cho dù nó không đẹp, không đầy đủ nhưng nó là của mình , đơn giản vậy thôi .
    Còn ngôi nhà tớ đang ở đó là nhà của bố mẹ tớ ...chứ không phải của tớ ...tớ suy nghĩ có lạ không nhỉ .
  8. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Hic, sướng chi mô anh Thuyền, có lộn xộn chi về thủ tục giấy tờ là em bị lôi đầu vô giải quyết thui, tên em mừ. Trên pháp lý là em có quyền mờ. Keke, cái này gọi là có tiếng nhưng kô có miếng.
    Chừ em mới biết em có con đường may mắn trên bàn tay qua lời của anh Thuyền nha, chứ nhìn muốn rớt kính cũng kô thấy đường may mắn.
    Uhm, kô biết ai lo cho ai, chứ thấy toàn mình tòan lo cho mình, lo cho thân chưa xong còn lo cho người khác. (Me hay bảo ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng đó.)
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Khong lạ đâu . Tâm sự của em viết đoc nghe nhẹ nhàng và hay hay .
    Nghe ông bà nội anh noi , nguoi dan làng Hành Thiện có nhieu nguoi giỏi lắm đó . Nghe bảo , làng đó có cái giếng , nuoc uong khien dan lang đi hoc thành công rất vang dội thời VN bị Pháp đô hộ . Đó là nghe chuyen nguoi lớn ...
    HỏI nhỏ : có phải sinh viên theo ngành văn chương không vậy em ?
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 00:33 ngày 27/09/2006
  10. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Em đứng tên nhà tức là ... túng tiền thì mang sổ đỏ đi cầm đuoc rồi . Coi chừng bị con trai dụ đó nha em ! (ghẹo Loncon 1 tí)

Chia sẻ trang này