1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

20 ngày, 7 người tự tìm đến cái chết...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi BINH171, 11/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Tôi chả thấy buồn gì cả. Nguyên nhân tự tử lãng nhách như thế thì thương tiếc cái gì? Để những người đó sống với cái đầu suy nghĩ hời hợt, nông cạn, bệnh hoạn thế chỉ làm nặng gánh xã hội.
    Hãy để thời gian để thương tiếc những ai oan ức mà chết, bị bức tử mà để lại vợ/chồng con nheo nhóc...
    Sing with me, sing for the year
    Sing for the laughter, sing for the tears
    Sing with me, if it's just for today
    Maybe tomorrow, the good lord will take you away
  2. hoaxuandatviet

    hoaxuandatviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong cái này chán không buồn chán.
    Chữ ký không hợp lệ!
  3. etoilevn

    etoilevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
  4. japonica

    japonica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Thật là đáng tiếc. Nếu mọi người để ý sẽ thấy càng ngày càng nhiều người chọn cái chết để giải thoát. Thật là vô lý khi cuộc sống đẹp thế này mà vì một chút chuyện vớ vẩn mà người ta bỏ phí cả cuộc đời. Bao nhiêu công lao nuôi dưõng của bố mẹ, chưa làm được gì nhiều thì đã...
    Ở Nhật còn có hình thức tự tử kinh dị hơn nhiều là tìm bạn tự tử cùng trên internet cho đỡ cô đơn! Ko hiểu tại sao người ta lại như thế.
    Cuộc sống dù khó khăn đến mấy cũng phải cố tự vượt qua chứ! Chết tiếc lắm.

    Nothing's gonna change my world
  5. yappi

    yappi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ những vụ tự tử ngày càng tăng có thể vì stress và không được giải toả kịp thời. Kinh tế phát triển thì càng có nhiều stress. Tôi đang băn khoăn không biết mọi người giảm stress bằng cách nào ? hình như cách phổ biến nhất là nói chuyện với gia đình, bạn bè, chơi thể thao, hát Karaokê ?? Nhưng những cách này chỉ giải quyết được phần ngọn thôi. Đỡ tức trong một ngày, hai ngày, nhưng vấn đề vẫn không được giải quyết và có thể dồn tụ lại. Lại còn những vấn đề không thể chia xẻ với gia đình và bạn bè thì làm sao nhỉ ? Ở Việt nam, không có bác sĩ tâm lý. Chỉ có gọi 108, nhưng chẳng biết chất lượng tư vấn như thế nào ?
    Các bạn có ý kiến gì không ?

Chia sẻ trang này