1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

20 năm trở lại đây, ai là tiền đạo suất sắc nhất!

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi thaiphari, 16/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VUATUANVU

    VUATUANVU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Vậy mà vẫn là cầu thủ duy nhất 3 lần dành Quả Bóng Vàng ... VN rồi đó!!
  2. thaiphari

    thaiphari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy thì thằng Công Vinh cũng đã 2 lần rồi, mà 2 lần này tuổi còn rất trẻ, và tôi tấy cách đạt QBV của nó còn rõ ràng hơn Huỳnh Đức, cứ theo đà này đôi khi nó phải đạt 5 quả không biết chừng!
  3. thaiphari

    thaiphari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Đang hỏi trên thế giới, tự nhiên lại co Việt Nam vào....
  4. DTrend

    DTrend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Em xin góp vui 1 chút
    Theo ý kiến chủ quan của mình, em xếp Van Basten số 1. Đây là 1 trong 2 tiền đạo toàn diện nhất thế kỉ 20 (bên cạnh Pele) chứ không chỉ 20 năm qua. Sút 2 chân, đánh đầu, tốc độ, kĩ thuật lừa bóng, chạy chỗ (mê li), sút phạt (ít thôi nhưng hơn khối chú, Pele cũng không biết sút phạt). Về dứt điểm thì MVB không chỉ hiệu quả cao mà còn có kĩ thuật dứt điểm thuộc loại hoàn hảo nhất (Pele cũng bó tay vụ này): vô lê 1 chạm, xe đạp chổng ngược là những tư thế ưa chuộng của MVB. Trong mọi cuộc bầu chọn bàn thắng đẹp nhất thế kỉ luôn có tên MVB. MVB cũng luôn là cầu thủ của những trận đấu lớn, chuyên ghi bàn quan trọng trong các trận chung kết tầm cỡ như C1, Euro.

    Về mặt thành tích cá nhân: MVB cũng là 1 trong 3 cầu thủ đã 3 lần giành quả bóng vàng châu Âu, 1 lần là cầu thủ xuất sắc nhất của FIFA năm 1992, 2 lần là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới theo bình chọn của tạp chí World Soccer. 2 lần là vua phá lưới giải vô địch khắc nghiệt nhất thế giới Serie A, 4 năm liên tiếp vua phá lưới giải vô địch Hà Lan, 1 lần đoạt giải chiếc giày vàng châu Âu. Vua phá lưới kiêm cầu thủ xuất sắc nhất Euro 88 - giải đấu duy nhất cho đến nay mà đội tuyển Hà Lan được bước lên bục cao nhất.
    Thành tích với tập thể: 1 lần vô địch Euro với Hà Lan, 2 lần vô địch cúp C1 cùng 10 danh hiệu lớn khác với đế chế AC Milan, 7 danh hiệu vô địch (1 cúp UEFA) với Ajax.
    Điều đáng nói ở đây là MVB đạt được tất cả những vinh quang này trong điều kiện chấn thương nặng liên miên (chỉ có Ronaldo mới "sánh" được vấn đề này) và phải giải nghệ ở tuổi 28 - tuổi đẹp nhất đời cầu thủ. Để anh đá thêm 5 năm nữa thì chưa biết chừng Hà Lan có chức vô địch thế giới 1994 rồi
    ==================================================
    Ca ngợi thần tượng của mình mãi nhưng cũng phải khách quan với các tài năng còn lại
    - Xếp sau MVB thì phải là Ronaldo. Tài năng cũng như thành tích cá nhân và tập thể thì khỏi chê. Có về năng lực cá nhân cũng siêu đẳng nhưng chưa toàn diện thôi (đánh đầu kém, kĩ thuật sút chưa đa dạng). Tuy nhiên, đây cũng là 1 trong 2 tiền đạo trong 20 năm qua em cho là xứng đáng liệt vào hàng "Siêu huyền thoại" của thế kỉ (chỉ gồm vài người khác như Pele, Maradona, Johan Cruyff, Platini, Beckenbauer, Zidane)
    - Kế đến, lại là 1 người Brazil nữa mà anh em bỏ qua: "Baixinho" Romario - người đang chờ bàn thắng chính thức thứ 1000 trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp. Nói về năng lực ghi bàn thì Ronaldo có lẽ còn chào thua Romario. Điểm đặc biệt là phần lớn những bàn thắng của Romario đều được ghi bằng chân phải - vũ khí duy nhất của anh - bởi anh hoàn toàn không thuận chân trái (lừa bóng cũng chân phải), và chiều cao quá khiêm tốn cho những pha đánh đầu!!! Khả năng lừa bóng của anh không kém gì Ronaldo và thậm chí nhiều chuyên gia cho rằng anh chỉ kém Maradona mà thôi.
    - Sau 3 người này, thì có 1 loạt siêu sao ở cấp độ ngang ngửa nhau, mỗi người 1 vẻ 10 phân vẹn... 9! Đó là Stoichkov, Batistuta, Bergkamp, R.Baggio, G. Weah, Shevchenko. (Raul tụt phong độ quá nhanh nên đành cho xuống sau).
    - Những Suker, Mijatovic, Vialli, Klinsman, Voeller, J.P.Papin, Cantona, Henry, Eto''o... đều cũng rất ấn tượng.
  5. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Hì, bạn này có vẻ coi thường Pele quá rồi ^^
    Nếu bạn đã chứng kiến những tư liệu về Pele thì chắc sẽ ko nhận xét thế đâu .
    Ngắn gọn nếu lấy Pele làm thang điểm 10 thì hầu hết những kĩ năng của Vanbasten chỉ từ 7 đến 8 thôi ( ngoại trừ đánh đầu- cả 2 cùng xứng đáng 10 )
    Tặng các bạn 1 video khoảng 10 phút về Pele nhé.
    Khởi đầu là highlight 2 trận chung kết Lidbestadores 62,63 , sau đó là các trận chung kết liên lục địa với các CLB Châu âu hàng đầu lúc đó như benfica và cả ACM nữa ^^
    Phần sau sẽ là tất cả những kĩ năng chơi bóng của Pele.
    http://files.filefront.com/4038997
    Bạn click vào link rồi click vào [​IMG] để download nhé. Xem xong bạn sẽ hiểu tại sao ông lại là vua bóng đá ^^ ( file Chỉ khoảng 27 MB thôi )
    Về Romario, kĩ năng xử lí bóng trong không gian hẹp của anh ta là tuyệt hảo. Hầu hết các bàn thắng của anh ta được ghi với 1 lực chạm bóng rất nhẹ. Nhiều lúc cảm giác chỉ như 1 đừơng chuyền . Đây là dạng quái kiệt mà nền bóng đá Châu Âu không bao giờ mơ tới được. Cũng đừng coi thường chân trái của anh ta.
    Được nongdanhn sửa chữa / chuyển vào 15:52 ngày 16/04/2007
  6. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Ko ai phủ nhận tài năng lỗi lạc của Pele nhưng nói thật em vẫn thích Diego Maradonna hơn
  7. milusansiro

    milusansiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    XIN CHÀO VIỆT NAM !
    TAO XIN TỰ GIỚI THIỆU TAO LÀ MILU_SANSIRO Á! TAO ĐẾN TỪ ĐẤT NƯỚC ị ta lý! á ! TỪ LÂU TAO NGHE NÓI CHÚNG MÀY YÊU BÓNG ĐÁ LẮM Á !HÔM NAY TAO VÀO ĐÂY CHƠI 1 CHÚT Á !HÔM NAY TAO ĐƯỢC 1 THẰNG BẠN THÂN DẬY TAO 1 CÂU TIẾNG VIỆT MỚI Á!!TAO BẢO VỚI NÓ MUỐN NÓI "I LOVE MILAN" THÌ NÓI THẾ NÀO Á ! NÓ BẢO VỚI TAO LÀ TIẾNG VIỆT SẼ NÓI LÀ "MILU THỐI THUM THỦM ,NGU SI!" Á ! TAO THÍCH CÂU NÀY QUÁ Á ! NGHE NHƯ CA DAO TỤC NGỮ Ở NƯỚC TAO Á ! HÔM NÀO TAO MỜI CÁC FAN MILAN TẠI VIỆT NAM ĂN PIZZA ,MỖI LẦN SÚC PIZZA LEN MỒM CHÚNG TAO LẠI HÔ ĐỒNG THANH "ILOVE MILAN"-"MILAN THÓI THUM THỦM,NGU SI" Á!! CHẮC CHẮN CHÚNG TAO SẼ ĂN NGON HƠN Á !
    TIẾNG VIỆT CỦA CHÚNG MÀY THẬT ĐÓ Á ! TAO THÍCH THẬT LẮM ĐÓ Á ! THÍCH THẬT LẮM ĐÓ Á !! TAO SẼ VỀ SANSIRO VÀ TAO SẼ DẠY CHO BỌN BẠN TAO Ở Ý CÂU "I LOVE MILAN " LÀ "MILAN THUM THỦM,NGU SI""MILAN THUM THỦM ,NGU SI" Á TAO SẼ TREO 1 BĂNG RÔN TO TREO VÀO PHÒNG NGỦ CỦA NGÀI CHỦ TỊCH CỦA CHÚNG TAO-BEC-GIE -NỤT -LI CỦA TAO XEM Á ! ĐỂ MỖI LẦN NGÀI NGỦ VỚI VỢ THÌ NGÀI SẼ LUÔN NHÌN THẤY NÓ ,IN SÂU VÀO GIẤC NGỦ Á !! "I LOVE MILAN " LÀ "MILAN THUM THỦM,NGU SI "I LOVE MILAN " LÀ "MILAN THUM THỦM,NGU SI"
    CHÚNG MÀY XEM CHO TAO XEM TAO VIẾT CÂU "I LOVE MILAN " LÀ "MILAN THUM THỦM,NGU SI" CÓ SAI CHÍNH TẢ KO Á ? NẾU SAI THÌ BỎ QUA CHO TAO NHÉ,VÌ TAO MỚI HỌC TIẾNG VIỆT Á !NÊN CÓ SAI THÌ CŨNG KO FẢI CỐ Ý Á !! CẢM ƠN Á CIAO!

Chia sẻ trang này