1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

20 năm nữa tôi vẫn ở nhà thuê...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi kimcndoll, 15/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Các bố ấy không mua nhà vì thực ra các bố ấy chưa cần 1 ngôi nhà.Không tin thì khi về già các bố cũng sẽ sắm nhà cho xem.
    Hơn nữa các bố ấy đang có công việc kinh doanh quá ngon lành, đổ vốn bằng 1 ngôi nhà vào đó sau này mua 10 ngôi nhà luôn cũng dư.
    Dạ đúng rồi, khi rủng rỉnh tiền em cũng sẽ làm như thế.
    Còn trước tiên em cần 1 chỗ ở an tòan (con gái mà) để làm công việc mà em thích,để moi tiền từ ông chủ để chi phí hằng ngày chứ.
    Dự kiến : nếu em bệnh giữa chừng không đi làm đc thì em có thể bán lại quyền sở hữu cho 1 người khác,dọn ra nhà thuê và dùng tiền chữa bệnh hay làm việc gì đó khác, ít ra cũng còn chút vốn lẫn lời tí tẹo (tính đến cháy chung cư hay động đất luôn cũng k sao, em thường mua bảo hiểm mà )
    Thời gian dài là điều phải chấp nhận thôi anh à. Ở đời có công việc kinh doanh nào khởi đầu ro ro (trừ buôn ma túy, bán thuốc lắc)... em nghĩ làm cái gì cũng cần 1 thời gian tích lũy uy tín cả. Có 1 câu nói trong quyển Dạy Con Làm Giàu mà em nghĩ là đúng trong trường hợp này ạ : " Một triệu đô la đầu tiên bao giờ kiếm cũng khó khăn vất cả gấp nhiều lần 1 triệu đô tiếp theo. Và có khi phải mất rồi lại được 1 triệu đô đó vài lần bạn mới có thể gầy dựng nên cơ nghiệp hàng triệu đô của bạn".
    Cám ơn anh đã nhắc nhở em
  2. hiepkhach_buon

    hiepkhach_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    ĐỜI là gác trọ....có sao đâu mà fải đắn đo....cứ mãi ngao du lúc nào ngự mỏi người kiệt sức thì về gác trọ ngủ
  3. ohladiohlada

    ohladiohlada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Không muốn ở nhà thuê thì chỉ có cách " Gửi tình yêu vào đất " thôi . cũng có nhiêu người thành công rồi đây !
  4. Có tiền mà đưa cho mẹ thì còn đòi gì nữa nào! Hehehe! Cái vụ VCB cho anh tham gia với đê!
  5. quynhlam2001

    quynhlam2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    1
    Ông ta Ở nhà thuê chứ không phải ông ta không có nhà phải thuê nhà ở, mình hiểu vậy có đúng không nhỉ? Mình tin là trong khối tài sản vài chục tỷ của ông ta có dăm cái nhà , vài miếng đất... tóm lại là BĐS, và hiện giờ ông ta để làm nhà máy, xưởng kho cửa hàng chứ chưa dùng để ở. Bởi để làm nhà xưởng thì sinh lời hơn là để ở, và tiền thuê nhà mà ông ta trả hàng tháng thì quá ít so với thu nhập và lãi suất, và có khi tiền thuê nhà lại được tính vào chi phí để khấu trừ thuế cũng nên! Chúng mình chưa hiểu hết cách tính toán của Nhà giàu đâu bạn ơi!
  6. quynhlam2001

    quynhlam2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    1
    Thuê nhà cũng có cái hay, trong trường hợp của các vị tổng giám đốc này. không phải lo xây nhà, lo sắm thiết bị nội thất, không phải lo sửa chữa khi nhà hỏng, không phải lo nhà xuống cấp hư hỏng, Những cái không phải lo đó họ để lo cho công việc kinh doanh sinh nhiều lợi nhuận hơn. khi nào về hưu chắc họ mới lo sắm biệt thự gì đó để ở.
    Còn những tầm trung trung như tụi mình chắc cứ phải lo một cái nhà để yên tâm, nếu cần kinh doanh gì thì cũng có thể đem ra thế chấp.
    Với lại có một cái nhà của riêng mình cũng hay lắm chứ! Nó gắn liền với bao kỷ niệm, nó ghi kết sự chung sức chung lòng của hai vợ chồng, sự giúp đỡ của bố mẹ anh chị em bè bạn; Nó gắn liền với sự lớn lên của những đứa con mình, này là chỗ con trai đứng đo chiều cao mỗi tháng, này là chỗ con gái ưa ngồi ru búp bê...Về sau này nó còn là nơi con cái trưởng thành tìm về quây quần. Những cái đó nhà thuê không có được.
  7. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Bạn quynhlam suy nghỉ chín chắn nhỉ!
    Mà đúng đấy các bạn ơi! Tôi bôn ba gần hết đời, giờ nghỉ lại thấy thiếu thốn tình cảm gia đình; con cái lớn mổi đứa học một nơi, do lúc nhỏ không ở cố định một chổ nên chúng hầu như không có tình cảm gắn bó với riêng nơi nào! May mà còn nhà từ đường của nội để lại nên có chổ cha con gặp năm đôi lần, các dịp giổ chạp. Bằng không chắc chỉ dịp tết, gia đình mới đông đủ được vài ngày...

Chia sẻ trang này