1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

20 tuổi - 1/5 thế kỉ sống và chiến đấu

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi ngocquynh85, 13/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngocquynh85

    ngocquynh85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    20 tuổi - 1/5 thế kỉ sống và chiến đấu

    Nếu ai đã có lần
    Một mình đứng trước biển
    Sẽ thấy con ngưòi nhỏ bé làm sao
    Nhìn những con sóng dữ thét gào
    Mới hiều vì sao mình tuyệt vọng



    Nếu ai đã có lần
    Bất cần sự sống
    Hãy đón hạt sương mai trên một càhn hoa
    Ngắm nụ cười của lứa đôi vừa đựơc làm mẹ, làm cha
    Sẽ hiểu vì sao chúng ta cần phải sống



    Nếu ai đã có lần
    Thấy giữa lòng khoảng trống
    Hãy hiểu rằng trong vũ trụ kia còn có những lỗ đen
    Ai rồi cũng phải quen
    Với những phút giây lòng mình trống vắng



    Nếu ai đã có lần
    Nghe lòng cay đắng
    Nghe xót xa sau 1 cuộc chia tay
    Hãy vui lên vì trong cuộc đời này
    Sau mỗi cuộc chia tay là khởi đầu rất mới




    Nếu ai đã có lần
    Mỏi mòn chờ đợi
    Một tình yêu cứ vuột khỏi tầm tay
    Hãy cứ vui lên vì sẽ có 1 ngày
    Tình yêu đến trong ngất ngây kì diệu



    Nếu ai đã có 1 lần
    Cảm thấy mình chưa hiểu
    Thật nhiều điều ở xung quanh
    Hãy cứ vui lên vì đời vẫn màu xanh
    Cuộc sống chỉ thú vị khi vẫn còn khám phá



    Nếu ai đã có lần
    Sống trong vất vả
    Giữa những vòng đời hối hả trôi nhanh
    Sẽ thấy yêu sao những phút giây thanh bình
    Ngoài kia khung cửa nghe bình minh chim hót



    Nếu ai đã có lần
    Thấy lòng dịu ngọt
    Trước một nụ cười, một ánh mắt, một vòng tay
    Hãy chẳng cần đi tìm khắp đó đây
    Vì hạnh phúc đơn giản là vậy đó...........


    Có những lúc tưởng như không mà lại có



    -----------------------------

    Nếu ai đã có lần
    Bước vào tuổi 20
    Hãy lặng im ngắm nhìn 1/5 thế kỉ
    Khoảng trời mộng mơ của một thời hồn nhiên
    Đã nhường chỗ, đã ra đi vĩnh viễn...



    12h38 phút ngày 9-5-2004
    Vậy là đã đựơc 38 phút, 38 phút đầu tiên của tuổi 20.

    Vậy là mình đã kết thúc đầu 1. Nhớ ngày nào, 9 tuổi, mong mong được đến 10 tuổi để được vứt bỏ cái con số có 1 chữ số đó đi. THay thế vào số có 2 chữ số. 10 tuổi đến, cảm thấy lớn, thật lớn. Hồi đó mong cái con số 10 đến thật nhanh để mình lớn hơn.

    Vậy mà bây giờ, giữa những khoảnh khắc của 19 và 20, sao chỉ mong cho thời gian trôi thật chậm..... tic tac tic tac !

    Vậy là 12h đã đến cũng như con số 19 nhừơng chỗ cho con số 20.

    Vậy là mình đã 20, hai mươi tuổi rồi đấy. Tính xem nào, 20 tuổi, là 1/5 thế kỉ rồi. Mình cũng đã sống được 1/5 thế kỉ rồi.... Lâu mà cũng nhanh thật !

    Vậy là cái gì đến cũng phải đến. 9 rồi lên 10. 10 rồi 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Cái con số 1 đằng trước tạo cho mình cái cảm giác gì đó vẫn nhỏ bé, trẻ con, nghịch ngợm, hồn nhiên. Nhưng đến số 2 thì khác ! 20, rồi 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. từ số 2 lên số 3, 4, 5 v.v.v thấy ko có gì lạ lẫm, nhưng không hiểu sao, 1 lên 2, thấy có cái gì đó lạ lắm, thay đổi nhiều lắm..

    Vậy là ta đã 20, đã ... người nhớn. Đã lớn lắm rồi đó... Uớc gì cho thời gian trở lại

    Vậy là một thời trẻ con đã qua rồi.. nhanh quá đi thôi... từng nấc thang một. Hồi trước, đi đâu cũng bị gọi là trẻ con, rồi lại "nhóc đi chỗ khác chơi cho ngưòi nhớn làm việc", nghe thấy ghét. Chỉ mong sao mình lớn bổng thật nhanh... Rồi một hôm, bỗng giật mình, khi nghe mấy đứa trẻ gọi :"chú ơi chú". Mình đã là chú .... hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng nhận ra .. mình cũng đã lớn... phải đối mặt với cuộc sống, phải lo toan, phải tính tóan, phải suy nghĩ, phải băn khoăn,............

    Vậy là....

    vậy là ....


    ước gì cho thời gian trở lại....
    để lại 1 lần được trẻ thơ
    để đựơc chạy nhảy, vui đùa, nghịch ngơm
    để được ngắm sao trên trời
    để được đuổi bắt chuồn chuồn
    để được nhìn cầu vồng
    để được ngắm hoàng hôn
    để được mẹ mắng,
    để được bố đánh đòn
    để được điểm kém
    để được...

    HAPPY BIRTHDAY TO ME, NGOCQUYNH85

    Dù gì thì cũng đã 20, cũng đã nhớn rồi mà !! Phải cố gắng thôi !
  2. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Happy birthday nhưng mà sinh năm 85 thì làm sao đã 20 tuổi được?Đã được lấy vợ chưa?
  3. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Đời người ai chẳng thế,rồi có ngày mình k nhìn thấy,k nghe thấy,k nói đưọc,....k biết chuyện gì.Nhìn lại quãng đường mình đã trải qua ,thấy nó trôi nhanh 1 cách thật nhẹ nhàng.Mình đã bỏ quên cái gì đó chăng.Sinh nhật 19 hay 20 nhỉ?Cũng có lúc mình hỏi vậy?Nó có ý nghĩa quan trọng đến vậy sao?
    Ông mình cũng đã trải qua hơn nửa Tk,trải qua nhiều sóng gió,để bây giwò con cháu xum vầy.Nhận thấy,đó là 1 niềm vui,cũng giống như baoniềm vuikhac là được thấy những người thân yêu của mình được hạnh phúc.Cuộc đời tải qua rất mau,sống sao có ý nghĩa đây?làm gì với ngày mai?nhưngmối quan hệ nayé đi về đâu?
    Thêm1 tuổi thêm nhiều suy nghĩ,thêm nhiều lo lắng.Hỏi sao con người k thể sống bất tử được nhỉ?cứ vẫn như thế này,chẳng cần lớn hơn.Cần 1điều là luôn có người ta y nhất,luôn có người y ta nhất.Sống có tình cảm,mình chỉ cần vậy
  4. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Khi cầm giấy chứng minh thư trên tay thì muốn làm gì cũng được rồi,nhưng phải chịu trách nhiệm ,kể cả lấy vợ
    Nếu có mối rồi thì lấy đê ,còn chờ gì nữa
  5. hungnm85

    hungnm85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    1.240
    Đã được thích:
    0
    Vậy là Ngọc Quỳnh được lấy vợ trước mình rồi! Đầu tiên, chúc mừng sinh nhật bạn hiền nhé!
    Lâu lắm ko nhìn thấy mặt bạn hiền, dạo này sống chết làm ăn lương lậu thía nào roài? Có lương mà anh chưa ăn khao của chú được buổi nào, kể cũng hơi oan đấy! Chú nhớ nhé, hè kiểu gì anh cũng phải kiếm được của chú 1 bữa ra hồn, nhớ đấy, ko chạy được đâu! Mà bạn gái iu đương gì chưa, bao giờ có vợ đấy? Học hành ngon lành vào, chứ suốt ngày cắm đầu vào máy tính, ko khá được đâu! Rồi nhá, chúc sinh nhật chú phát nữa! Pái!
  6. to_die_for

    to_die_for Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Mới ngày nào vào trường còn chả biết ra sao !Đã thấy anh Quỳnh ở trường kinh doanh đĩa ,đĩa anh em mua về thử,tịt miẹ luôn!Dek nghe được!Chưa có dịp đòi nợ
  7. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Mới là tròn 19, bước sang 20 thôi. KHi nào phải đủ 20 tuổi thì các bác con trai 85 mới được đủ tuổi lấy vợ..
    Chúc bác NgocQuỳnh sinh nhật vui vẻ.
    Đọc bài và nick thú thực tôi cứ tưởng một cô nàng, chứ ko phải một anh chàng..
    Đúng rồi, 20 tuổi, sống được 1/5 thế kỷ rồi ý chứ. 1/3-1/4 đời người.. Suy đi tính lại, thấy mình cũng sống cũng nhiều nhiều, chứ chưa thấy chiến đấu được bao nhiêu...
  8. ngocquynh85

    ngocquynh85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    híc hcí !
    tính cả tuổi mụ là 20 còn gì !
    híc, già rùi :D :D :D
    to anh hungnm : híc híc, em đang mồ cui GF đây, anh giói thiệu cho em với lào !!
    đảm bảo em sẽ khao anh luôn khi lấy lương cái tháng mà anh giúp em có GF :D :D
    to to_die_for : ông là ai vậy ? đĩa tui làm chất lượng lắm, đâu có tịt, ông nói hay nhể :P !!
    mất uy tín quá :P mà thui, ko sao, bây giờ tui cũng ko bán đĩa nữa :P ! ông thích thì tui biếu thêm 1 cái :)
    to cunbong : híc, tui là boy, boy 100%,
    boy nguyên hình, nguyên số, không rách rời không chắp vá !!
    híc, nhớ kĩ nghe chưa, tui là boy :P
  9. xinhxinhnhacvien85

    xinhxinhnhacvien85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Gần 2 tháng nữa là mình bước sang tuổi 20,đầu 2 đít chơi vơi,già rồi,tự nhiên thấy sợ quá.Hồi còn trẻ con thì chỉ ước được là người lớn nhưng bây giờ sắp bước sang cái tuổi đó lại thấy lo sợ.Ước gì mình mãi là đứa trẻ con.Uớc gì...
  10. hungnm85

    hungnm85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    1.240
    Đã được thích:
    0
    1. Thanh minh là thú tội bạn hiền ơi!
    2. Bạn hiền tự liên hệ với các nick đã được hungnm giới thiệu đi! Xong roài hè thì các em ấy được nghỉ hè đấy! Tổ chức đi xem film đi, anh đi ké! Em Trang nhờ em kèm Tin học đấy, anh phone bảo anh Hưng giới thiệu, do anh Hưng hè rất bận, mà trình thì ko bằng anh, nên... dạy em ấy có gì hay ho phải báo cáo nhá! Hết roài! Có gì phone nhá!
    Nhân đây nhắn tin cho 1 người, đỡ phải câu 1 bài nữa: Chừa tật tin người đi nhé! Cái giá phải trả có thể là quá đắt! Anh thông cảm cho cậu, nhưng ko giúp gì được cả! Chia buồn!

Chia sẻ trang này