1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

20 năm rồi...

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi Feb56, 05/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Feb56

    Feb56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    20 năm rồi...

    Nhanh thật, mới đó đã 20 năm. Cảm giác xao xuyến của ngày hè năm 88 lại hiện về mồn một. Hình ảnh hạnh phúc của anh Ruud, anh Van, anh Frank như vẫn đang hiện diện trước mắt mình.

    Lang thang vào box này, mừng quá. Sẽ được chia sẻ cảm giác cùng với những con người chung chiến tuyến, thấy vui vui.

    Lẽ ra giờ này đang có mặt ở Vienna, rồi sau đó sẽ lết sang Thuỵ Sĩ để xem đội nhà thi đấu, mà vớ vẩn quá bị trục trặc ko đi được. Chán gì đâu. Nhưng thôi, đã cử "phóng viên" sang bên ấy rồi, có hình ảnh live show gì hấp dẫn tớ sẽ up lên share với mọi ng hén.

    Mọi người ơi... Tớ yêu Hà Lan lắm :"> HL đá giờ VN là 2h sáng, vậy bên mình là 2 giờ trưa rồi. Thế cũng ko sao, cúp cua nghỉ làm ehehe.
  2. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Năm nay biết đâu đấy.. chúng ta vô đich bằng một bàn thắng của Sneijder hay Raffi. Euro 2008, chắc sẽ là sự tổng kết của World Cup 1978, Euro 1988, World Cup 1998 và kết thúc là chúng ta sẽ vô địch ở Euro 2008.
  3. PTuanKiet

    PTuanKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    1.103
    Đã được thích:
    0
    20 năm kể từ bàn thắng của Van Basten vào lưới Dasaev. 20 năm chứa bao nhiêu niềm tin, hy vọng
  4. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Một con số thống kê cho thấy là những danh hiệu của tất cả các tuyển thủ Oranje hiện nay trong năm 2008 ít hơn nhiều so với số danh hiệu các tuyển thủ Hà Lan thi đấu 10 năm trước năm 1998 và 20 năm trước năm 1988 khi Hà Lan đăng quang ở chính vòng chung kết Euro này.
    Số danh hiệu đoạt được của các tuyển thủ Hà Lan trong 10 năm, 20 năm trước và hiện tại.
    Năm 1988: 19 danh hiệu
    Năm 1998: 31 danh hiệu
    Năm 2008: 15 danh hiệu
    Thủ môn Van der Saar còn có khả năng dành chiếc siêu cup Châu Âu trong năm nay cùng Manchester United.
  5. Feb56

    Feb56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Mai khai mạc rồi, nhanh quá.
    Nhớ cảm giác thức đêm coi bóng đá ở VN quá. Đã quá lâu rồi ko còn được thức đêm để xem nữa, nếu có chỉ là xem ban ngày thôi, ko có cảm xúc dạt dào như xem bóng đá ban đêm.
    Năm nay chẳng kỳ vọng gì vào HL cả. Sao cũng được, thắng thì tốt mà thua thì thôi, ko dám đặt quá nhiều niềm tin và hy vọng bị zdì sợ bị thất vọng nhiều. Chỉ cần được nhìn thấy màu áo da cam tung tăng trên sân cỏ và tràn ngợp trên khán đài là đã thấy hạnh phúc lắm lắm rồi.
    Cái màu cam ấy, sao mà nó đẹp đến thế ko bít!
  6. goethe

    goethe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Euro 2000, Euro 2004 và WC 2006 Hà Lan đều rơi vào bảng tử thần và đều sống sót, tất nhiên tình hình năm nay có vẻ không sáng sủa bằng nhưng mình tin Hà Lan vẫn sẽ sống sót qua vòng 1.
    Dự đoán 2 trận hoà và trận cuối thắng Rumani.
  7. Feb56

    Feb56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Yummy... Yummy... cảm giác chiến thắng thật là yummy. Nhất là lại thắng bọn Ý. Thật là sung sướng. Simply speechless.
    Khi sắc cam tràn ngập khán đài, tất cả những màu khác bỗng trở nên xấu xí.
  8. Feb56

    Feb56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Smells like TEAM spirit :)
    Hup Holland Hup!!!
  9. GL1600

    GL1600 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    15
    Hồi năm 88 đó mình nhớ là xem trên tivi đen trắng mà, trước trận đấu bao giờ cũng thòng thêm một câu " các bạn hâm mộ thể thao và các bạn hâm mộ bóng đá thân mến, Nếu điều kiện kỹ thuật cho phép,và không có gì thay đổi vào lúc x giờ, đài truyền hình VN sẽ tường thuật trận đấu xx". Thực chất là ta tòan lấy lại từ đài của Liên Xô, Năm đó Liên Xô cũng mạnh thật các bác nhỉ. EM nhớ ông anh em khi đó cũng cổ vũ Liên Xô lắm. trận CK cũng nghĩ là LX sẽ thắng tiếp HL, không ngờ HL lại đá hay thế. Hồi đó em cũng ủng hộ LX. Đến giờ vẫn còn nhớ như in mấy cái tên ( do đưọc nhắc nhiều) như Dasaev, Mikhailitchenko, Kutznetsov ( Cu dơ nhét xốp ), belanov, protasov. HL thì em thích lão thủ môn Van Breukelen, tóc vàng óng mới cả phát âm tên cũng thấy hay hay
    Lâu lắm mới lại thấy HL đá bốc đến như thế
  10. Feb56

    Feb56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Thật là chẳng biết nói sao, cảm xúc thật là lẫn lộn, chẳng muốn thằng Ý vào tí tẹo tèo teo nào, nhưng cũng ko nỡ nhìn thấy HL thua. Rõ ràng HL đã chơi với chỉ 30 % công lực, cầu thủ lững thững trên sân như gà đi bộ, cú xỉa bóng của Robben rõ ràng cố tình cho ra ngoài, phút thứ hai mươi mấy 1 cầu thủ của Ru sút ngay trực diện khung thành mà đến 4-5 cầu thủ HL đứng ngắm nhìn, chẳng hề manh động. Thế mà cũng không vào. Rumani dở quá, dở quá.
    Nhìn thằng Ý vào vòng trong mà thấy ghét. Nhưng TBN sẽ húc cho lão Don lòi bụng ra.
    Rõ ràng là Hà Lan cố tình nhả, ko muốn thắng, nhưng bàn thắng nó cứ như bắt mình phải ghi vậy.
    Thật là chẳng bao giờ có thể tốt cho cả 2 :D.

Chia sẻ trang này