1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

20 năm rồi...

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi Feb56, 05/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Scorps

    Scorps Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    1
    Nói thật là tôi ghét thằng Ý lắm và cũng lo sợ cho chúng ta nếu fải đối mặt với nó thêm lần nữa. Cả trận chỉ mong Ru ghi bàn nhưng Ru kém quá ko có đến nổi 1 cơ hội rõ ràng. Nhưng biết đâu TBN gặp Ý 2 thằng đánh nhau sứt đầu mẻ trán thì Hà Lan lại ngư ông đắc lợi nhỉ.
  2. GL1600

    GL1600 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    15
    Xem xong trận hôm qua thì đối với em, HL đã vô địch rồi, tuy không phải là fan ruột của HL nhưng xem Hl đá bao giờ cũng hấp dẫn.
    Dư luận cứ quá tập trung vào HL mà quên mất rằng có khi chính RU có khi cũng muốn nhưng không....dám thắng. Hãy xem Ru giờ dựa vào ai là nhiều, Chivu và Mutu, cùng lắm có thêm ông Contra. Cả 3 ông này đều đã ăn cơm của người Ý . Mutu thì khỏi nói rồi, mang nợ người Ý quá nhiều. Chivu thì cũng đang chinh chiến ở Ý. Có điều gì xảy ra thì họ sẽ hiểu hậu quả là như thế nào. Năm 1990, Maradona sút quả penalty loại ý, Một năm sau đó, dù là thần tượng trên đất Ý, anh vẫn bị lòi ra cái scandal ma túy và sự nghiệp xuống dốc thảm hại. Một Ahn Jung Hwan vô danh nhưng bị đày đọa chỉ vì dám ghi bàn vào lưới Ý năm 2002.
  3. NghiaDV

    NghiaDV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Người Ý giờ cũng ko còn đáng sợ đâu. Kẻ cần phải nể nhất của đội tuyển Ý chỉ có mỗi Buffon. Với hàng tiền đạo thảm hại như vậy Ý khó mà vượt qua TBN, có chăng cầm hoà rồi đá luân lưu.
    Nếu Hà Lan gặp lại Ý ở BK thì sẽ gợi lại đôi chút về việc Ajax gặp lại AC Milan năm 1995. Năm đó Ajax cũng mạnh mẽ như Hà Lan bây giờ. Ở vòng bảng Ajax đã đè bẹp AC ở cả 2 lượt trận (hình như đều là 2-0). Gặp lại AC ở CK, dù khó khăn nhưng Ajax vẫn vượt qua và bước lên bục vinh quang.
    Hà Lan sẽ đến Viena, nơi có 1 kỷ niệm đẹp và Vanbasten sẽ có chiếc cúp vô địch châu Âu thứ 2. Sau đó là 1 kỷ nguyên mới cùng Ajax.
  4. Free_as_the_bird

    Free_as_the_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, em là 1loyal fan của "Cơn lốc màu cam" cũng từ 20 năm trước (EU88, thấy quả tóc của đc Gullit thế là yêu luôn )
    Thấy các bác luận đàm về HL qua trận tối qua, em có ý kiến thế này:
    Dù không muốn nghĩ đến, nhưng em e là bác Gullit nhà ta nhân xét đúng về thằng Ý chết tiệt (mk, e ko hề muốn thấy bọn này vào vòng trong tí nào, đội tuyển em ghét nhất quả đất, thứ nhì là Brazil). Nhưng công bằng mà nói, thằng Ý càng vào sâu càng đá hay vì bọn nó rất cáo và lì lợm. Nếu gặp lại nó ở BK thì chắc chắn ko dễ xơi như ở vòng bảng đâu. E là HL cứ nghĩa hiệp quá có khi lại rước họa vào thân (mà điều này thì chẳng phải xa lạ với HL). Để vô địch thì chơi đẹp và nghĩa hiệp thôi là chưa đủ, cần phải lạnh lùng và thực dụng 1 chút. Có cơ hội là phải triệt hạ đối thủ ngay, tránh hậu họa về sau.
    Cơ mà thằng Ru đến là chán, HL đá như đi dạo mà cũng ko thắng nổi. Đúng là khó cho HL ngày hôm qua thật.
    Nhưng thôi, hãy cứ tin tưởng HL với sức mạnh hiện nay, sẽ cuốn phăng tất cả trướng ngại trên đường đến chức vô địch, cho dù đấy là Italia, TBN or Bồ đi chăng nữa.
    Hollands - Van the knights! Come on!
  5. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích hình ảnh Marco cắt đầu cua, đứng trên đường pitch và ánh mắt sáng chỉ đạo các cầu thủ trẻ Hà Lan. Với 5 tiền vệ tấn công attacking midfielder là Rafael van der Vaart, Wesley Sneijder, Dirk Kuijt, Arijen Robben và Affelay dự bị phía trên hàng tiền đạo có Ruud Van Nistelrooij, Klaas Huntelaar. Chúng ta có thể xoay dịch đội hình, các vị trí là không cố định 4-3-3 cũng có thể là phòng thủ, 4-2-3-1 không phải là phòng ngự phản công mà là đội hình tấn công, với những con người đó trên sân chúng ta có một sự linh hoạt trong lối chơi đến tuyệt vời.
    Tiến lên Hà Lan ... tớ thảng thốt nhớ về nước Áo, nhớ về Ernst Happel đầy sương mù của 14 năm trước... một kỷ niệm tuyệt đẹp, và năm nay tớ cũng muốn có thêm một kỷ niệm đẹp nữa để luôn mơ về Ernst Happel, thánh địa của người Hà Lan.
  6. Feb56

    Feb56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Ernst Happel là ở đâu của nước Áo thế các bác? Có phải ở Vien ko? :"> Nếu mà ở Viên thì tớ sẽ cử phóng viên gà nhà lên chụp cả đống hình làm kỷ niệm vậy. Vừa rồi nhận đc 1 mớ hình từ Viên mà chưa có bóng dáng của màu cam nhà mình nên chán chán, ko muốn up lên.
    Thế hóa ra 14 năm trước Ajax của mình đã chiếm cúp C1 tạid đây à? Hay quá nhỉe... Khổ thân, già cả nên quên béng hết. Được gợi nhớ cho, bây h bao kỷ niệm năm xưa lại ùa về.
    Hè năm ấy thật tuyệt, hy vọng hè năm nay, nó sẽ còn tuyệt hơn. Cơ mà đc đến mức này là đã tuyệt lắm rồi nhỉ. Ko dám trèo cao, chả dám nghĩ xa xôi, nhưng mà...
    I HAVE A DREAM..
  7. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    chú em nhầm rồi, không phải 14 năm trước mà là 13 năm, mùa bóng đó là 94/95 và trận chung kết đó là đêm 24/5/95 (anh nhớ bởi vì hôm sau thi tốt nghiệp cấp 2).
    Hy vọng HL năm nay sẽ không phải trả giá về việc làm thiếu tính toán là thả cho đội Ý vào vòng sau.
  8. GL1600

    GL1600 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    15
    Thêm vào đó, Ernst Happel còn là HLV của HL á quân thế giới năm 78, do đó chắc là ông sẽ...phù hộ cho HL
  9. White_death_new

    White_death_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài 13 năm về trước, ngày mà mình và con bạn thân nhất, 1 đứa thích Ajax, 1 đứa Milan; 1 đứa Hà Lan, 1 đứa Italia, 1 đứa Marc Overmars, 1 đứa Maldini... Cực kỳ thân nhau nhưng bóng đá thì ko. 2 đứa cùng đua nhau mua báo và háo hức chờ đợi trận chung kết kinh điển. Giờ thỉnh thoảng vẫn xem lại clip về chiến thắng năm đó.
    Năm nay mình có niềm vui là thắng Italia của nó, nhưng mối nguy hiểm về Italia vẫn còn đó.
    Nếu Hà Lan đến được Ernst Happel thì có thể sẽ được thượng đế phù hộ và may mắn như năm nào. Vấn đề là phải đi đến trận đấu cuối cùng đó. Còn quá sớm để nói về Ernst Happel vào lúc này. Trước mắt sẽ là Nga và Hiddink - Tiến lên Hà Lan !!
  10. Feb56

    Feb56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Buồn sao là buồn, buồn tái tê, đứt ruột. Niềm vui chẳng được tày gang.
    Hà Lan luôn là vậy, chiến thắng mọi đối thủ nhưng luôn thua bản thân mình. Không tin, ko hiểu được cái gì đã xảy ra trên sân nữa...
    Lại chờ đợi và hy vọng, như mọi lần, như vạn lần không thể đổi thay.
    Chúc mừng Nga, chúc mừng Hiddink. Mong họ tiếp tục giữ vững phong độ như thế này.
    Euro thế là chấm hết. Không còn phải hồi hộp, nghẹn ngào, run rẩy, tim bóp nghẹt nữa, âu cũng là điều hay :).

Chia sẻ trang này